Cặp đôi kỷ niệm 67 năm ngày cưới bất chấp dịch Covid - 19

(PLVN) - Ông Bob và bà Nancy Shellard chưa bao giờ bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới. Ngay cả khi phải cách ly vì dịch Covid - 19, ông cũng có cách riêng để bày tỏ tình yêu với vợ...

Ông Bob (90 tuổi) không thể vào thăm bà Nancy (88 tuổi) tại viện dưỡng lão ở bang Connecticut, Mỹ do đại dịch COVID-19. Kỷ niệm 67 năm ngày cưới, ông đã mang theo biểu ngữ đẹp cùng với rất nhiều bóng bay, đứng dưới cửa sổ chờ bà.

"Tôi đã yêu em 67 năm và vẫn yêu", ông viết. "Chúc mừng kỷ niệm."

"Tôi đã yêu em 67 năm và vẫn yêu", ông viết. "Chúc mừng kỷ niệm." 

Laura Mikolajczak - con gái của cặp vợ chồng, chia sẻ với trang Insider rằng gia đình cô được thông báo là họ sẽ không thể đến thăm bà Nancy trong vòng 30 ngày. Lệnh cấm được đưa ra trong nỗ lực bảo vệ các viện dưỡng lão khỏi sự bùng phát của COVID-19.

Trước lệnh cấm, Bob đã đến thăm vợ tại nhà dưỡng lão mỗi ngày, từ tháng 12/2019, khi bà vào đây do bệnh Alzheimer tiến triển.

Chồng của Laura đưa ra ý tưởng, bố vợ sẽ mang một biểu ngữ lớn đến viện dưỡng lão để bà Nancy có thể nhìn thấy qua cửa sổ phòng bà. "Bố tôi đã thực sự phấn khích khi chúng tôi đưa ra ý tưởng đó. Bố đã tự làm bảng hiệu", cô cho biết.

 
 

"Thật dễ thương", Laura kể. "Mẹ tôi đã vẫy tay, hôn gió. Cô y tá mở cửa sổ và thuật lại với chúng tôi những gì mẹ tôi nói. Mẹ tôi bảo cảm thấy mình như một nữ hoàng và ước gì mẹ có thể ở dưới đó với chúng tôi”.

Laura Mikolajczak nói, bố cô rất vui mừng khi thấy bà Nancy: "Bố đã có một nụ cười rất tươi".

Cô chia sẻ thêm, bố mẹ cô yêu nhau vô điều kiện từ khi họ gặp nhau tại cửa hàng ảnh nơi bà Nancy làm việc.

Bob và Nancy Shellard trong ngày cướ.
 Bob và Nancy Shellard trong ngày cướ.
 
Ông Bob, bà Nancy cùng với 4 người con.
Ông Bob, bà Nancy cùng với 4 người con.

Câu chuyện của ông Bob và bà Nancy đã lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều ngưỡng mộ.