"Chúng tôi sẽ chơi máu lửa bất chấp thời tiết"

(PLVN) - Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho rằng thời tiết giá lạnh không thể ngăn cản lối chơi quyết tâm của đội tuyển tại World Cup năm nay.
Hoàng Thị Loan và đồng đội (ảnh VFF)

Những buổi tập gần đây của thầy trò HLV Mai Đức Chung đều gặp phải những cơn mưa lớn và nền nhiệt độ luôn dao động khoảng 10 độ c. Nói về đều này, hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ: “Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng tôi nghĩ tinh thần mình phải nóng, thậm chí là rất nóng”.

“Tôi và các đồng đội đang tích cực luyện tập và thực hiện chiến thuật cũng như giáo án của ban huấn luyện đề ra để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Cảm giác của tôi lúc này là rất hồi hộp, chờ đợi đến ngày thi đấu”, Hoàng Thị Loan nói thêm.

Để giúp các học trò bắt nhịp tốt hơn với buổi tập cũng như thi đấu, sau khi toàn đội di chuyển tới Auckland, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã trao đổi và điều chỉnh các bài tập khởi động để phù hợp với điều kiện tại New Zealand và trạng thái thực tế của các cầu thủ.

Hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ: “Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng tôi nghĩ tinh thần mình phải nóng, thậm chí là rất nóng (ảnh VFF)

Hiện tại, toàn đội đang có tinh thần và sức khoẻ tốt. Các điều kiện sinh hoạt ăn ở đều được chuẩn bị chu đáo từ trước với sự đồng hành của FIFA và BTC giải đấu, để các thành viên có thể nhanh chóng thích nghi. Các trang thiết bị phục vụ di chuyển, tập luyện và sinh hoạt của đội cũng đã được chuẩn bị và chuyển dần tới khách sạn đóng quân.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 buổi tập vào chiều mai trước khi có trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7. Nói về trận giao hữu này, hậu vệ Trần Thị Thu cho biết: “Tôi cũng đã xem video và tìm hiểu đội bạn. Các cầu thủ nữ Tây Ban Nha rất cao, to, mạnh, khoẻ nhưng mình cũng sẽ cố gắng theo chiến thuật, bắt sát tiền đạo đối phương”.

Trận giao hữu này sẽ là bài thử nghiệm quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Để đảm bảo các vấn đề về chuyên môn, hai đội thống nhất sẽ không mở cửa trận đấu lần này.