Chào đón công dân 'hổ nhí' đặc biệt năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Vào thời khắc Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, 1 "công dân nhí" đáng yêu, khỏe mạnh chào đời trong niềm hân hoan của các y bác sĩ tại cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, đặc biệt khi mẹ bé đang mắc COVID-19.

Bé trai bụ bẫm 3,3kg được các bác sĩ chăm sóc sau khi mổ cấp cứu. Ảnh Mỵ Châu
Bé trai bụ bẫm 3,3kg được các bác sĩ chăm sóc sau khi mổ cấp cứu. Ảnh Mỵ Châu

ăm 2022 là năm Nhâm Dần tức là tuổi con Hổ, Hổ đại diện cho sức mạnh, quyền lực tối cao trong 12 con giáp. Những người sinh năm Hổ khi còn trẻ thường có nhiều hoài bão lớn, khát khao chinh phục được những mục tiêu, thử thách.
Tại Cơ sở 2 của bệnh viện sản Hà Nội, thời khắc năm mới Nhâm Dần 2022 càng đặc biệt hơn với sự ra đời của các công dân nhí có mẹ mắc COVID-19.

Sản phụ Nguyễn Hải Linh (28 tuổi, ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) được mổ sinh cấp cứu thành công bé trai bụ bẫm 3,3kg.

Mang thai con đầu lòng khi mắc COVID-19, chị Linh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng, nhưng khi nghe tiếng khóc của con trong vòng tay các bác sĩ, chị hạnh phúc như vỡ oà cảm xúc.

Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ Sản cơ sở 2 đã quen với công việc ngày cuối năm, ai nấy đều tập trung cao cho nhiệm vụ. Mặc dù không thể ở bên gia đình để chúc mừng năm mới nhưng các y bác sĩ tại đây vẫn rất hạnh phúc khi được chào đón những thiên thần nhỏ chào đời.

Không giấu được niềm vui trên gương mặt, BS Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, trưởng kíp điều trị cho thai phụ mắc COVID-19 và cũng là người thực hiện ca mổ cho thai phụ Linh cho biết, thai phụ này mắc COVID-19 nhập viện ngày 20/1, khi thai mới được 37 tuần, đến 31/1 được 39 tuần, do đó bệnh viện đã quyết định mổ cấp cứu.

"Hiện tại sức khoẻ mẹ và em bé ổn định, thai phụ sẽ được tách sang khu để chăm sóc, chúng tôi vẫn phải theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của cả 2 mẹ con", P hó trưởng khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho hay. "Mặc dù là người theo dõi ngành sản đã lâu, nhưng hạnh phúc nhất của người làm khoa Sản là chứng kiến người mẹ và các bé chào đời khỏe mạnh”.

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), từ 0h đến 0h37 có liên tiếp 4 em bé gồm 3 gái và 1 bé trai cất tiếng khóc chào đời tại 4 khu vực thuộc Khoa Sanh.

Một số hình ảnh các bé sinh vào Giao thừa Nhâm Dần 2022:

Em bé được chăm sóc sau khi chào đời

Em bé được chăm sóc sau khi chào đời

Lúc 0h02 Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 1bé trai nặng 3,3 kg chào đời trong vòng tay yêu thương của các bác sĩ. PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp đỡ đẻ và cắt rốn cho em bé. Ảnh: Ngọc Dung Nguyễn
Lúc 0h02 Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 1bé trai nặng 3,3 kg chào đời trong vòng tay yêu thương của các bác sĩ. PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp đỡ đẻ và cắt rốn cho em bé. Ảnh: Ngọc Dung Nguyễn
TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (áo blouse trắng), bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Hải (áo phòng mổ xanh lá) cùng các bác sĩ, nữ hộ sinh chụp hình kỳ niệm bên gia đình sản phụ. Ảnh: Báo Người lao động

TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (áo blouse trắng), bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Hải (áo phòng mổ xanh lá) cùng các bác sĩ, nữ hộ sinh chụp hình kỳ niệm bên gia đình sản phụ. Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi dần quen với thế giới bên ngoài, em bé đã ngủ ngon lành.

Sau khi dần quen với thế giới bên ngoài, em bé đã ngủ ngon lành.

Em bé sinh thường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Em bé sinh thường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đọc thêm