Cháy tiệm vàng, cả nhà gia chủ thiệt mạng

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ cháy tiệm vàng Huỳnh Vân ở chợ Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ làm cả nhà thiệt mạng. Xác vợ chồng chủ tiệm vàng Phan Ngô Huỳnh (41 tuổi) cùng hai con được gia đình đưa về quê ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên lo hậu sự. 

Khoảng 3h sáng, nhiều người phát hiện lửa từ trong tiệm vàng Huỳnh Vân của vợ chồng anh Phan Ngô Huỳnh (41 tuổi) và chị Nguyễn Tuyết Vân (37 tuổi). Cùng lúc này, trời mưa to trút nước xối xả xuống đám cháy nên hơn nửa giờ sau lửa được dập tắt, các hộ lân cận không bị cháy lan.

Chiều 27/4, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ cháy tiệm vàng Huỳnh Vân ở chợ Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ làm cả nhà thiệt mạng. Xác vợ chồng chủ tiệm vàng Phan Ngô Huỳnh (41 tuổi) cùng hai con được gia đình đưa về quê ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên lo hậu sự. 
Hiện trường vụ cháy tiệm vàng
Hiện trường vụ cháy tiệm vàng
Ông Phạm Văn Hơn, bán rau cải đối diện tiệm vàng Huỳnh Vân cho biết, ông ra chợ dọn hàng lúc 2h30. Khoảng nửa giờ sau ông thấy người hàng xóm hét to, gọi ông chạy sang tiệm vàng đập cửa vì thấy lửa khè ra từ góc nhà, nơi tiếp giáp với căn nhà lầu liền kề.
Ông Hơn cũng hô hoán để mọi người trong khu chợ thức giấc, kéo đến tiệm vàng tìm cách dập lửa. Người xách thùng, kẻ bưng thau vặn vòi lấy nước tạt vào đám cháy. Một hộ gần đó bật môtơ điện, kéo ống nhựa để bơm nước phun lên mái nhà anh Huỳnh nhưng chẳng thấy chủ nhà và vợ con chạy ra.
Nhiều thanh niên lực lưỡng cố gắng đập cửa cuốn bên ngoài tiệm vàng nhưng phải mất khoảng 10 phút mới phá được lớp cửa thứ nhất. Vài phút sau mưa to xuất hiện trút nước xối xả xuống đám cháy. Tuy nhiên, do cánh cửa sắt bên trong bị cháy đỏ như than, dây điện chằng chịt nằm cạnh những thanh sắt của ngôi nhà nên công tác chữa cháy tại chỗ gặp khó khăn dù người dân đã dùng đến 15 bình CO2 mini.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực Ô Môn, TP Cần Thơ điều động hai xe nhỏ cùng nhiều lính cứu hỏa đến hiện trường. Song, do đường giao thông nông thôn hẹp, các xe di chuyển khó nên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì tiệm vàng đã cháy rụi.
Theo một công an viên xã Trung An thì cả căn gác nơi vợ chồng anh Huỳnh với hai con ngủ hàng đêm bị cháy thành than, sụp xuống nền nhà. Lúc cửa sắt được bật ra, đèn pha rọi vào trong thì thấy anh Huỳnh nằm chết gần cửa, cạnh đó là thi thể chị Nguyễn Tuyết Vân (37 tuổi) đang ôm lấy hai con Phan Kim Ngân và Phan Thành Đạt.
Bà Ngô Thị Tư (mẹ anh Huỳnh) kể, phải sau 10 năm rời An Giang sang quê vợ kinh doanh vàng bạc, cuộc sống của vợ chồng con trai bà bắt đầu khấm khá. Cháu Ngân (16 tuổi) học rất giỏi, cuộc sống ổn định nên hai năm trước chị Vân sinh thêm cậu con trai. 
Đại tá Nguyễn Khắc Định - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC khu vực Ô Môn - cho biết, tất cả vật dụng trong tiệm vàng Huỳnh Vân đã bị cháy rụi, tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng. Riêng vàng và tiền đã được cất trong tủ sắt nên không thiệt hại, đã được cơ quan chức năng phá tủ mang ra kiểm đếm, niêm phong gửi vào Kho bạc huyện Ô Môn.
Theo một cán bộ kiểm tra, trong két sắt chứa hơn 1 tỷ đồng và khoảng 100 lượng vàng các loại. Do vợ chồng và hai con của anh Huỳnh đều chết nên số tài sản này phải chờ xác định xem ai là người sở hữu theo pháp luật để giao trả.
“Nguyên nhân cháy tiệm vàng phải chờ kết quả giám định mới trả lời chính thức. Tuy nhiên, theo nhận định bước đầu có thể do chập điện”, đại tá Định nói.
Theo VNE

Đọc thêm