Cảnh sát trưởng Mexico mất chức sau vụ 145 xác chết

Các nhà chức trách Tamaulipas, Mexico vừa sa thải Tướng Ubaldo Ayala Tinoco – người đứng đầu cơ quan an ninh của bang này - sau vụ việc phát hiện 145 thi thể tại một hố chôn tập thể hồi đầu tháng. Người thay ông Ayala là Rafael Lomeli Martinez.

Các nhà chức trách Tamaulipas, Mexico vừa sa thải Tướng Ubaldo Ayala Tinoco – người đứng đầu cơ quan an ninh của bang này - sau vụ việc phát hiện 145 thi thể tại một hố chôn tập thể hồi đầu tháng. Người thay ông Ayala là Rafael Lomeli Martinez.

Tướng Ubaldo Ayala Tinoco vừa bị sa thải.

Tướng Ubaldo Ayala Tinoco vừa bị sa thải.

Thị trưởng Tamaulipas cho biết sự điều chuyển này là nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa quân đội với cảnh sát liên bang trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Ngoài việc sa thải tướng Ayala, 16 cảnh sát địa phương cũng đang bị thẩm vấn vì bị cáo buộc đã che chở tội phạm.

Trong một diễn biến khác, hôm 17/4, cảnh sát Mexico  bắt giữ Martin Estrada, còn gọi là El Kilo,nghi phạm chính trong vụ tàn sát dã man nói trên. Trước đó, các lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ ít nhất 16 thành viên thuộc băng đảng Zetas có liên quan tới các ngôi mộ tập thể.

H.D (theo BBC)

Đọc thêm