Chị dâu mất quần giữa đường, trai làng thành sát thủ

(PLO) - Bức xúc vì anh trai bị đổ tội lấy cắp điện thoại, chị dâu phải tụt quần giữa đường để chứng minh mình "trong sạch", đồng thời lại bị một cú đánh chí chết, hung thủ đã bột phát cầm doa tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
Trưởng Công an xã thuật lại vụ việc
Trưởng Công an xã thuật lại vụ việc
Ngày 9/3/2014, sau bữa cỗ cưới cô cháu gái, không nhớ mình đã đưa điện thoại cho người khác cầm hộ, Hoàng Văn Trường (SN 1968, ngụ xã Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội)  khăng khăng đổ tội trộm điện thoại cho một người trong đám cưới. Bực tức vì người thân của mình bị đổ tội trộm cắp oan, Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1984, cùng ngụ địa chỉ trên) đã gây án mạng nghiêm trọng.
Mất điện thoại, đòi khám vợ người khác
Trước hôm án mạng xảy ra, Vĩnh đến làm giúp đám cưới tại nhà một người họ hàng trong xã, Trường cũng có mặt trong đám cỗ này. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ, mỗi người một tay giúp đỡ công việc cỗ bàn, chuẩn bị đón tiếp khách khứa. Vĩnh cùng Trường được phân công phụ trách việc làm thịt gà, lợn. 
Chủ nhà có đám cưới cho biết “Cả hai bên đều có quan hệ thông gia với gia đình tôi, vì thế đều có mặt để phụ giúp việc vui. Trước khi làm, họ còn hút thuốc lào, cười nói với nhau bình thường. Từ trước đến giờ, họ có mâu thuẫn gì đâu, chỉ đến khi Trường bị mất điện thoại, nghi ngờ người thân của Vĩnh lấy nên mới xảy ra chuyện đau lòng”.
Khi mọi người đang mải làm cỗ, bỗng dưng Trường tìm điện thoại không thấy đâu. Vì chỉ có mấy người ngồi cùng nhau, Trường liền quay sang hỏi Vĩnh nhưng cả hai đều trả lời không biết. Tìm một hồi không thấy, không hiểu bằng cớ vào đâu, Trường nghi ngờ anh trai Vĩnh lấy điện thoại của mình. 
Sau khi làm xong việc, anh em Vĩnh dắt xe định ra về liền bị Trường chặn lại, tuyên bố: “Mày ăn cắp điện thoại của tao”. Mặc anh trai Vĩnh phân bua mình không lấy, thậm chí còn nhẫn nhục mở cốp xe cho khám xét nhưng Trường vẫn không tin. 
“Cả đời em chưa ăn cắp, ăn trộm của ai một đồng xu nào cho dù cuộc sống nhà em cũng khó khăn, thế mà anh Trường cứ vu oan cho em, rồi còn bảo vợ em cất giấu điện thoại và đòi khám xét. Hành động như vậy là quá ngạo mạn, coi thường bọn em”, anh trai hung thủ kể lại.
Sau khi khám xét không thấy, Trường chửi bới ầm ĩ khiến đôi bên cãi nhau kịch liệt. Sẵn men rượu trong người, khi nhìn thấy vợ của “kẻ tình nghi” cũng có mặt, Trường còn đòi “khám người” thiếu phụ này. Trước đó đã bức xúc khi thấy chồng bị “vu vạ”, giờ trước hành động quá đáng của Trường, thiếu phụ liền tụt quần giữa đường, tỏ ý thách thức. 
Nhiều người chứng kiến vụ việc đều tỏ ra bức xúc trước hành động quá vô lý của Trường “Việc chị dâu thằng Vĩnh tụt quần giữa đường là không nên, nhưng cũng do cô ấy không kìm chế được trước việc bị vu vạ. Thằng Trường thì quá đáng, cái điện thoại có mấy trăm ngàn đồng, đáng gì để xúc phạm nhau như thế”, một người cũng có mặt trong đám làm cỗ cưới nhận xét.
Được nhiều người can ngăn, vụ việc “khám xét” tạm dừng. Tuy thế, Trường vẫn tiếp tục chửi bới khiến anh em Vĩnh ra về trong tâm trạng đầy ấm ức. 
Hung thủ ra tay lúc nào, không ai biết
Trở lại vụ án, ngày hôm sau, anh em Vĩnh vẫn sang dự đám cưới. Ban đầu Trường không có mặt, mọi việc diễn ra vui vẻ. Nhưng khi bữa tiệc vừa tàn, Trường xuất hiện. Vẫn bực tức vì chuyện hôm trước, lại sẵn hơi men, cả Trường và anh trai Vĩnh đều lớn tiếng cãi vã, thách thức nhau. 
Vợ Trường sợ ẩu đả xảy ra, đã khéo nhờ chồng đi rửa hộ cái xe nhưng Trường không nghe, thậm chí còn quay sang chửi cả vợ.
Một người chứng kiến vụ việc kể lại, khi đó, mọi người đang ngồi uống nước giữa sân, Trường ngồi đối diện với anh trai Vĩnh, lớn tiếng chửi bới. Được mọi người khuyên can, người này không đáp lại. Tuy thế, Vĩnh thì càng lúc càng bức xúc. 
Chứng kiến hôm trước anh mình bị vu oan, chị dâu tụt quần giữa đường, Vĩnh cũng lên tiếng chửi lại. Bực tức, Trường lớn giọng thách thức “Chúng bay thích gì?” rồi bất ngờ cầm cả chiếc ghế đang ngồi phang mạnh vào đầu Vĩnh. Dính cú đòn, Vĩnh choáng váng ngã xuống sân, máu chảy đầm đìa.
Cũng theo lời người này, lúc đó rất hỗn loạn, ai nấy đều lao vào can ngăn, không biết Vĩnh cầm dao đâm anh Trường lúc nào. Chỉ đến khi nạn nhân ôm bụng quỵ xuống,  mọi người hốt hoảng đỡ dậy đã thấy máu chảy mới biết Trường bị đâm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân khẩn trương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây. Tuy nhiên, vết thương quá nặng gây mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Trong lúc hỗn loạn, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận thông tin về án mạng, Công an huyện Phúc Thọ cũng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Các nhân chứng đều khai không nhìn thấy ai cầm dao đâm nạn nhân. Tuy nhiên qua rà soát, cơ quan điều tra nhận định Vĩnh chính là hung thủ, nên vận động gia đình khuyên Vĩnh ra đầu thú. Sáng 10/3, Vĩnh ra công an huyện đầu thú hành vi giết người do bộc phát của mình.
Đối tượng khai nhận, sau khi bị Trường phang ghế vào đầu, lợi dụng mọi người nhốn nháo, điện yếu, Vĩnh vào bếp lấy dao xông ra, vung mạnh vào bụng anh Trường rồi bỏ chạy luôn. Con dao mà Vĩnh dùng để đâm anh Trường có chiều dài tới 30cm, sắc ngọt, bản to.
“Bây giờ tôi cũng không biết nói gì, chỉ thấy đau lòng. Chiếc điện thoại là nguyên nhân vụ việc hóa ra không hề mất cắp. Hôm ấy, Trường say rượu, không nhớ ra là đã nhờ người khác cầm hộ điện thoại. 
Rồi người cầm hộ cũng say rượu, không nhớ ra, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có để rồi xảy ra án mạng. Điều đó khiến gia đình tôi mang tiếng là để anh em thông gia sát hại nhau. Ngày vui bỗng hóa thành thảm họa”, gia chủ có đám cưới buồn bã cho biết./.

Đọc thêm