Chồng đau đớn bất lực khi vợ con chìm theo ghe đánh cá

“Lúc chúng tôi phát hiện có nước tràn vào thì chỉ khoảng 20 giây sau là chiếc ghe bị nhấn chìm. Trong lúc hoảng loạn, tôi cố vùng vẫy kéo vợ con ra khỏi ghe bơi vào bờ nhưng không kịp”, anh Ngô Văn Thành đau đớn kể lại.
Các ghe tham gia tìm nạn nhân trên sông Vàm Cỏ Đông.
Các ghe tham gia tìm nạn nhân trên sông Vàm Cỏ Đông.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 hôm nay, 21/12, anh Ngô Văn Thành cùng vợ là chị Lê Thị Mỹ Liên và con trai Ngô Nhật Phú (trú tại huyện Cần Đước, Long An), chuyên giăng lưới ngang sông để bắt cá, đang ngủ trong cabin ghe đậu trên sông Vàm Cỏ Đông (cách bờ khoảng 20m, đoạn qua thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) thì bất ngờ ghe bị thủng, nước tràn vào làm ghe bị nhanh chóng bị nghiêng, lật.

Chị Liên và cháu Phú chìm theo ghe, mất tích, anh Thành bơi được vào bờ truy hô nhờ người trên những ghe đóng đáy gần đó giúp đỡ. 

“Lúc chúng tôi phát hiện có nước tràn vào thì chỉ khoảng 20 giây sau là chiếc ghe bị nhấn chìm. Trong lúc hoảng loạn, tôi cố vùng vẫy kéo vợ con ra khỏi ghe bơi vào bờ nhưng không kịp”, anh Ngô Văn Thành đau đớn kể lại.

Hàng chục thợ đóng đáy cùng với người dân địa phương không ngại nước chảy xiết, đã lặn xuống sông tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay chưa có kết quả. 

Vợ chồng anh Thành, chị Liên làm nghề đóng đáy bắt cá tôm hơn 5 năm nay. Mỗi năm, vợ chồng anh chị đều đi ghe lênh đênh theo con nước trên sông Vàm Cỏ Đông mưu sinh mấy tháng. Anh chị có 2 đứa con trai, đứa 4 tuổi và đứa 6 tuổi gởi ở nhà tại xã Tân Chánh cho bà nội nuôi.

Anh Thành đưa cháu Phú (4 tuổi) lên ghe với hai vợ chồng khoảng 2 ngày thì xảy ra tai nạn.

Đọc thêm