Cha mẹ độc hại: Tổn thương dưới danh nghĩa tình thương

(PLVN) - Gia đình thường được coi là nơi an toàn nhất, chứa đựng những tình cảm thiêng liêng, là bến đỗ để con trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Tuy nhiên không ít đứa trẻ ngoài kia ngày ngày phải chung sống, chịu đựng những bậc cha mẹ độc hại, chịu bạo hành về cả thể xác và tinh thần. Giống như chất độc hóa học, những chấn thương cảm xúc ấy sẽ lây lan suốt tuổi thơ đứa trẻ cho đến khi trưởng thành.

Gia đình thường được coi là nơi an toàn nhất, chứa đựng những tình cảm thiêng liêng, là bến đỗ để con trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Tuy nhiên không ít đứa trẻ ngoài kia ngày ngày phải chung sống, chịu đựng những bậc cha mẹ độc hại, chịu bạo hành về cả thể xác và tinh thần. Giống như chất độc hóa học, những chấn thương cảm xúc ấy sẽ lây lan suốt tuổi thơ đứa trẻ cho đến khi trưởng thành.