Những trận cầu đáng chờ đợi tại tứ kết Cúp Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vòng tứ kết cúp quốc gia năm nay đáng chờ đợi bởi những cặp đấu hấp dẫn.
TopenLand Bình Định tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) trong một trận cầu rất khó đoán định diễn biến. (ảnh VPF)
TopenLand Bình Định tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) trong một trận cầu rất khó đoán định diễn biến. (ảnh VPF)

Vòng 1/8 đã để lại nhiều dư âm thú vị với những trận đấu hấp dẫn và đầy gay cấn. Vòng tứ kết chỉ còn 2 đại diện ở sân chơi hạng Nhất và 6 đội thuộc V.League, nhưng cũng được dự báo là sẽ rất thú vị và hấp dẫn.

Hai trận đầu tiên sẽ diễn ra vào chiều thứ 2 (10/7)

Tại sân Quy Nhơn, TopenLand Bình Định tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong một trận cầu rất khó đoán định diễn biến. Mới ở vòng trước, đội bóng đất Võ còn “toát mồ hôi hột” trước Quảng Nam – đại biểu đang dẫn đầu giải hạng Nhất – và chỉ có thể bước tiếp nhờ loạt sút luân lưu 11m sau khi hoà 1-1 trong 2 hiệp chính thức. Trong khi ấy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ gặp đối thủ Long An, rồi khẳng định sự vượt trội so với đối thủ với chiến thắng 3-1.

TopenLand Bình Định cần chơi với sự tập trung và quyết tâm cao hơn mới mong có cơ hội đi tiếp đồng thời đòi lại món “nợ” thua 1-2 trên sân khách ở giai đoạn 1 Night Wolf V.League 1 – 2023. Nhưng với phong độ ổn định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hẳn cũng đang tràn đầy tự tin có thể lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất của Cúp QG mùa này.

Một đội mạnh khác của V.League là Đông Á Thanh Hoá gặp đối thủ “mềm” nhất trên lý thuyết tại vòng này: Phù Đổng – đại biểu hạng Nhất được vào thẳng vòng tứ kết (vì CLB Sài Gòn không dự giải).

Tại vòng 1/8, cũng ở sân nhà, Thanh Hoá đã cho thấy sức mạnh với chiến thắng 4-0 trước đại diện hạng Nhất khác là Bà Rịa Vũng Tàu. Sẽ là bất ngờ lớn nếu đội bóng xứ Thanh không giải quyết được trận đấu trong 90 phút.

Hai trận còn lại cùng diễn ra vào ngày thứ 3 (11/7)

Có lợi thế sân nhà, lại sở hữu dàn nội binh rất chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai (thắng Becamex Bình Dương 1-0 ở vòng 1/8) đương nhiên được đánh giá cao hơn so với đối thủ đến từ giải hạng Nhất là PVF-Công an nhân dân (thắng Phú Thọ 2-0). Điều đáng quan tâm là liệu các cầu thủ PVF-Công an nhân dân sẽ thể hiện như thế nào để duy trì khả năng có thể tạo nên bất ngờ (nếu cầm hoà được sau 90 phút để bước vào loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi).

Sự chú ý của giới mộ điệu sẽ đổ dồn vào cuộc đọ sức giữa Viettel và Thép Xanh Nam Định tại sân Hàng Đẫy. Ở vòng 1/8, cả 2 đều đã thể hiện phong độ cũng như quyết tâm cao và vượt qua những ứng cử viên vô địch là CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội. Thi đấu cực kỳ tập trung, phá được cái “dớp” thua đội bóng cùng thành phố, Viettel cũng đồng thời khiến CLB Hà Nội trở thành nhà cựu vô địch Cúp Quốc gia. Trong khi ấy, cũng trên sân Hàng Đẫy, Thép Xanh Nam Định có 1 trận đấu hoàn toàn cân bằng với CLB Công An Hà Nội và giành vé đi tiếp bằng bản lĩnh trên chấm luân lưu.

Lợi thế sân nhà của Viettel là đương nhiên, vì cổ động viên của họ không cần di chuyển xa để có thể tiếp sức cho đội chủ nhà. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có hàng nghìn khán giả từ thành Nam đến sân cổ vũ cho đội khách, qua đó khiến cho bầu không khí trên các khán đài tiếp tục sôi động không thua gì so với trận đấu ở vòng 1/8.

Đọc thêm