Sau nhiều ngày chiếm giữ ngôi vương trên phòng vé, phim “Lật mặt 8” của Lý Hải chính thức tụt xuống vị trí thứ 2, sau “Thám tử Kiên” của Victor Vũ. Doanh thu của 2 tác phẩm tính đến chiều 7/5 lần lượt đạt 171,3 tỷ đồng và 155,3 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập).
Với thành tích doanh thu kể trên, 2 dự án điện ảnh được chú ý nhất mùa lễ 30/4-1/5 năm nay đã vượt qua điểm hòa vốn và bước vào cuộc chinh phục cột mốc tiếp theo - 200 tỷ đồng. Dù đây là một con số cao, song so với “Lật mặt 7: Một điều ước” từng tạo ra cơn sốt, với mức doanh thu kỷ lục hơn 482 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại, “Lật mặt 8” khiến nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối.
Trước những ý kiến trái chiều, Lý Hải phản hồi cùng Báo Pháp luật Việt Nam: “Mấy ngày nay tôi không có thời gian ngủ, mỗi ngày chỉ chợp mắt 2 - 3 tiếng đồng hồ. Chủ yếu tôi nghe lại phản hồi từ các anh em trong ê-kíp, đồng nghiệp.
Sau 2 buổi premiere và những ngày chiếu đầu tiên, tôi có dịp giao lưu với khán giả. Tôi xúc động khi thấy rạp chật kín, đã vậy nhiều người xem xong mắt còn đỏ hoe, khóc không dừng được. Đó là những khán giả, phản ứng thực tế mà tôi tận mắt thấy, chứ không cần phải qua mạng xã hội, qua trang này trang nọ”.
![]() |
Phim “Lật mặt 8” đang tiến gần với cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Ảnh: NSX |
Với đạo diễn 57 tuổi, ở phần phim này, anh muốn mang đến những câu chuyện chữa lành giữa đầy rẫy thông tin tiêu cực, trái chiều ngoài kia. “Nếu ai cũng làm điều tiêu cực thì ai sẽ làm điều tích cực đây? Đó là câu trả lời tôi tự dành cho mình khi quyết định chọn đề tài “khó nuốt” như phim gia đình dành cho giới trẻ. Đây cũng là cách tôi tự thử thách chính mình trong vai trò nhà làm phim.
Thường khi bắt tay vào một dự án, tôi ngồi rất lâu để đánh giá thị trường. Thấy thị trường Việt Nam thời gian qua có nhiều phim ma, phim kinh dị, tôi chắc chắn không làm để tránh trùng lặp. Tôi có suy nghĩ và định hướng riêng cho mình. Những việc mọi người làm nhiều thì tôi né qua một bên, tính tôi không thích đụng chạm và cũng không muốn nhắc đến bất cứ ai”.
Những ngày qua, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng dàn diễn viên vẫn chăm chỉ đi cinetour ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong một số buổi giao lưu tại các tỉnh miền Tây, TikToker Lê Tuấn Khang cũng đồng hành cùng đoàn phim.
![]() |
Những ngày qua, ê-kíp phim dành thời gian đi giao lưu cùng khán giả ở các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: NSX |
Về phía bộ đôi đạo diễn, nhà sản xuất Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, họ cũng tích cực đi giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp, chia sẻ các bài đăng liên quan đến phim “Thám tử Kiên”. Thành công lẫn hiệu ứng của dự án được cho nằm ngoài dự đoán của bộ đôi.
Vì thực tế, ban đầu Đinh Ngọc Diệp thừa nhận cô gặp nhiều áp lực với bộ phim. Bà xã đạo diễn lo bản thân và Quốc Huy có thể không đủ sức hút để kéo khán giả đến rạp như những gương mặt trẻ. Trong khi đó, dù ấp ủ khát vọng mang đến một câu chuyện trinh thám cổ trang độc đáo, song Victor Vũ thú nhận, dự án lần này của anh là “món ăn mới lạ” với khán giả Việt.
“Đây là giấc mơ tôi theo đuổi từ lâu. Cái kết mở của phim giống như một “món ăn thêm”, để khán giả tự quyết định xem họ có còn háo hức với câu chuyện hay không. Tôi không đặt mục tiêu cụ thể về doanh thu từ đầu. Điều tôi quan tâm nhất là liệu khán giả có cảm nhận được thông điệp và cảm xúc mà tôi muốn truyền tải qua bộ phim.
Thành công của phim, với tôi, không nằm ở con số mà ở việc nó có để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem hay không. Từ đó, tôi sẽ cân nhắc liệu kịch bản tiếp theo có xứng đáng để mở ra một chương mới cho câu chuyện này” - đạo diễn nói.
![]() |
Phim “Thám tử Kiên” của Victor Vũ đạt doanh thu, hiệu ứng ngoài mong đợi. Ảnh: NSX |