Cao Thái Sơn được Hương Tràm vực dậy tinh thần sau thời gian mượn rượu để giải tỏa áp lực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từng có khoảng thời gian rơi vào cảm giác chán nản, hụt hẫng phải mượn rượu để giải tỏa nhưng Cao Thái Sơn đã dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhờ sự giúp đỡ, động viên của Hương Tràm.

Sau thời gian vắng bóng, Cao Thái Sơn vừa trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Đừng khóc thuộc thể loại ballad với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đậm chất ngôn tình mà anh từng thành công trước đó. Tuy nhiên, với dự án này, bên cạnh việc khoe chất giọng kỹ thuật, Cao Thái Sơn mong muốn mang những trải nghiệm của bản thân sau loạt sóng gió vào bài hát, để khán giả cảm nhận và thấu hiểu nhiều hơn. “Tôi tin khi bản thân đã trải qua những va vấp sẽ có thêm nhiều cảm xúc, từ đó giúp ca khúc chạm đến trái tim của mọi người".

Cao Thái Sơn chia sẻ, đây là đứa con tinh thần được sự vun vén và hối thúc, động viên của Hương Tràm trong mùa dịch COVID-19. Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ chính là việc MV được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện thật của Cao Thái Sơn.

Nam ca sĩ tiết lộ, đã từng có khoảng thời gian anh rơi vào cảm giác chán nản, hụt hẫng. Thời điểm đó, anh mượn rượu để giải tỏa nhưng mỗi lần say, anh như mắc chứng trầm cảm vì không thể chia sẻ với ai. “Điều này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Khi mọi người thấy cuộc sống của tôi rất viên mãn, bình yên và nhiều màu sắc thì đó chính là lúc tôi gồng lên để chứng tỏ với mọi người rằng mình ổn, nhưng thực chất bên trong sâu thẳm là một nỗi sợ cô đơn và chứng trầm cảm mà không ai thấu hiểu được”, anh nhớ lại.

Cao Thái Sơn tung MV mới, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của bản thân.

Cao Thái Sơn tung MV mới, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của bản thân.

Cũng theo Cao Thái Sơn, trong MV để diễn tả những cảnh khóc thật, anh đã uống rượu để tái hiện những cảm xúc thật. “Hiện tại, tôi cảm thấy rất bình an vì đã hạn chế uống rượu để cân bằng cuộc sống của mình”. Đồng thời, nhờ sự động viên, giúp đỡ của bạn bè thân thiết, đặc biệt là ca sĩ Hương Tràm, anh bắt đầu tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chính âm nhạc là người bạn giúp Cao Thái Sơn vượt qua những khó khăn và tự tin hơn khi trở lại với khán giả.

Cao Thái Sơn kể, trong khoảng đầu năm 2020, anh đã dành toàn bộ thời gian để thu âm album mới và làm việc tại Mỹ. Chứng kiến nhiều sự mất mát đau thương của những người thân, bạn bè và cả khán giả trong mùa dịch COVID-19, anh cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết. “Quãng thời gian ở Mỹ, Hương Tràm đã giúp tôi nhận ra yêu bản thân mình hơn bằng lối sống tích cực. Tôi đã hạn chế uống rượu và quyết tâm vào hoàn thành việc thu âm những bài hát mới để trở lại con đường âm nhạc mà khán giả đang chờ đợi trong năm nay”.

Với nam ca sĩ, Đừng khóc là món quà mà anh muốn dành tặng khán giả, những người đã yêu mến và luôn mong chờ anh trở lại với nghệ thuật. Thông qua dự án, anh mong mọi người khi đang yêu thì hãy trân trọng những phút giây quý giá mình có được.

Hương Tràm - Cao Thái Sơn coi nhau là tri kỷ, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Hương Tràm - Cao Thái Sơn coi nhau là tri kỷ, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Được biết, Hương Tràm và Cao Thái Sơn dần trở nên thân thiết sau cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Không chỉ thân thiết ở đời thường, thường xuyên đi lưu diễn chung, cả hai còn ra mắt sản phẩm âm nhạc cùng nhau. Vì quá thân thiết nên nhiều lần cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò, tuy nhiên, cả hai khẳng định họ là tri kỷ chứ không phải người yêu.

Đọc thêm