Chân dung nghi can sát hại nữ nhân viên massage tại Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đối tượng Võ Văn Hiệu (SN 1977, quê Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nghi can duy nhất của vụ giết hại nữ nhân viên cơ sở massager Minh Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) rồi tự tử đã qua nguy kịch và đang được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo đúng trình tự quy định pháp luật đối với nghi can này. 
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi can Võ Văn Hiệu từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm nghề thợ in, thêu áo dài; thuê trọ tại quận Thanh Khê. Giữa năm 2017, qua nhiều lần làm khách quen của cơ sở massage Minh Thành, Hiệu và nhân viên tại cơ sở này, đồng thời là nạn nhân Nguyễn Thị Th. (quê Hậu Giang) yêu nhau. 

Không muốn bạn gái tiếp tục công việc trên, nhiều lần Hiệu yêu cầu Th. bỏ việc để về sống cùng mình. Tuy nhiên, Th. luôn từ chối. Qua không ít lần cãi cọ, Th. đã nói lời chia tay khiến Hiệu nghĩ rằng chị Th. đã có người khác nên ghen tuông, đe dọa. 

Một tình tiết bất ngờ về nghi can Hiệu được CQĐT Công an Đà Nẵng cung cấp, vào năm 2014, Hiệu cũng đã gây ra một vụ án ngộ sát người tình khác tại Quảng Trị.

Cụ thể vào ngày 14/2/2014 Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với  Võ Văn Hiệu về hành vi Cố ý giết người. Nạn nhân của Hiệu là chị Lê Thị M. Ng. (SN 1981, ngụ huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Theo đó, Võ Văn Hiệu và chị Ng. có một thời gian yêu và sống với nhau tại Đà Nẵng. Trong đợt chị Ng. về quê đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 cùng gia đình, do bản tính ghen tuông mù quáng, Hiệu nghi ngờ chị Ng. theo người khác. Trong cơn ghen, ngày 1/2/2014, Hiệu đón xe từ Quảng Nam ra Quảng Trị rồi tìm đến nhà chị Ng. mong nối lại tình cảm giữa hai người, nhưng chị Ng. không đồng ý.

Sau đó, Hiệu rủ anh trai của chị Ng. đi nhậu đến 23h30 cùng ngày rồi cả hai quay lại nhà chị Ng. để ngủ. Khoảng 1h sáng ngày 2/2/2014, khi thức dậy đi vệ sinh, Hiệu xuống bếp lấy 1 con dao với ý định giết chị Ng. rồi tự tử. Nhưng may cho chị Ng., bất ngờ thức giấc phát hiện được ý định tàn ác của người tình vội chống cự và hô hoán cầu cứu nên bảo toàn được tính mạng. Phần Hiệu, bị trả giá bằng bản án 3 năm tù giam do có đơn xin từ gia đình nạn nhân.

Ra tù chưa bao lâu, nay Hiệu tiếp tục gây ra trọng án thực sự và ý định tự tử vì tình cũng đã thực hiện theo ý muốn.

Võ Văn Hiệu bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ (ảnh Công an Đà Nẵng cung cấp).
Võ Văn Hiệu bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ  (ảnh Công an Đà Nẵng cung cấp).

Anh Trần L. (48 tuổi) hàng xóm và là người rất thân thiết với Hiệu gần 10 năm qua cho biết, ngoại hình Hiệu không có gì bắt mắt, làm nghề in áo dài cùng với em trai cũng không mấy khá giả nhưng ăn nói thu hút nhiều người. Từng có phụ nữ sống như vợ chồng với Hiệu nhiều năm, có con với nhau, song không đăng ký hết hôn rồi sau chia tay.

Năm 2014, Hiệu “mất tích” khỏi xóm khoảng một thời gian dài, nghe nói nó vướng vào một vụ ghen tuông, truy sát người tình nào đó ở Quảng Trị. Vài năm sau, Hiệu lại quay về xóm cũ, thuê căn phòng trọ rộng hơn, lấy nghề in thêu áo dài cũ để mưu sinh. Hiệu hòa đồng với xóm làng, cũng từng tâm sự, qua nhiều sóng gió tình trường, hiện Hiệu đã có đối tượng để ý và đang tính đến hôn nhân. Nhưng không ai ngờ, vài ngày sau mọi người nghe tin chính tay Hiệu đã sát hại người tình một cách dã man…

Về phía nạn nhân, Nguyễn Thị Th. quê ở huyện Vị Thuỷ (Hậu Giang) có hoàn cảnh thật đáng thương, thuộc diện khó khăn trong xã. Khoảng 10 năm trước, chị T. thông qua giới thiệu đã lấy chồng người Hàn Quốc để có tiền đỡ đần gia đình. Ở nơi xứ lạ, xa quê chị Th. có cuộc sống cũng chẳng mấy yên ổn. Sau khi sinh liên tiếp 2 người con cho gia đình chồng, do mâu thuẫn, cộng bất đồng ngôn ngữ, chị Th. đành phải để lại hai con rồi trở về Việt Nam. Từ đó, chị Th. theo bạn cùng quê tìm ra Đà Nẵng xin làm nhân viên cơ sở massager  và quen Hiệu được 6 tháng nay. 

Khi yêu nhau, Th. phát hiện Hiệu có máu ghen điên cuồng, lại thêm nghề làm nhân viên massager phải tiếp xúc với nhiều khách nam nên Th. chia tay Hiệu. Các đồng nghiệp Th. kể, vì muốn có thu nhập giúp gia đình, Th. Không thể bỏ việc như mong muốn của Hiệu. Nhiều lần bị Hiệu uy hiếp, Th. cứ nấn ná giữ tình cảm cho đến ngày bị tước đoạt mạng sống. 

Đọc thêm