Các nghệ sĩ dành trọn trái tim làm MV nhân Ngày Thương binh- Liệt sĩ

(PLVN) - Hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, một số ca sĩ đã “trình làng” MV đầy lắng đọng và xúc động như những nén tâm nhang gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn, luôn hướng về những giá trị cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã xây đắp và giữ gìn.
Thiêng liêng MV Những đóa hoa huyền thoại
Thiêng liêng MV Những đóa hoa huyền thoại

Nghẹn lòng xúc động với sự hy sinh cao cả của những người lính áo vải

Tháng 7 mùa hạ 2020, Giải Nhất Sao Mai 2013 Huyền Trang vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc “Mãi vẹn nguyên” với 3 MV do Anh Quân đạo diễn, gồm: Lời yêu lặng thầm, Em vẫn đợi anh, Những bông hoa huyền thoại. Trong đó, “Những bông hoa huyền thoại” ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn và sự anh dũng hi sinh của 10 cô gái TNXP ở ngã ba Đồng Lộc huyền thoại năm nào.

Đây chính là một trong những ước nguyện của Huyền Trang khi cô muốn làm MV để tri ân hai miền quê là Nghệ An và Hà Tĩnh mà trong đó hai địa danh cô muốn tri ân cụ thể là Đồng Lộc và Truông Bồn. Đạo diễn Anh Quân - người thực hiện MV này đã đưa toàn bộ ekip của mình vào nghĩa trang Đồng Lộc để thực hiện các cảnh quay. Hình ảnh Huyền Trang mặc áo dài trắng xuất hiện cùng 10 cô gái khác cũng mặc áo dài trắng đứng nghiêm trang trước linh hồn những người nữ TNXP tại nghĩa trang Đồng Lộc là một trong những ảnh xúc động nhất MV.

Đây không phải hình ảnh mới lạ mà nó rất gần gũi với đời sống, tuy nhiên với không khí cảnh quay, không gian nghĩa trang và góc máy đặc biệt đã tạo nên những cảm xúc vừa trang nghiêm vừa linh thiêng, vừa mềm mại vừa chân thực, rất ấn tượng.

“Lời yêu lặng thầm” là một bài hát trữ tình lãng mạn dù vẫn mang hơi hướm dân gian. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quang Hưng đã phối khí bài này rất trẻ trung và hiện đại khi không dùng nhạc cụ dân tộc "tranh, sáo, bầu" như thường thấy ở các bài hát dân gian, mà thay vào đó là nhạc cụ điện tử tạo nên một màu sắc tươi mới cho bài hát của Lê An Tuyên - vốn rất nữ tính, dịu dàng và đậm màu dân gian xứ Nghệ. “Em vẫn đợi anh” cũng là một bài hát trữ tình ngọt ngào sâu lắng thể hiện sự thủy chung, cô đã đưa cả dàn nhạc ra giữa nghĩa trang hát cho cha mình, cho chờ chồng của những người vợ hậu phương thời chiến cho dù người chồng mãi mãi không trở về.

NSUT Tố Nga dành tâm sức “Gửi vào thương nhớ”. MV này do đạo diễn trẻ Lam Hạ thực hiện kể về tình cảm của người con gái đối với người cha đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình của Tổ Quốc. Theo ước nguyện của người cha khi cô gái còn nhỏ và rất yêu ca hát, rằng sau này lớn lên sẽ được hát giữa một dàn nhạc giao hưởng lớn, thật hoành tráng. Trong buổi thi tốt nghiệp thanh nhạc tại trường nhạc đang theo học, cô gái đã xin phép hội đồng chấm thi cho phép mình được thể hiện phần thi tại nghĩa trang Đường Chín (Quảng Trị).

Điều vốn không có trong tiền lệ, nhưng vì lời khẩn cầu tha thiết của cô sinh viên nên hội đồng đã đồng ý. Và, ước mơ của cô cũng được thực hiện những đồng đội của cha đã ngã xuống nằm tại đây. Ký ức dội về trong tiếng hát của người con gái, là những ngày xưa thơ bé gia đình cô thật ấm áp, hạnh phúc, cha thường đàn cho mẹ con cô nghe bên thềm nhà, tình yêu thương của cha đôn hậu và ấm áp, khung cảnh gia đình ấy thật bình yên biết bao.

Tuy bi thương bởi những đau thương, mất mát, nhưng cuối cùng MV “Gửi vào thương nhớ” để lại trong người xem những xúc cảm nhẹ nhàng, ấm áp. Khi nghe Tố Nga hát ở nghĩa trang Đường Chín, người cha và đồng đội đã nở những nụ cười hạnh phúc, an lòng cho thành công và tương lai tươi đẹp của những người thương yêu của mình ngày hôm nay.  

Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, NSƯT Tố Nga ra mắt MV “Cúc ơi!”. “Cúc ơi” khiến không ít người xúc động, vì những hình ảnh chân thực trong MV kể về chị Hồ Thị Cúc, một trong 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. Ngày 24/7/1968, một trận bom dội xuống cửa hầm, nơi 10 nữ TNXP đang trú ẩn. Chị Cúc cùng 9 chị em trong tiểu đội hy sinh.

Chị là liệt sĩ cuối cùng trong 10 người được đồng đội tìm thấy.Câu chuyện về chị Hồ Thị Cúc đến nay vẫn khiến nhiều người xúc động, đặc biệt qua bài thơ “Cúc ơi” của tác giả Yến Thanh. MV được dàn dựng bối cảnh như phim trường điện ảnh, với đầy đủ cảnh bom mìn tái hiện không khí chiến tranh ác liệt tại Ngã ba Đồng Lộc.

Một cảnh nghẹn ngào trong MV Cúc ơi
 Một cảnh nghẹn ngào trong MV Cúc ơi

Nữ ca sĩ xứ Nghệ Phạm Phương Thảo đã “trình làng” bộ đôi album DVD-CD “Tri ân” cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Album gồm 8 ca khúc là “Ru em nắm đất Truông Bồn”, “Chấp chới sông Lam”, “Đất mẹ ngày về”, “Con xin ở lại nơi này”, “Ân tình mẹ”, “Trông cây lại nhớ đến người”, “Mười đóa sen thơm", “Mẹ Việt Nam”.

Trong đó, có 3 ca khúc do Phạm Phương Thảo sáng tác. Phương Thảo nói rằng, ca khúc “Đất mẹ ngày về” được cô viết trong thời điểm cả nước vô cùng thương tiếc sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, còn “Mười đóa sen thơm” viết về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. MV “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” không chỉ là món quà mà chàng ca sĩ trẻ Huy Vĩnh. MV kể về cuộc hành quân của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam băng qua núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Trên chặng đường ấy, một mối tình đã nảy nở giữa anh bộ đội Việt Nam và cô gái xinh đẹp người Lào.

Đặc biệt, giọng ca sinh năm 1999 ra mắt MV đúng vào dịp cả nước kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 tri ân những liệt sỹ, thương binh, bộ đội xuất ngũ, những người đã ngã xuống, hy sinh một phần máu thịt của mình cho quê hương, đất nước. Huy Vĩnh cũng tiết lộ, trong gia đình anh cũng có 3 người bác đều là thương binh, liệt sỹ.

Nén tâm nhang gửi các anh hùng liệt sĩ

Để thực hiện dự án âm nhạc “Mãi vẹn nguyên”, Sao Mai Huyền Trang đã về Ngã Ba Đồng Lộc ghi hình. Những hình ảnh trong MV thật mộc mạc, giản dị khi kể câu chuyện những người vợ ở các miền quê chung thủy chờ chồng và cũng đầy xúc động khi tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và TNXP trên chiến trường khốc liệt.

Cô tâm sự: “Tôi sinh ra ở Nghệ An nhưng Hà Tĩnh cũng là miền đất tôi yêu thương bởi trước đây thì hai tỉnh đã từng là một. Hai quê nhưng cùng chung giọng nói, đất và người chẳng có gì khác nhau, đều là những vùng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tình người thì sâu sắc, nồng nàn tình cảm. Những điều đó đã bồi đắp nên tâm hồn và nhân cách của tôi bên cạnh sự dạy dỗ của gia đình, nhà trường.

“Uống nước nhớ nguồn” là điều tôi ghi nhớ trong tim, để có một cuộc sống trong hoà bình, tự do như hiện tại, biết bao thế hệ cha ông ta đã hi sinh xương máu, cống hiến trọn vẹn thanh xuân của mình để giải phóng dân tộc, có người trở về mang trên mình đầy thương tích, còn biết bao liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, mãi mãi thanh xuân dâng hiến cho Tổ quốc. Vậy nên thế hệ trẻ như Huyền Trang ngày hôm nay không được phép quên những sự hi sinh đó. MV này như một lời tri ân dành cho 10 cô gái Đồng Lộc cũng như những chàng trai cô gái năm nào không tiếc máu xương để giành độc lập”.

MV Em vẫn đợi anh đầy xúc động
 MV Em vẫn đợi anh đầy xúc động

Huyền Trang còn cho biết thêm, ngay sau buổi ra mắt dự án “Mãi vẹn nguyên”, cô đã về nghĩa trang Truông Bồn quê mình ngay trong đêm để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đây là một hành động rất đáng được trân trọng của Sao Mai Huyền Trang thể hiện sự lòng biết ơn, luôn hướng về những giá trị cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã xây đắp và giữ gìn.

Rưng rưng niềm xúc động, ca sĩ Phương Thảo chia sẻ bài hát “Mười đóa sen thơm” mình tự sáng tác: “Bản thân tôi cũng không biết tay mình bấm ghi âm tự lúc nào, lời hát cứ thế cất lên một mạch như ai đó đã viết sẵn cho mình. Điều duy nhất tôi nghĩ ban đầu là liên tưởng đến hình ảnh bông hoa sen thuần khiết, thơm dịu thanh tao, tựa như hình ảnh các chị thanh niên xung phong hồn nhiên, vô tư trong sáng…

Vì thế, tôi đã viết lên những câu hát :“Có phải còn vương vấn? riêng tư còn vương vấn? em gửi lược gương đây, bồ kết đấy, bến sông xưa còn đợi, về mà tắm gội cho mượt tóc thơm, mà ngắm dung nhan mãi mãi tuổi thanh xuân…”. Bài hát hoàn thành trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ. Mồ hôi đã ướt đẫm áo tôi từ lúc nào!”.

Còn tác giả ca khúc “Những bông hoa huyền thoại”, nhạc sỹ, nhà thơ Đậu Hoài Thanh chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc này: “Những bông hoa huyền thoại xuất phát từ một bài thơ tôi viết năm 2019 sau khi về thắp hương tri ân nhân ngày Thương binh - liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc. Tôi có ước nguyện sẽ sáng tác ca khúc về các O nên bài thơ tôi đã đặt tên “Các O không về”, rồi chia sẻ trên Facebook. Sau đó rất nhiều bạn bè động viên tôi phổ nhạc bài thơ.

Hình ảnh 10 cô gái TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc đã hiến trọn thân mình cho non sông đất nước cứ ăn sâu vào cảm xúc khi tôi cầm bút. Và “Những bông hoa huyền thoại” ra đời như một khúc hoài niệm đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn những người anh hùng đã để lại cho quê hương đất nước sự bình yên vĩnh cửu. Tác phẩm cũng chính là nỗi niềm của tôi với tư cách là một nghệ sĩ, người lính, người con trên quê hương Hà Tĩnh. Cho nên tôi không đặt vấn đề viết cho phong trào mà viết cho chính trái tim mình mà thôi…”.