Chén rượu đổi mạng người

(PLO) - Mang rượu sang mời trong đám cưới không được, nạn nhân xông vào đánh nam thanh niên, bực mình đối tượng về nhà xách dao sang đâm chết người đàn ông mời rượu.
Chén rượu đổi mạng người
Sáng 2/3, trung tá Hoàng Đình Hải, điều tra viên thuộc Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Chí Hà (SN 1980, trú xã Hưng Long, Hưng Nguyên) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. 
Trước đó, khoảng 21h40 phút ngày 27/2, Lê Chí Hà cùng ông Nguyễn Quốc Thanh (SN 1969, người cùng xã) đến dự đám cưới con gái ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1958 trong xã Hưng Long). Tại đây, ông Thanh từ bàn bên cạnh đến mời Hà uống rượu nhưng Hà từ chối. Sau đó giữa hai người xảy ra xích mích, ông Thanh lao tới đấm Hà vào mặt gây thương tích nhẹ. 
Lê Chí Hà tại CQĐT
 Lê Chí Hà tại CQĐT
Bực mình vì bị đánh, Lê Chí Hà về nhà xách con dao Thái (loại dao dùng cắt hoa quả) dài chừng 25cm sang kiếm ông Thanh. Hà dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Thanh, có 6 nhát đâm trúng trong đó có nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Người dân đã đưa ông Thanh đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã trả nạn nhân về nhà. Đến 8h sáng ngày 1/3, nạn nhân đã tử vong tại nhà riêng. Gây án xong, Hà trốn khỏi hiện trường, CQĐT đã thu giữ con dao là hung khí trong vụ án. 
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do đứt động mạnh chủ, bị 6 vết chém trên cơ thể, nặng nhất là vết đâm ở tay trái, vùng cổ. Đêm cùng ngày (27/2) Lê Chí Hà bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang trốn tại địa phương. Được biết, đối tượng Lê Chí Hà đang là nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội, và vừa ly dị vợ trước Tết Nguyên đán. 

Đọc thêm