Cán bộ trực chốt kiểm dịch... đỡ đẻ cho người qua đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - May mắn, tại chốt kiểm dịch vợ chồng chị Đa Ghi ghé vào có một nữ cán bộ công an hưu trí từng nhiều năm công tác trong lĩnh vực y tế...
Ảnh: Báo Bình Dương
Ảnh: Báo Bình Dương

Khoảng 8h30 ngày 6/8, anh Lý V. chở vợ là chị Lý Thị Đ.Gh (quê Sóc Trăng, công nhân tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi sinh. Đến gần chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Lê Hồng Phong giao Đại Lộ Bình Dương thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, chị Đ. Gh có dấu hiệu sinh nên anh V vội vàng ghé chốt nhờ hỗ trợ.

Lực lượng trực chốt nhanh chóng đưa sản phụ vào chốt. May mắn, tại chốt có bà Trần Thị Vàng (72 tuổi, cán bộ hưu trí tự nguyện tham gia phòng chống dịch) có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực y tế, nguyên là bác sỹ làm việc tại Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương. Chỉ vài phút sau, chị Đ. Gh được bà Vàng và tổ trực chốt hỗ trợ sinh bé trai nặng 3kg khỏe mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng y tế phường Phú Thọ cũng có mặt cắt dây rốn và thực hiện sơ cứu tại chỗ cho sản phụ. Sau khi sơ cứu, Công an phường cử lực lượng hỗ trợ phương tiện, đưa mẹ con chị Đ. Gh vào bệnh viện để được tiếp tục chăm sóc bảo đảm sức khoẻ.

"Hiện hai mẹ con đều khoẻ mạnh và được bệnh viện xét nghiệm âm tính với COVID-19", Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Lãnh đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một trao giấy khen cho bà Trần Thị Vàng và các thành viên tổ trực chốt đã hỗ trợ sản phụ. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một trao giấy khen cho bà Trần Thị Vàng và các thành viên tổ trực chốt đã hỗ trợ sản phụ. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Bà Trần Thị Vàng, Đại úy Nguyễn Quốc Toàn (Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thọ) và anh Trương Hoàng Hải (dân phòng phường Phú Thọ) mới được Lãnh đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một trao Giấy khen đột xuất.

Đọc thêm