Cháy chung cư 21 tầng ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Khói đen phủ kín toàn bộ lối lên xuống, khiến các chiến sỹ cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Họ phải mở hết các cửa chớp hành lang, đập cả các cửa kính để thoát khói. Cảnh sát PCCC Hà Nội đã lao vào “biển khói”, gõ cửa hàng trăm hộ dân, hướng dẫn thoát nạn, giải cứu hàng trăm người mắc kẹt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 4h15 sáng nay, 3/2, tại khu nhà B, chung cư M3-M4 Thành Công (91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

Anh Nguyễn Đình Hải, nhân viên bảo vệ ứng trực tại thời điểm xảy cháy, thuật lại: “Tôi đang làm nhiệm vụ ở tầng đế 2 của tòa nhà thì phát hiện mùi khét, khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu kỹ thuật điện”.
 

Tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Anh Hải hô hoán, cùng các bảo vệ khác dùng bình bọt cứu hỏa chữa cháy. “Khói lửa bốc lên nhiều lắm, chúng tôi đành đành phải đi thang bộ thoát ra ngoài, báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.” - anh Hải kể.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, xe chuyên dụng của các Phòng: Cảnh sát PCCC Đống Đa, Hoàn Kiếm đến hiện trường, phối hợp với lực lượng CAQ Đống Đa, Phòng CSGT Hà Nội… tổ chức cứu chữa.
 

Lực lượng cứu hỏa triển khai chữa cháy.

Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, khói đen phủ kín toàn bộ lối lên xuống, khiến các chiến sỹ cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy mở hết các cửa chớp hành lang, đập cả các cửa kính để thoát khói.

Đến khoảng 7h, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cảnh sát PCCC Hà Nội đã dũng cảm lao vào “biển khói”, gõ cửa hàng trăm hộ dân, hướng dẫn thoát nạn, giải cứu hàng trăm người mắc kẹt.
 

 

Theo những người dân sinh sống tại tòa chung cư này, họ không hề nghe thấy chuông báo cháy reo. “Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm khi chúng tôi đang ngủ, nhưng đến khi chúng tôi được cảnh sát PCCC giải cứu ra ngoài, không ai nghe thấy chuông báo cháy reo - anh Phạm Huy Thông (phòng 1.704) bức xúc.

 

Anh Ngô Ngọc Huy - cán bộ Đài THVN, ở tại phòng 101 (tầng 3), kể: “Lúc đó khoảng 4h30, cả nhà tôi đang ngủ thì phát hiện mùi khét lẹt. Dậy bật đèn thì điện mất, tôi tìm đèn pin ra kiểm tra phía ngoài hành lang thì bị khói sộc vào mặt, mũi, phát ngạt”.
 

Khói ám trên trần tầng đế 2.



Cả gia đình anh Huy, có cả bố mẹ già gần 80 tuổi, cuống cuồng lục tủ, tìm khăn bịt kín khe cửa ra vào tránh khói, ấp khăn mặt ướt đứng ngoài ban công chờ cảnh sát PCCC ứng cứu.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, điểm cháy xuất phát từ tầng đế 2, khu kỹ thuật điện. Đây cũng là điểm trông giữ xe máy của khu nhà này. Hỏa hoạn theo đường ống kỹ thuật từ tầng 3 bốc lên 21 tầng của toàn nhà, làm toàn bộ khu B chung cư này nhiễm khói nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

PLVN (tổng hợp từ Dân trí, An ninh thủ đô)
 

Đọc thêm