“Chạm vào hạnh phúc” - bộ phim gia đình mùa Vu Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Chạm vào hạnh phúc” là bộ phim tình cảm gia đình duy nhất ra mắt dịp lễ Quốc khánh 2/9, cơ hội để kết nối các thành viên, đưa cha mẹ đi xem phim nhân dịp lễ Vu Lan.
“Chạm vào hạnh phúc” là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí (ảnh trong phim).
“Chạm vào hạnh phúc” là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí (ảnh trong phim).

Bộ phim xoay quanh gia đình ông Sắn (NSƯT Tiến Quang) - bà Thắm (nghệ sĩ Quách Thu Phương) ở miền quê nghèo, với 3 người con trai phải chật vật mưu sinh. Để có thể chăm lo cho các con có cuộc sống tốt đẹp, bà Thắm phải rời xa ra đình tới nơi “đất khách quê người”. Là con cả trong gia đình, Bí (NSƯT Đới Anh Quân) rời quê ra phố lập nghiệp. Bầu (Mai Long) - một chàng thanh niên trẻ tuổi, tài năng, có khát vọng thoát khỏi vùng quê nghèo, nhưng sau cú vấp ngã đầu đời đã trở nên điên loạn. Gấc (Quang Thuận) là em út trong gia đình, được học hành mang theo nhiều khát vọng. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh vốn chẳng dễ dàng, mỗi thành viên trong gia đình ông Sắn đều gặp không ít sóng gió.

Bộ phim những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình thân, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng... (ảnh trong phim).

Bộ phim những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình thân, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng... (ảnh trong phim).

Đã từng gắn liền với những vai diễn hài, NSƯT Tiến Quang tái xuất lần này với một vai diễn khác biệt - ông Sắn là nhân vật chủ chốt trong gia đình, mang nhiều tâm tư và cả sự đau khổ, dằn vặt. Đứng trước những biến cố, người chồng, người cha ấy sẽ xoay sở như thế nào để có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình?

Nghệ sĩ Quách Thu Phương đảm trách vai bà Thắm, người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa, tảo tần, bản thân mình chịu thiệt thòi để mong chồng, con có được cuộc sống yên ấm. Cuộc đời người phụ nữ với nhiều biến cố, mất mát, được nghệ sĩ Quách Thu Phương thể hiện ấn tượng trên màn ảnh. Nghệ sĩ Quách Thu Phương chia sẻ, mình đã sống với nhân vật Thắm trong suốt gần 3 năm trời. Dường như mỗi phân cảnh, nghệ sĩ đều trở về, sống trọn với cảm xúc và khóc cười cùng nhân vật.

Các nhân vật đấu tranh giữa danh vọng và mất mát, giữa cái thật thà và dối trá, giữa ước mơ và thực tại (ảnh trong phim).

Các nhân vật đấu tranh giữa danh vọng và mất mát, giữa cái thật thà và dối trá, giữa ước mơ và thực tại (ảnh trong phim).

Mỗi nhân vật một hoàn cảnh, một tính cách khác nhau, nhưng khi lồng ghép vào tổng thể sẽ tạo nên câu chuyện nhất quán mà mỗi khán giả đều có thể tìm thấy bản thân mình trong đó. Đạo diễn Mai Long chia sẻ, anh đã dành nhiều tâm huyết cho việc lựa chọn góc quay, âm thanh, ánh sáng tốt nhất để phim đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thực. Bộ phim “Chạm vào hạnh phúc” chính là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa danh vọng và mất mát, giữa cái thật thà và dối trá, giữa ước mơ và thực tại.

Qua đó, đạo diễn và nhà sản xuất mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình thân, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng... truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ biết ước mơ, khát vọng, thôi thúc việc phát triển tư duy, tiếp cận tinh hoa thế giới, thay đổi quan niệm cũ, hướng tới những điều mới mẻ, sáng tạo với tầm nhìn vươn cao, vươn xa để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Với 109 phút, khán giả “Chạm vào hạnh phúc” cũng sẽ được “du lịch” những danh lam thắng cảnh đẹp nhất phía Bắc Việt Nam như: Đồi mâm xôi, Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, đồi chè Long Cốc… và cả những khung cảnh ấn tượng ở châu Âu. Để có được những thước phim điện ảnh tuyệt đẹp, đạo diễn Mai Long và nhà sản xuất đã mất nhiều công sức khảo sát, chọn góc quay nhằm lột tả vẻ đẹp “không nơi nào có” của vùng Bắc Bộ. Ngoài chạm tới cảm xúc của người xem và, “Chạm vào hạnh phúc”góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đọc thêm