Cảnh sát cứu hỏa ngậm ngùi vì không kịp cứu 3 người trẻ trong căn nhà cháy ở Hà Nội

(PLVN) - "Họ đều rất trẻ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể kịp thời chữa cháy khu vực tầng 4 để cứu người", cảnh sát cứu hỏa ngậm ngùi nói.

Nhận tin báo vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà cao tầng ở ngõ Thổ Quan sáng sớm nay, 8/7, Đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa (Hà Nội) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó gọi, đề nghị đơn vị chức năng các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... hỗ trợ.

Theo cảnh sát trực tiếp cứu hỏa, quá trình chữa cháy gặp khó khăn và kéo dài do vòi chữa cháy chạm vào cửa các tầng, kính vỡ bị bục vòi. Thêm vào đó, thang của các tầng đã bị sập nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận các tầng cao của căn nhà.

Căn nhà 5 tầng chưa tính phần tum. Đến hơn 11h cùng ngày, lửa khói vẫn âm ỉ tại tầng cao nhất.

"Ngọn lửa từ tầng 1 lan lên tầng 3, sau đó lan đến tầng 4. Các nạn nhân mắc kẹt đều ở tầng 4. Họ đều rất trẻ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể kịp thời chữa cháy khu vực tầng 4 để cứu người", cảnh sát này ngậm ngùi nói.

Cũng theo chiến sĩ cứu hỏa tại hiện trường, 3 người tử vong gồm 2 người khoảng 20 tuổi và 1 trẻ em 7 - 8 tuổi. 1 người nằm cạnh giường, 1 người nằm cạnh cửa, 1 người nằm ở thang bộ. Lực lượng chức năng đã đưa những người xấu số ra khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận thông tin về vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực....

Một số hình ảnh phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận khu vực hiện trường vụ cháy:

Hiện trường bên ngoài căn nhà bị cháy

Đọc thêm