Chấn động Malaysia: Cái chết của Canny Ong

(PLO) - Một buổi tiệc ăn mừng bỗng biến thành cơn ác mộng. Một nữ chuyên viên IT có tên là Canny Ong bị bắt cóc ngay trước mắt gia đình và bạn bè. Nghi phạm là một người đàn ông lạ mặt chưa từng có án tích. Đó là những tình tiết ly kỳ xung quanh một trong những vụ án ghê rợn nhất Malaysia - Án mạng giết Canny Ong.
Bữa tiệc kinh hoàng
Canny Ong Lay Kian (28 tuổi) sở hữu tất cả những thứ mà mọi cô gái ao ước: Nhan sắc, công việc và gia đình. Năm 1995, Canny rời Malaysia để du học chuyên ngành IT ở San diego, California. Với thành tích học tập xuất sắc, cô nhanh chóng trở thành một giám định IT cao cấp sau khi ra trường và kết hôn với một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ tên là Brandon Ong. 
Canny Ong
Canny Ong 
Cuộc sống của Canny rất viên mãn và không có nhiều sóng gió cho đến năm 2003, khi cha của Canny - ông Ong Bee Jeng – được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tạm gác lại công việc ở Mỹ, Canny trở lại Malaysia để giúp đỡ gia đình. Ở Malaysia, Canny giành phần lớn thời gian của mình ở bệnh viện để chăm sóc bố cho đến ngày phẫu thuật. 
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sức khoẻ của bố Canny nhanh chóng hồi phục. Canny và mẹ của cô - bà Pearly - quyết định tổ chức tiệc ăn mừng tại một nhà hàng ở trung tâm mua sắm Bangsar với sự tham dự của nhiều bạn bè và người thân. Tối 13/6/2003, Canny và mẹ đến muộn. Họ nhanh chóng phóng xe vào hầm để xe. 
Hôm đó, khu hầm để xe ở trung tâm Bangsar khá vắng vẻ và tối do đèn bị hỏng. Đỗ xe xong, hai mẹ con vội vã chạy lên nhà hàng. Đi được nửa đường, bỗng Canny sực nhớ ra mình đã quên vé ở trong xe nhưng cô quyết định sẽ quay lại lấy sau khi ăn tối xong.
Bữa tiệc đã diễn ra hết sức vui vẻ. Canny mặc dù rất muốn nhậu cùng bạn bè lâu hơn nhưng thấy mẹ đã mệt nên cô quyết định đưa mẹ về trước và quay lại sau. Canny cùng mẹ và chị gái Elise đang xếp hàng ở quầy trả vé thì cô chợt nhớ ra mình đã để vé trong xe. Sau khi dặn chị và mẹ đứng chờ, Canny nhanh chóng bước vào thang máy xuống tầng hầm. 
Khoảng cách từ chỗ xếp hàng đến nhà để xe không xa nhưng đã 20 phút trôi qua, bà Pearly và Elise vẫn chưa thấy Canny trở lại. Họ gọi điện cho Canny nhưng không thấy cô nhấc máy. Cảm thấy lo lắng, hai người quyết định đi xuống bãi để xe thì bất ngờ phát hiện xe của Canny - một chiếc Proton Tiara - đã “không cánh mà bay” và cả Canny cũng vậy. Bà Pearly và Elise vội vã quay trở lại nhà hàng để báo tin. Nhiều cuộc gọi liên tiếp dội vào máy Canny nhưng không thấy cô trả lời. Sau hơn một chục cuộc gọi, máy của Canny bị tắt hẳn.
Nhớ ra hầm để xe có camera an ninh, bà Pearly chạy xuống và yêu cầu bảo vệ cho xem. Họ phải chờ đến nửa đêm để được xem camera và những gì hiện lên trên màn hình đã khiến mọi người sốc nặng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh chiếc Proton Tiara của Canny lao vút qua bãi để xe và đâm gãy đôi thanh chắn. Đằng sau vô lăng là một người đàn ông lạ mặt, vừa lái xe, vừa giằng co với một người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Canny Ong.
Thi thể trong ống cống
Ngay sau khi chứng kiến con gái mình bị bắt cóc, bà Pearly đã gọi điện báo cảnh sát. Song, không chịu ngồi yên chờ cảnh sát, bà Pearly và Elise cũng lái xe ngược xuôi khắp thành phố Kuala Lumpur với hi vọng tìm được chiếc Proton Tiara quen thuộc. Nhận được tin báo, chồng của Canny cũng liên tục gọi điện về cho bà Pearly để cập nhật tình hình. Dù đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng giọng của anh không thể giấu nổi sự lo lắng. 
4h sáng, bà Pearly và Elise quyết định quay về. Họ đã kiệt sức sau một đêm lòng vòng khắp thành phố để tìm Canny. Lúc này, họ chỉ biết trông cậy vào cảnh sát. Thế nhưng, đã 72 giờ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ Canny. Quá tuyệt vọng, bà Pearly quyết định tìm đến báo chí để đăng tin tìm người mất tích. 
Hôm sau, tin tức về vụ bắt cóc Canny Ong xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn, nhỏ ở Malaysia. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận ngoài sức tưởng tượng, buộc cảnh sát quận Petaling Jaya phải vào cuộc điều tra. Dự liệu tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên cứ mỗi khi nhận được tin báo có thi thể phụ nữ, cảnh sát lại lao ngay đến hiện trường để xác nhận đó có phải là Canny Ong hay không. Và rồi, cuộc tìm kiếm của họ cũng đi đến hồi kết.
Ngày 16/6/2003, cảnh sát Thái Lan nhận được tin báo về một chiếc xe hơi vô chủ, trùng khớp với miêu tả về chiếc Proton Tiara của Canny Ong. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện bánh trước bên phải của chiếc xe đã vỡ nát và có vết máu ở ghế sau.
Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện chiếc xe, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo của một công nhân xây dựng gần đó. Người này cho biết, sáng 17/6 anh ta đến công trường làm việc thì bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt, vô cùng khó chịu phát ra từ một nắp cống. Mở nắp cống ra, người công nhân nhìn thấy 2 chiếc lốp ô tô bị đốt cháy. Kinh hoàng hơn, dưới hai chiếc lốp xe chảy rữa đó thò ra… một đôi chân người đã cháy đen.
Có phải Canny Ong?
Không lâu sau khi nhận được tin báo, cảnh sát hoàng gia Malaysia đã phong toả hiện trường. Ở dưới cống, thi thể vừa được tìm thấy gần như đã bị nghiền nát bởi sức nặng của hai chiếc bánh xe. Hai tay nạn nhân bị trói quặt ra sau bằng một mảnh vải. 90% diện tích bề mặt da bị thiêu cháy. Rõ ràng hung thủ muốn che giấu diện mạo nạn nhân. 
Thi thể cháy đen được tìm thấy trong ống cống
Thi thể cháy đen được tìm thấy trong ống cống 
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện trên hai chiếc bánh xe có dấu vết tinh trùng. Tuy cái xác đã bị cháy đen nhưng cảnh sát vẫn có thể suy đoán nạn nhân là nữ giới bởi phần tóc còn sót lại khá dài. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng phải dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Đại học y Malaysia.
Chưa đầy một tiếng sau, trên trang nhất của nhiều tờ báo Malaysia đã xuất hiện hình ảnh và thông tin về vụ thiêu xác dưới ống cống. Đối với Pearly, những gì đăng trên báo chí dần khẳng định nỗi sợ hãi của bà. “Tôi nhìn thấy trên một tờ báo tiếng Trung ảnh chụp cảnh sát đang khiêng một cái xác cháy đen. Dựa vào tóc, tôi biết chắc đó chính là Canny nhưng tôi không dám nói cho ai biết”- bà Pearly bàng hoàng kể lại.
Để xác nhận đó có phải là Canny không, cảnh sát đã cho mời bạn thân nhất của Canny là Noreen Natasha và chị gái của cô là Nurul tới bệnh viện. Cảm giác này đối với họ thật quá kinh khủng. “Dù đứng khá xa nhưng tôi vẫn gửi thấy mùi khét lẹt phát ra từ căn phòng chứa xác” - Noreen run lẩy bẩy.
Không đủ can đảm để bước vào bên trong, Noreen chỉ có thể nhờ chị Nurul. Lấy hết can đảm, Nurul đẩy cửa bước vào. Từng giây đồng hồ chầm chậm trôi qua, Noreen nín thở chờ đợi Nurul quay lại. Noreen phải lấy hai tay ôm chặt lấy ngực vừa như để ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài, vừa như đang cầu nguyện cho một tia sáng hy vọng cuối cùng. Vài phút trôi qua dài tựa như cả thế kỷ, Nurul đẩy cửa bước ra. Nhìn vẻ mặt của Nurul, không cần hỏi Noreen cũng biết câu trả lời: “Chính là Canny”.
(Còn tiếp…)

Đọc thêm