Cha đẻ nhập viện vì bị nghịch tử “táng” búa đinh

(PLO) - Người dân khu phố Phan Đình Phùng vẫn còn xôn xao bàn tán về hành động của nghịch tử Tạ Văn Thưởng (SN 1990, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) đối với cha đẻ. Vào khoảng 6h ngày 29/4, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã từ phía nhà Thưởng vọng sang. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện êm xuôi được một lúc, bất ngờ mọi người nhìn thấy bố của Thưởng ôm đầu đầy máu me, vừa chạy vừa kêu cứu.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Xịt hơi cay bắt nghịch tử
Anh Nguyễn Văn Sơn, nhân chứng vụ việc nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy anh Thắng (bố của Thưởng) kêu “cứu tôi với”. Trước lúc đó, tôi có nghe thấy tiếng cãi nhau bên phía nhà anh ấy rồi. Vội chạy ra ngoài cổng, tôi thấy tay anh ấy ôm đầu, máu chảy vương vãi khắp ngõ”. 
Nhân chứng cho biết, thời điểm rượt đuổi cha đẻ mình, trên tay Thưởng vẫn đang cầm chiếc búa đinh. Nạn nhân bị một vết thương ở trán và hai vết đằng sau gáy, đều chảy rất nhiều máu. Tại hiện trường, vết máu vẫn còn dính trên nền sân, cổng và cả trên cánh cửa cổng.
Nạn nhân đã chạy vào nhà một người hàng xóm để thoát thân, đứa con trai đuổi theo bị mọi người cản lại cho người cha chạy ra đầu ngõ và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây thương tích cho cha, Thưởng chạy về nằm cố thủ trên tầng hai nhà mình.
Ngay khi nhận đươc tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an huyện Đan Phượng đã xuống ngay hiện trường. Lúc này, Thưởng vẫn đang cố thủ trong phòng ngủ. Lực lượng chức năng buộc phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dùng bình xịt hơi cay mới có thể tóm gọn được hắn. 
Nhiều hàng xóm cho biết, nguyên nhân dẫn đến bi kịch này là vì một khúc gỗ. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, Thưởng lấy một khúc gỗ mà người cha đã nhận làm thuê cho khách từ vài hôm trước. Người cha quát “bỏ thanh gỗ đó xuống, mày định phá của tao à...”, từ đó hai bố con xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi bất ngờ Thưởng dùng búa đinh đánh vào đầu cha mình gây thương tích. 
Theo lời kể, đây không phải là lần đầu tiên hai bố con anh Thắng xảy ra mâu thuẫn, trước đó đã nhiều lần đứa con cãi chửi lại bố mình. “Hai bố con nó thỉnh thoảng vẫn lời qua tiếng lại, nhưng tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Lần này tôi nghe thấy người ta nói do thằng Thưởng lấy khúc gỗ của bố nó, sau đó mới xảy ra chuyện như vậy. Đúng thật là...” - bố nạn nhân, cũng là ông nội của thủ phạm tâm sự.
Đứa con tâm thần mới lấy vợ
Được biết, Thưởng là con cả trong gia đình, dưới Thưởng là hai em gái một đang học lớp 10, một đang học lớp 3. Thưởng mới được mai mối và lấy vợ cách hôm xảy ra sự việc vừa tròn 20 ngày. Bình thường, đối tượng ở nhà phụ giúp bố làm mộc, còn vợ đi làm nghề cắt chỉ thuê cho xưởng may cách nhà vài kilômét. Do phải đi làm sớm nên đến chiều tối về nhà, vợ Thưởng mới biết việc chồng vừa gây ra. 
Sau khi xảy ra sự việc, người dân cùng gia đình đưa nạn nhân lên bệnh viện huyện cấp cứu, sau khi sơ cứu lại xin chuyển tiếp lên Bệnh viện 198 (Bộ công an). Khi phóng viên tìm đến, anh Thắng đang phải phẫu thuật. 
Ngồi ngoài hành lang cùng nhiều người thân khác, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1970, vợ nạn nhân, cũng là mẹ của thủ phạm) đứng ngồi không yên. Chị vẫn chưa trấn tĩnh, bối rối kể: 
“Ban đầu, gia đình tôi chuyển chồng tôi vào bệnh viện huyện nhưng thấy tình hình nặng quá nên gia đình thống nhất chuyển lên Bệnh viện 198. Chồng tôi bị 3 vết thương ở trên đầu, mất nhiều máu. Các bác sĩ chẩn đoán bị rạn hộp sọ và cần phải tiến hành phẫu thuật. Khổ cho hai bố con nó, giờ thằng Thưởng bị công an giữ, còn bố thì phải nằm viện...”.
Hành động của Thưởng khiến gia đình, những người dân xung quanh đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, người thân cho biết Thưởng từng có tiền sử bệnh lý về tâm thần, có thể trong lúc thần kinh bị kích động quá nên mới có những hành động như vậy. 
Một người chú họ kể: “Cháu Thưởng nhà tôi bị bệnh thần kinh từ nhỏ, học hết lớp 3 phải nghỉ ở nhà. Theo tôi được biết, vợ chồng chị Hồng vẫn đi lấy thuốc và đưa cháu đi khám ở bệnh viện theo định kỳ. Chắc lúc đó thần kinh nó không ổn định nên mới đánh bố ra nông nỗi như vậy”.
Người mẹ cũng xác nhận con mình có vấn đề về thần kinh: “Ngay từ lúc nhỏ, sức khỏe của nó đã rất yếu, đến năm hai tuổi nó ốm và bị xuất huyết não, từ đó thần kinh bị ảnh hưởng. Trước đây, nhiều lần ở nhà nó lên cơn còn sùi cả bọt mép ra. Hàng tháng tôi vẫn đi lấy thuốc cho nó ở trạm y tế, giờ nó vẫn phải uống thuốc điều trị đấy chứ”.  

Đọc thêm