Cái tên dự báo cuộc đời của người đẹp bị chồng siết cổ

(PLO) - Cô gái được trời phú cho nhan sắc hơn người. Sau một thời gian làm chao đảo nhiều người đàn ông, cô đã quyết định chọn cho một bến đỗ để dừng chân. Nào ngờ cô lại mất mạng tức tưởi bởi tay chồng. Có lẽ trước khi xuôi tay buông mắt, cô đã thầm trách sao mình lại mang cái tên bạc bẽo. 
Căn phòng nơi xảy ra án mạng
Căn phòng nơi xảy ra án mạng
Tin nhắn đến, mạng người ra đi
Ngày 28/5, đối tượng Trương Văn Huệ (SN 1979, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến công an huyện Nhà Bè (TP. HCM) đầu thú về hành vi giết vợ. Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/5, tại phòng trọ số 627/11 đường Huỳnh Tấn Phát (khu phố 7, thị trấn Nhà Bè), người dân sau khi phá cửa phát hiện thi thể chị Đặng Thị Bạc (tên thường gọi là Lan, SN 1992, quê Cà Mau) với hai sợi dây tròng ở cổ trong nhà tắm.
Theo lời nhân chứng Hồ Thị Yến Nhi (SN 1997, quê Trà Vinh), bạn cùng phòng với nạn nhân, vào buổi sáng, khi chị đi làm thì Bạc vẫn còn ngủ. Thường ngày chồng Bạc sang gọi vợ dậy và chở đi làm, nên hôm ấy như thường lệ chị cũng không gọi làm gì. 
Mãi đến 21h đi làm về, nhìn thấy cửa phòng khóa, chị gọi cửa rồi gọi điện thoại nhưng không thấy ai mở cửa. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi ngoài ở ghế đá chờ, chị vẫn thấy bạn biệt tăm nên mới nhờ hàng xóm phá cửa để vào tắm rửa, nghỉ ngơi.
Khi mọi người phá cửa xông, bất ngờ thấy căn phòng bề bộn, đồ đạc vương vãi như có ai đó lục lọi. Càng hoảng hốt hơn nữa khi họ thấy chị Bạc nằm bất động ngay cửa phòng vệ sinh với hai sợi dây trên cổ. Biết Bạc đã chết, chị Nhi cùng chủ trọ gọi điện báo công an địa phương.
Công an thị trấn Nhà Bè có mặt tiếp nhận hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy, đây không phải vụ án giết người cướp của bởi mọi đồ đạc trong nhà dù có dấu hiệu bị xáo trộn nhưng không mất mát bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc điện thoại của nạn nhân cũng tắt nguồn chứ không bị lấy đi. 
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở, nghi bị siết cổ. Hai sợi dây dùng để làm hung khí, một là sợi dây ni lông màu xanh, hai là sợi dây điện của nồi cơm điện. Qua rà soát những đối tượng tình nghi, công an thấy nổi trội có đối tượng Trương Văn Huệ, chồng của nạn nhân. 
Hơn nữa, những người xung quanh cung cấp, trước khi sự việc được phát hiện, Huệ xuất hiện thường ngày ở phòng trọ của Bạc. Không ít lần giữa Huệ và chị Bạc xảy ra cãi vã nặng lời. 
Ngay lập tức các mũi trinh sát đã được cử đến những nơi được cho Huệ hay lui tới. Đến khoảng 18h ngày hôm sau, biết không thể thoát tội, Huệ chủ động đến công an huyện Nhà Bè đầu thú. 
Tại CQĐT, Huệ khai nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ của mình. “Khi chúng tôi dẫn Huệ đến hiện trường, hắn không dám vào phòng và cũng không dám nhìn mặt nạn nhân. Phải đến khi chúng tôi che mặt nạn nhân, hắn mới dám vào phòng thực nghiệm lại hiện trường”, ông Phạm Hữu Trọng, công an khu vực cho biết.
Bước đầu Huệ khai báo, sau khi chở Bạc đi làm về phòng, trong lúc đang đợi vợ tắm, tình cờ điện thoại của vợ mới cưới hiển thị tin nhắn đến. Tò mò, Huệ mở máy, đọc tin nhắn mùi mẫn của người gửi tin xưng “vợ - chồng” với vợ. Đùng đùng lên cơn ghen, Huệ truy vấn nhưng lại bị vợ “bật” lại: “Tôi lấy anh cho có chồng vậy thôi chứ người tôi yêu là người khác”. 
Thậm chí khi Huệ nổi nóng, Bạc còn thách thức: “Anh ngon thì giết tôi đi”. Quá tức giận, Huệ đã dùng sợi dây gần đó siết cổ cho đến khi nạn nhân ngất lịm mới thôi. Sợ Bạc chưa chết, Huệ tiếp tục dùng dây cắm nồi cơm điện siết cổ thêm mấy vòng nữa. Sau khi gây án, Huệ lục tung mọi đồ đạc, dựng hiện trường giả vụ giết người cướp tài sản rồi bỏ trốn lang thang khắp các quán cà phê trên địa bàn.
Bi kịch hôn nhân không tình yêu của người đẹp  
Nhân chứng Nhi cho biết, trước đây chị làm tiếp viên cùng quán cà phê Sóng Nhạc (cách hiện trường 1km) nên quen biết Bạc, sau đó chuyển về ở trọ cùng cho tiết kiệm chi phí. Bạn cùng phòng nạn nhân cho hay, người mà Bạc thực sự yêu thương là chàng trai tên Châu thường tới quán uống “trồng cây si”. Hai người quen nhau gần 2 năm nay. Không lâu sau đó, Bạc đột ngột nhận lời yêu Huệ rồi lấy làm chồng.
Thủ phạm vụ án sát hại vợ
 Thủ phạm vụ án sát hại vợ
Không chỉ có hai người đàn ông là Châu và Huệ say mê nhan sắc của Bạc, rất nhiều đàn ông khác khi đến uống cà phê đều muốn bắt chuyện với nữ tiếp viên xinh đẹp. “Tôi biết chị Bạc quen rất nhiều người đàn ông khác, nhiều lần tôi khuyên bảo nhưng chị ấy không nghe vì cho rằng mình có sắc đẹp thì cứ tận dụng, chứ sau này già cả còn ai thèm. 
Không chỉ quen biết đơn thuần, chị Bạc còn cặp bồ với họ nữa, dù nhiều người đáng tuổi cha nhưng vẫn xưng anh - em ngọt ngào. Rất nhiều người đàn ông đã tốn kém nhiều tiền cho chị ấy trong những lần mua sắm”, một nhân chứng cho biết thêm
Trong số những người say mê Bạc, Huệ được xem “may mắn” nhất khi chỉ vừa quen hơn tháng đã được người đẹp chấp nhận lời cầu hôn và tiến tới hôn nhân một cách chóng vánh. Bạn cùng phòng nói: “Đám cưới cả hai vừa được tổ chức vào tháng 2 âm lịch (khoảng tháng 3/2014). Cả hai gia đình đều rất vui mừng và hi vọng vợ chồng Bạc hạnh phúc bên nhau nhưng cả hai ở chung đúng 1 tháng đã sống ly thân. Chị Bạc sang ở tại phòng em do quen biết từ trước”.
Được biết thêm, sau khi đã cưới Huệ xong, Bạc nghỉ làm tại quán cà phê mà chuyển sang làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận. Bạn bè nhận xét, trong một tháng chung sống với Huệ, Bạc vẫn chứng nào tật ấy, đi lại với những người đàn ông tán tỉnh mình. Bởi vậy, cuộc sống vợ chồng Bạc liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến nguy cơ tan vỡ. 
Mặc dù sống ly thân nhưng thường ngày anh Huệ vẫn đến phòng trọ đưa đón vợ đi làm và không ngừng thuyết phục quay về, nhưng Bạc cương quyết không chịu. “Tôi thường thấy chị ấy nhắn tin và gọi điện thoại nói chuyện rất tình cảm với những người khác, còn nói với chồng mình thì gắt như khỉ”, bạn cùng phòng nạn nhân nhận xét.
Trước khi lên Sài Gòn làm việc, nạn nhân đã qua một đời chồng ở Cà Mau. Cũng do tính lăng nhăng tình cảm, Bạc chia tay chồng, gửi con cho mẹ ruột nuôi dưỡng rồi lên Sài Gòn ở. Với nhan sắc trời phú, cô gái miền Tây đã làm nghiêng ngả nhiều đàn ông. 
Khi chị Bạc ly thân với anh Huệ, nhiều bạn bè khuyên bảo, được Bạc cho biết chỉ cưới Huệ cho có chồng “bởi dù gì anh ta cũng là người chưa có vợ, công việc lại ổn định, còn những người khác thì dù yêu thương nhưng chỉ xem mình là nhân tình chơi bời qua đường”. Dù nhận thức như vậy nhưng không biết tại sao Bạc vẫn đi lại với những người theo đuổi mình dù đã lập gia đình mới./.

Đọc thêm