Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cây hoa mận hàng chục năm tuổi ở Y Tý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa mận cổ, thôn Lao Chải (Y Tý, Bát Xát, Lào Cai) trở thành điểm đến “săn ảnh” lý tưởng của du khách...
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cây hoa mận hàng chục năm tuổi ở Y Tý

Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Lao Chải là một trong những bản làng của người Hà Nhì đen, nơi lưu giữ những cây hoa mận có tuổi đời hàng chục năm. Những gốc mận cổ thụ với thân cây sần sùi, cành lá mốc rêu, tỏa bóng mát và nở hoa trắng muốt vào dịp đầu xuân, tạo nên khung cảnh như chốn tiên cảnh.

Hoa mận ở đây có cánh mỏng manh, nở thành từng chùm dày đặc, phủ trắng cả cây. Nhiếp ảnh gia Phạm Bằng (Lào Cai) cảm nhận: “Những cây mận cổ thụ ở Lao Chải không chỉ đẹp về hình dáng mà còn mang nét hoang sơ, huyền bí, khiến du khách như lạc vào thế giới cổ tích”,

Hoa mận ở Y Tý thường nở rộ từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, tùy theo điều kiện thời tiết. Năm 2025, do ảnh hưởng của khí hậu lạnh kéo dài, hoa mận nở muộn hơn, kéo dài đến giữa tháng 2, tạo cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp này .

Hoa mận ở Y Tý thường nở rộ từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, tùy theo điều kiện thời tiết. Năm 2025, do ảnh hưởng của khí hậu lạnh kéo dài, hoa mận nở muộn hơn, kéo dài đến giữa tháng 2, tạo cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp này .

Để chụp được những bức hình ấn tượng, nhiều người chọn đến Lao Chải vào sáng sớm hoặc chiều tà, khi sương mù bao phủ tạo hiệu ứng mờ ảo, hoặc nắng vàng nhẹ làm nổi bật sắc trắng tinh khôi của hoa. Một số homestay địa phương còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc Hà Nhì, giúp du khách hóa thân thành “người bản địa” giữa khung cảnh núi rừng.

Để chụp được những bức hình ấn tượng, nhiều người chọn đến Lao Chải vào sáng sớm hoặc chiều tà, khi sương mù bao phủ tạo hiệu ứng mờ ảo, hoặc nắng vàng nhẹ làm nổi bật sắc trắng tinh khôi của hoa. Một số homestay địa phương còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc Hà Nhì, giúp du khách hóa thân thành “người bản địa” giữa khung cảnh núi rừng.

Không chỉ ngắm hoa, du khách còn được hòa mình vào đời sống văn hóa của người Hà Nhì đen. Thôn Lao Chải nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường kiến trúc độc đáo làm từ đất nện, mái lợp cỏ gianh, ẩn hiện trong làn mây bồng bềnh.
Không chỉ ngắm hoa, du khách còn được hòa mình vào đời sống văn hóa của người Hà Nhì đen. Thôn Lao Chải nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường kiến trúc độc đáo làm từ đất nện, mái lợp cỏ gianh, ẩn hiện trong làn mây bồng bềnh.
Du khách có thể tham gia chợ phiên Y Tý vào sáng thứ Bảy hàng tuần, nơi người dân trao đổi hàng hóa và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, lễ hội "Già Già" với nghi thức cầu mưa của người Hà Nhì được tổ chức, mang đậm bản sắc vùng cao.

Du khách có thể tham gia chợ phiên Y Tý vào sáng thứ Bảy hàng tuần, nơi người dân trao đổi hàng hóa và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, lễ hội "Già Già" với nghi thức cầu mưa của người Hà Nhì được tổ chức, mang đậm bản sắc vùng cao.

Những cây mận cổ nơi đây đã chứng kiến bao thăng trầm của bản làng và trở thành biểu tượng văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân.
Những cây mận cổ nơi đây đã chứng kiến bao thăng trầm của bản làng và trở thành biểu tượng văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân.
Chủ một homestay ở địa phương chia sẻ: “Du khách nên đặt phòng trước ít nhất 1 tháng vào mùa cao điểm, đặc biệt là cuối tuần. Hãy mang theo áo ấm vì nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 10°C” .

Chủ một homestay ở địa phương chia sẻ: “Du khách nên đặt phòng trước ít nhất 1 tháng vào mùa cao điểm, đặc biệt là cuối tuần. Hãy mang theo áo ấm vì nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 10°C” .

Nhiều du khách từ Hà Nội không quản ngại thời tiết lạnh giá, đường sá xa xôi đến Y Tý chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng cây mận.

Nhiều du khách từ Hà Nội không quản ngại thời tiết lạnh giá, đường sá xa xôi đến Y Tý chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng cây mận.

Thôn Lao Chải, Y Tý không chỉ là điểm đến cho những ai đam mê nhiếp ảnh mà còn là nơi để tâm hồn “thả trôi” giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa độc đáo. Hãy tranh thủ mùa hoa mận năm nay để khám phá vẻ đẹp “thuần khiết” của vùng đất biên cương này.

Thôn Lao Chải, Y Tý không chỉ là điểm đến cho những ai đam mê nhiếp ảnh mà còn là nơi để tâm hồn “thả trôi” giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa độc đáo. Hãy tranh thủ mùa hoa mận năm nay để khám phá vẻ đẹp “thuần khiết” của vùng đất biên cương này.

Đọc thêm