Cái ách giữa đàng

 Ra giêng ngày rộng tháng dài, mấy ông hàng xóm sang chơi, chai rượu được chủ nhà mang ra, chén nọ mừng xuân, chén kia chúc sức khỏe, không khí vô cùng rôm rả. Đủ các thứ chuyện trên đời được nói đến, thế nào mà câu chuyện lại nhảy sang lĩnh vực báo chí, chuyên mục pháp luật. Một ông khơi mào:“Các ông có đọc báo không, cái con mẹ đốt chồng ấy kinh quá!”.

Ra giêng ngày rộng tháng dài, mấy ông hàng xóm sang chơi, chai rượu được chủ nhà mang ra, chén nọ mừng xuân, chén kia chúc sức khỏe, không khí vô cùng rôm rả. Đủ các thứ chuyện trên đời được nói đến, thế nào mà câu chuyện lại nhảy sang lĩnh vực báo chí, chuyên mục pháp luật. Một ông khơi mào: “Các ông có đọc báo không, cái con mẹ đốt chồng ấy kinh quá!”.

Ấy thế là rộn lên những chuyện (toàn trích dẫn từ báo chí cả), nào là tại Hải Phòng có người đàn bà thuê sát thủ giết chồng với giá 50 triệu đồng, Thanh Hóa có phụ nữ âm mưu cùng tình nhân sát hại chồng, phía Nam có người vợ 44 tuổi sau khi đi trại phục hồi nhân phẩm về giết phăng ông chồng già vẫn thường xuyên chăm sóc vợ, miền Bắc có dì ghẻ giết con chồng nhằm thôn tính tài sản...

Dẫn ra đủ chuyện rồi đưa ra những nhận định có tính khái quát rất cao về bản chất kinh khủng, liều lĩnh, độc ác của đàn bà. Mà chả cứ thời nay, xưa cũng thế, tận bên Tàu kia, thời nhà Thanh vua Càn Long du Giang Nam, chỉ nghe tiếng khóc chồng của thiếu phụ trẻ mà phát hiện một vụ án mạng, chị này lấy đinh dài đóng sâu vào óc chồng nên chẳng ai biết... Nghe tiếng khóc có vẻ giả dối mà vua tìm cách phá án. Nguyên nhân đàn bà giết chồng chủ yếu là do họ ngoại tình, đàn ông chúng mình không thế, không ai nỡ đang tâm giết vợ cả, đàn ông khối kẻ ngoại tình nhưng có bao giờ giết vợ đâu!.

Chị chủ nhà nghe những chuyện ấy vô cùng tức. Chị xông ra kể tội đàn ông vanh vách, cũng toàn những chuyện có xuất xứ từ báo chí cả, nghĩa là người thực, việc thực. Đàn ông các anh cũng ra gì, đối xử tàn tệ với vợ con, lại hèn nhát nữa, ném đá giấu tay, ăn vụng không biết chùi mép... Thế là cuộc tranh luận nổ ra, chẳng mấy chốc trở thành tranh cãi, chị tả xung hữu đột, tay chân vung lên, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt.

Anh thất kinh nhìn chị. Nét dịu hiền, quý phái đâu rồi?. Rất có thể khi cáu lên, chị cũng gây ra những việc tày đình như những người đàn bà kia từng làm?. Anh rùng mình, nhắm mắt, không dám tưởng tượng xa hơn. Chỉ vì cái chuyện đàm tiếu giữa mấy người đàn ông bên chén rượu mà anh chị không thèm nói với nhau đến vài ngày. Anh thầm nghĩ, đúng là cái ách giữa đàng, mình đem quàng vào cổ, chuyện thiên hạ lại tha về nhà mà cãi cọ, nhưng quả thật anh cảm thấy sờ sợ mỗi khi nhớ lại vẻ mặt hung hãn của vợ mình hôm ấy, mong sao chuyện ngoài đời nó không vận vào mình!

Nhiu Nhíu

Đọc thêm