Cha chồng "ôm" quần áo nhân tình con dâu kiện đôi gian dâm

Nhiều lần bị con dâu “bôi tro trát trấu” vào thanh danh gia đình, sau khi bắt quả tang cô này đang “trai trên gái dưới”, ông Nguyễn Văn Lương đã có một quyết tâm “sắt đá” là… ôm bộ quần áo của “gian phu” đến các cấp chính quyền, một mực đòi xử lý đôi “gian phu dâm phụ” thuộc loại “tội phạm” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhiều lần bị con dâu “bôi tro trát trấu” vào thanh danh gia đình, sau khi bắt quả tang cô này đang “trai trên gái dưới”, ông Nguyễn Văn Lương (73 tuổi, ngụ xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã có một quyết tâm “sắt đá” là… ôm bộ quần áo của “gian phu” đến các cấp chính quyền, một mực đòi xử lý đôi “gian phu dâm phụ” thuộc loại “tội phạm” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Người quyết tâm vạch mặt “tội phạm” phá hoại hạnh phúc gia đình
Người quyết tâm vạch mặt “tội phạm” phá hoại hạnh phúc gia đình

Cuộc “viếng thăm” quên cả quần áo

Câu chuyện về con dâu của ông Lương đang “nổi đình nổi đám” tại địa phương này. “Nghi phạm” Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1977) là vợ con trai thứ hai của ông Lương và theo ông, kể từ khi Loan về làm dâu nhà ông thì sóng gió bắt đầu nổi hết đợt này đến đợt khác, mặc dù vợ chồng Loan đã tách ra ở riêng.

Năm 2005, người chồng phải đi làm ăn xa, cô vợ ở nhà bắt đầu gây tai tiếng vì những mối quan hệ gian díu lộ liễu. Người làng “chướng tai gai mắt” chạy đến ông mách con dâu “mất nết” nhưng gia đình đều cho qua vì không có bằng chứng.

Đến khi lời đồn rát tai không thể làm ngơ, ông buộc phải triệu tập họp gia đình, gọi cả người chồng ở xa về. Đã có đến 3 cuộc họp cho cô con dâu “giải trình” nhưng cô này đều chối bay chối biến, đồng thời thách thức “ai không tin thì đi mà rình”.

Bằng chứng đã có khi ngày 24/2, đêm đó trời mưa gió chẳng ai muốn ra đường, ông Lương bất ngờ nhận được tin con dâu đóng cửa “tiếp” đàn ông trong nhà. Ông và con gái vội chạy sang thì tận mắt chứng kiến cảnh “trai trên gái dưới” vì đôi tình nhân “mải mê” đến mức quên cả gài cửa sổ.

Hai cha con đòi mở cửa định xông vào bắt quả tang nhưng người đàn ông đã nhanh chân tẩu thoát qua cửa sau. Toàn bộ quần áo, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Nhật An cùng xe máy, điện thoại, tài liệu làm việc… đều nằm lại hiện trường, còn “kẻ gian” tháo thân chỉ với một chiếc quần… xà lỏn. Ông Lương đã báo công an xã đến lập biên bản hiện trường, tịch thu tang vật.

Đây không phải lần đầu tiên cô con dâu ông Lương bị bắt quả tang ngoại tình. Cô này từng bị chính chồng và mẹ đẻ phát hiện, rồi bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên bên nhà mẹ đẻ để xin lỗi và hứa không tái phạm. Nhưng rồi sau đó khi chồng ở xa, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người mách con dâu nhà ông Lương “không chính chuyên” khiến cả gia đình chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đến sự việc vừa qua thì gia đình ông “bó tay” hẳn với con dâu. Vậy mà ban đầu cô vẫn cãi chày cãi cối, giải thích tất cả số tài sản giấy tờ đứng tên Nguyễn Nhật An đều do anh này đến chơi rồi để quên lại, kể cả… bộ quần áo dài. Đến giờ người làng vẫn cười rộ khi nhắc vụ ông Lương “bắt trộm” đêm mưa, riêng câu nói của cô con dâu lẳng lơ được bình chọn là “có một không hai” trong lịch sử ngoại tình.

Giấy tờ và tài sản do cán bộ địa chính “đến chơi để quên”
Giấy tờ và tài sản do cán bộ địa chính “đến chơi để quên”

“Trở mặt như trở bàn tay”?

Hai ngày sau đêm “khách đến thăm bỏ quên quần áo” tại nhà mình, người chồng Loan trở về. Người chồng hết lòng vì vợ con, làm công việc lái xe công trường cực nhọc nhưng anh đều tằn tiện gửi tiền về cho vợ tiêu xài. Dịp Tết vừa rồi trước khi sự việc xảy ra ít ngày, Loan cũng mới nhận được gần 50 triệu tiền chồng gửi về cho tiêu Tết.

Trước mặt chồng và hai bên nội ngoại, Loan đã quỳ xin lỗi tất cả mọi người và chính tay viết hai bản thú tội, một bản dành riêng cho chồng, một bản gửi chung gia đình. Trong đó Loan thừa nhận ở nhà đã quan hệ bất chính với người tên Nguyễn Nhật An là cán bộ địa chính xã. Cô chốt lại nội dung bản thú tội là: “Đã được chồng, cha, mẹ, chú, o nội ngoại giáo dục, tôi đã quỳ xin lỗi hai bên nội ngoại. Xin hứa sửa chữa từ ngày 26/2/2012 trở đi không tái phạm nữa. Kính mong chồng và hai bên nội ngoại tha thứ”. Một lần nữa gia đình ông Lương thống nhất cho qua sự việc để hàn gắn hạnh phúc.

Không dừng ở đấy, Loan còn đâm đơn tố cáo vị cán bộ địa chính “nhiều lần đến dụ dỗ, đe dọa bắt tôi phải quan hệ tình cảm, do không thể kháng cự nên tôi đành chấp nhận và bị phát hiện”; đồng thời “yêu cầu có hình thức xử lý thích đáng cán bộ xã”.

Thế nhưng, khi lời thú tội và lá đơn kia còn chưa ráo mực thì chỉ vài ngày sau đó, đầu tháng 3/2012 “nguyên đơn” lại viết kiến nghị xin rút đơn tố cáo và phủ nhận hoàn toàn mọi việc. Chị này cũng chối phăng quan hệ với anh địa chính kèm theo hàng loạt lý do hợp thức hóa cho sự xuất hiện quần áo đồ đạc của anh ta ở nhà chị vào ban đêm.

Diễn biến sự việc mỗi ngày một không ngờ. Đối tượng bị Loan tố có quan hệ bất chính nhất định không thừa nhận. Cô con dâu mới hôm nào còn quỳ xin tha thứ nay lại quay phắt phủ nhận tất cả, tố ngược gia đình chồng, bỏ nhà ôm con dọn đến ngay sát ủy ban xã và đơn phương gửi đơn xin ly dị chồng. Năm lần bảy lượt họp hành vì cái tội ngoại tình của con dâu, mất công mất sức phân tích giáo dục rồi tha thứ nhưng đều như nước đổ lá khoai, ông Lương ngán ngẩm không biết sắp tới sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Các bản thú tội của Loan với chồng và gia đình
Các bản thú tội của Loan với chồng và gia đình

“Cuộc chiến” còn tiếp diễn?

Vị cán bộ về hưu này cho hay, sau nhiều năm bị con dâu “bôi tro trát trấu” vào thanh danh gia đình và đã cố nhẫn nhịn tha thứ, sự việc này cuối cùng đã vượt quá sức chịu đựng của ông và ông kiên quyết “làm ra ngô ra khoai”. Ông cho biết “gian phu” dan díu với con ông đã từng làm tan vỡ nhiều gia đình chứ không riêng vợ chồng con trai ông.

“Scandal” tình ái của anh này thì cả xã đều biết, có người đàn bà còn ôm bụng đến “làm loạn” tại trụ sở ủy ban, tố anh này “bỏ của chạy lấy người”. Mấy năm trở lại đây anh ta sống một mình vì vợ con đã bỏ đi. Vốn là cán bộ huyện về hưu, ông Lương bất bình trước sự vi phạm luật pháp trắng trợn của một cán bộ xã như trên. Ông cũng không đồng tình với việc công an xã tự ý trao trả lại “tang vật” đã thu giữ tại hiện trường đêm 24/2 mà không thông báo cho gia đình ông và cho rằng có dấu hiệu bao che trong xử lý vi phạm.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Lương đã gọi kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là “tội phạm”. Trước sự kiên quyết của ông cán bộ về hưu Nguyễn Văn Lương, chính quyền xã Phong Thịnh tỏ vẻ lúng túng.

Ông Chủ tịch UBND xã cho rằng đó là chuyện cá nhân, nếu muốn chứng minh sai phạm thì “phải bắt được quả tang tại trận”, còn hiện tại chỉ tiến hành kiểm điểm tường trình sự việc. Trưởng Công an xã lý giải việc mình tự ý trả lại “tang vật” là đúng quy trình, không có gì khuất tất đồng thời đã chuyển hồ sơ vụ việc lên… huyện. Tuy nhiên, Công an huyện Thanh Chương cho biết chưa nhận được thông tin gì về vụ việc.

Tính từ đêm cả làng nhốn nháo vì “vị khách” vứt cả quần áo "chạy mất dép" đến nay đã hơn 3 tháng, người dân vẫn trông chờ vào kết luận của các cơ quan chức năng. Không ít người chép miệng “làng quê nghèo không có được cái máy ảnh, hôm đó có mà chụp lại thì không phải tranh cãi kiện cáo cho mệt”.

Ông Lương khẳng định ông đang tiến hành gửi đơn lên cấp huyện, nếu không được ông sẽ gửi các cấp cao hơn. Ông quyết tâm “làm đến cùng” nhằm vạch mặt “tội phạm”, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thích đáng để răn đe những trường hợp khác, tránh nguy cơ nhiều gia đình khác tan vỡ trong khi kẻ “gây tội” lại nhởn nhơ vô can.

Định An

Đọc thêm