Cặp song ca Giao Linh- Tuấn Vũ từng gây 'chấn động' làng nhạc vàng

(PLO) - Từ những năm đầu thập niên 90, sự kết hợp giữa hai giọng ca Giao Linh và Tuấn Vũ đã “làm mưa làm gió” khắp thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Sản phẩm đầu tiên của cặp song ca ra đời ngay lập tức gây “chấn động” làng nhạc vàng và cái tên Tuấn Vũ nổi lên như một “hiện tượng” được người yêu nhạc “săn lùng”. 
Cặp song ca Giao Linh- Tuấn Vũ từng gây 'chấn động' làng nhạc vàng

Cặp song ca “chị em” ăn ý với nhau từ lối hát, cách nhả chữ đến từng biểu cảm khi đứng trên sân khấu sẽ tái ngộ khán giả trong liveshow “Tuấn Vũ: 10 năm tái ngộ” diễn ra vào tối 9/12 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Giao Linh kể, năm 1988, bà được một người bạn đưa cuốn băng Tuấn Vũ hát cho nghe. Khi ấy, bà đã có tên tuổi riêng, trong khi Tuấn Vũ chưa được nhiều người biết đến. Thoạt nghe Tuấn Vũ hát, bà giật mình trước chất giọng đặc biệt này và cảm thấy rất mến người hát dù chưa gặp lần nào. Tự nhiên trong thâm tâm, danh ca Giao Linh nghĩ: “Đây sẽ là một tiếng hát để đời”. Bà quyết định hẹn gặp Tuấn Vũ.

Danh ca Giao Linh
Danh ca Giao Linh

Danh ca Giao Linh tâm sự, bà còn nhớ như in ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Tuấn Vũ. Nhìn Tuấn Vũ hiền lành, ngây thơ, nếu chỉ trông vẻ bề ngoài của anh, không ai ngờ anh lại có một giọng hát rất đầm ấm và vô cùng lãng tử. Thế rồi, bà tự tin bỏ tiền túi ra để mời Tuấn Vũ thu âm cùng mình trong cuốn băng mới có chủ đề “Đôi mắt người xưa”. Lúc đó, ca sĩ trẻ nào được thu âm với Giao Linh đã là một vinh dự, song bà còn trả cát-sê cho Tuấn Vũ.

Sản phẩm đầu tiên của cặp song ca ra đời ngay lập tức gây “chấn động” làng nhạc vàng và cái tên Tuấn Vũ nổi lên như một “hiện tượng” được người yêu nhạc “săn lùng”.

"Phượng hoàng nhạc vàng" Tuấn Vũ
"Phượng hoàng nhạc vàng" Tuấn Vũ

Kể từ đó, rất nhiều cuốn băng ghi nhận sự kết hợp giữa Giao Linh và Tuấn Vũ được sản xuất. Lúc bấy giờ, danh ca Giao Linh đi hát ở đâu cũng xách theo băng để bán nhưng in bán không kịp, đại lý khắp nơi gọi hỏi nhiều đến nỗi bà không trả lời hết được.

Bà quyết định bán lại bản quyền cho một trung tâm ca nhạc với suy nghĩ “lấy tiền vốn thôi, tính gì lời lãi”. Ngay lập tức khi vừa in mấy chục nghìn băng đĩa đầu tiên, trung tâm này đã bán hết veo. Đến năm 1990, tiếng hát của Tuấn Vũ lên tới “đỉnh”, muốn mời anh hát một bài không phải dễ. Tuấn Vũ được gọi là "Phượng hoàng nhạc vàng".

Cũng theo chia sẻ của danh ca Giao Linh, khi hát chung với Tuấn Vũ, nhiều lúc bà góp ý với anh về cách hát và thị phạm luôn để đàn em học theo. Nghe xong một lần, Tuấn Vũ chỉ cần nói “em hiểu rồi” và hát lại theo rất hay, thậm chí còn hay hơn cả đàn chị.

"Thật lòng đó là một trong những tiếng hát thiên tài mà nghe thôi đã thấy cảm tình rồi. Sự khác biệt trong tiếng hát của Tuấn Vũ là điều khiến giọng ca này cho tới tận bây giờ vẫn được khán giả yêu mến nhiều đến vậy. Tôi rất hãnh diện về Tuấn Vũ, cậu ấy thành công mình cũng được thơm lây” – danh ca Giao Linh thổ lộ.

Nói thêm về Tuấn Vũ, danh ca Giao Linh chia sẻ, đàn em là người rất yêu nghề, tận tụy với nghiệp hát. Suốt bao nhiêu năm đi hát với nhau, chưa bao giờ bà thấy Tuấn Vũ kêu ca cực nhọc. Dù hát ở trong hoàn cảnh vừa phải vắt chân lên cổ chạy bộ cả quãng đường dài để kịp giờ diễn do chuyến bay bị “delay”, song chỉ kịp lau ráo mồ hôi là anh lại tươi cười lên sân khấu hát.

Đặc biệt, giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng sầu muộn” tiết lộ, Tuấn Vũ là người hiền lành, ít nói nhưng cũng rất tếu táo và hài hước.

Có một kỷ niệm mà đến giờ danh ca Giao Linh vẫn nhớ mãi, đó là ngày mới đi hát chung cùng Tuấn Vũ, để tạo sự bất ngờ cho khán giả, trước khi ra sân khấu, bà giao hẹn với Tuấn Vũ rằng: “Chị ra trước, sau hát hết câu thì em đi ra nhé”. Thế nhưng đến lúc bà hát xong đoạn của mình rồi, nhìn vào cánh gà vẫn thấy Tuấn Vũ đứng yên ở đó. Đến lúc gọi ra sân khấu, anh khiến khán giả cười nghiêng ngả vì bảo với danh ca Giao Linh: “Em tưởng chị kêu thì mới ra”.

Cũng bởi tính cách vui vẻ của Tuấn Vũ mà lần nào gặp đàn em, danh ca Giao Linh cũng được cười xả láng. Có lần Tuấn Vũ làm bà giật mình khi bảo: “Người ta bảo vợ chồng chị… đầu trâu mặt ngựa đấy”. Danh ca Giao Linh tá hỏa hỏi thì Tuấn Vũ phá lên cười: “Anh tuổi ngựa, chị tuổi trâu, vậy chẳng phải đầu trâu mặt ngựa là gì”.

“Con người Tuấn Vũ hay lắm, chưa bao giờ giận ai, cũng không để ai phiền lòng về mình bao giờ. Cậu ấy sống lạc quan, không thích nói xấu ai, chỉ đùa giỡn vui vẻ làm ai cũng cười thôi”- danh ca Giao Linh chia sẻ.

Đọc thêm