Cháy nhà, cả gia đình 6 người chết thảm trong đêm

(PLO) - Khoảng 0h20 sáng 31/7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu (phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm cho 6 người trong gia đình chết thảm.
Ngọn lửa được xác định bùng phát từ căn gác gỗ
Ngọn lửa được xác định bùng phát từ căn gác gỗ

Sáu nạn nhân gồm ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau) và vợ là  bà Trần Kim Anh (59 tuổi); Trần Kim Hằng (28 tuổi - con ông Tiên), Trần Quang Toàn (22 tuổi - con ông Tiên), Trần Thanh Vi (8 tuổi cháu nội ông Tiên), Quách Gia Hy (4 tuổi, cháu ngoại ông Tiên).

Khi đó trong nhà có 7 người, nhưng chỉ có bà Nguyễn Thị Lê, chị gái ông Tiên thoát được ra ngoài.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát trên căn gác gỗ của căn nhà và lửa bắt rất nhanh.

Những người dân xung quanh và lực lượng dân phòng tuần tra đã phá cửa chính đưa bà Lê ra ngoài; dùng nước dập lửa và gọi cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhưng đám cháy trong căn nhà gác gỗ, có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải bơm nước từ trên mái xuống để dập lửa.

Sau đám cháy là 1 cảnh tượng đau lòng
Sau đám cháy là 1 cảnh tượng đau lòng

Khi phát hiện nhà bị cháy, những người xung quanh và lực lượng dân phòng tuần tra đã phá cửa chính. May mắn bà Nguyễn Thị Lê (chị gái ông Tiên) thoát được ra ngoài.

Khi Cảnh sát phòng cháy chữa cháy lửa vừa tắt, lực lượng chức năng nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng: nhiều thi thể đã cháy nằm vắt trên gác gỗ, trong nhà vệ sinh, dưới sàn nhà.

Căn nhà trên gia đình ông Tiên cùng chị gái mình sống. Bà Lê sống phần phía trước căn nhà, còn gia đình ông Tiên sống phía sau và phía trên gác.

Xe cứu thương túc trực nhưng không ai được đưa ra ngoài
Xe cứu thương túc trực nhưng không ai được đưa ra ngoài

Vị trí đám cháy bùng phát là căn nhà gác gỗ ở phía sau ngôi nhà chính, có cửa khóa ngăn ngang. Căn nhà nằm phía sau căn nhà chính do bà Trần Thị Lê, 70 tuổi, (chị ruột ông Tiên) là chủ hộ. Vụ cháy xảy ra, bà Lê ngủ trong phòng kín, không hề hay biết nên những người hàng xóm phá cửa, cứu được bà ra ngoài. Bà Trần Thị Lê nói: “Tôi không biết cháy, khi có người đập cửa mới hay, khói mù mịt trong nhà”.

Căn nhà phía sau, xây dựng bằng tường gạch, có gác gỗ là chỗ ở của vợ chồng, con cái ông Tiên. Lửa bốc lên từ dưới, gần cầu thang. Những người lớn chết ngay dưới nền gạch, không thoát được ra ngoài vì không có cửa hậu. Hai 2 cháu trẻ bị chết cháy trên gác.

Ngay sau vụ cháy, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng với các ngành chức năng đã đến ngay hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Ngay trong đêm, chính quyền thành phố Cà Mau và Sở LĐ- TB- XH đã có mặt và hội ý việc hỗ trợ gia đình an táng 6 nạn nhân xấu số trong gia đình. Đông đảo người dân xung quanh ngôi nhà bị hỏa hoạn trên đường Phan Bội Châu, thuộc khóm 3, phường 7 (thành phố Cà Mau) thức trắng đêm và rơi nước mắt trước sự ra đi của hàng xóm hiền lành, tốt bụng, sống thanh bạch.

Ban giám hiệu, giáo viên Trường THPT Cà Mau cũng có mặt rất sớm để hỗ trợ gia đình thầy giáo già Trần Quang Tiên.

Đọc thêm