Chuyên án chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy đá ở Lạng Sơn

(PLO) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, lực lượng Trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh (BPCK), thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công hai đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá xuyên biên giới với số lượng lớn. Bắt giữ 3 đối tượng chính và thu giữ tổng cộng 17kg ma túy đá.
Đối tượng Phai và Quang cùng tang vật (trái) và đối tượng Luyện cùng thùng quýt chứa 7kg ma túy (phải).
Đối tượng Phai và Quang cùng tang vật (trái) và đối tượng Luyện cùng thùng quýt chứa 7kg ma túy (phải).

Túng tiền làm liều

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các Trinh sát PCMT&TP của BPCK, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. 

Sau khi theo dõi, xác minh nhân thân, sàng lọc các mối quan hệ..., các trinh sát còn nhận thấy đối tượng hoạt động ngày càng quy mô hơn. Sự ranh ma của chúng thể hiện qua việc liên tục thay đổi địa bàn và tăng cường các mối quan hệ mua bán ma túy với một số đối tượng phía bên kia biên giới. 

Bí mật giám sát và tăng cường công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm chắc phương thức, thủ đoạn của từng đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Qua xác minh, cầm đầu đường dây này là một đối tượng người Quảng Đông (Trung Quốc). Hai đối tượng tên Vàng Thị Phai (SN 1987, trú tại xã Nậm Xe, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Mạnh Quang (SN 1997, trú tại khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) giữ vai trò là người vận chuyển. 

Điều đáng nói, Phai và Quang là những đối tượng làm thuê ở chợ Pò Chài (Trung Quốc). Để có nhiều tiền, Phai và Quang đã “ký hợp đồng” nhận vận chuyển ma túy đá thuê với mức 20 triệu đồng/tháng. 

Bộ đội Biên phòng trở thành nòng cốt trong công tác đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nơi biên giới.
Bộ đội Biên phòng trở thành nòng cốt trong công tác đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nơi biên giới.

Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện từ sau Tết Nguyên đán 2016, Phai và Quang tích cực tiếp xúc với nhiều đối tượng làm nghề khuân vác thuê hơn. Theo nhận định của lãnh đạo Phòng PCMT&TP cũng như Ban Chỉ huy Đồn BPCK, có thể trong thời gian tới các đối tượng sẽ vượt biên giới trái phép để “cõng” ma túy đá qua biên giới. 

Ban Chuyên án quyết định huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giao cho Đội trinh sát PCMT&TP nắm vai trò chủ công, phối hợp với các đội công tác khác của Đồn BPCK nhằm khẩn trương chặt đứt đường dây ma túy đá xuyên quốc gia với số lượng lớn này. 

Thiếu tá Bùi Hoài Nam, Đội trưởng Đội Thủ tục của Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, Đồn BPCK Tân Thanh cho biết, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, Đội Thủ tục đã tập trung lực lượng kiểm soát chặt chẽ khu vực Cửa khẩu Tân Thanh cũng như các địa bàn 2 bên cánh gà khu vực cửa khẩu nơi các đối tượng làm nghề mang vác hàng thuê thường hay sử dụng, đồng thời giám sát chặt chẽ các đường mòn để đề ra giải pháp đấu tranh.

Đúng như dự tính, vào lúc 13 giờ 30 ngày 2/3/2016, thông qua công tác kiểm soát, Thiếu tá Bùi Hoài Nam phát hiện một đối tượng hành nghề mang vác thuê là người dân thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang kéo theo một chiếc va ly với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Thiếu tá Nam liền cho mời đối tượng trên vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh để tiến hành kiểm tra hành chính. Khi mở chiếc va ly, các trinh sát phát hiện bên trong có giấu 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá được ngụy trang dưới đáy thứ 2 của chiếc va ly. 

Qua đấu tranh khai thác nóng, được biết, có 1 đôi nam nữ thuê mang chiếc va ly này qua biên giới Viêt-Trung sau đó sẽ nhận ở khu vực cách cửa khẩu 1km. “Tương kế, tựu kế”, các trinh sát nhanh chóng bắt giữ được Vàng Thị Phai và Nguyễn Mạnh Quang tại khu vực đường mòn Lọ Bon khi chúng đang hí hửng nhận lại chiếc va ly từ người vác hàng thuê.

Bí mật trong thùng quýt

Trong lúc các cơ quan chức năng của BĐBP tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương, tích cực điều tra, mở rộng vụ án vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn do Vàng Thị Phai và Nguyễn Mạnh Quang thực hiện thì các cán bộ Đội Thủ tục của Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh lại nhận được nguồn tin vô cùng quan trọng. Theo nguồn tin này, sẽ có một đối tượng lạ mặt đang chuẩn bị “cõng” một số lượng lớn ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Bùi Hoài Nam, Đội trưởng Đội Thủ tục nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đồn BPCK Tân Thanh đồng thời cử các cán bộ của Đội phối hợp với các trinh sát PCMT&TP của đơn vị bí mật điều tra. 

Qua sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự có “số má” chuyên mua bán, sử dụng ma túy trong khu vực, các trinh sát phát hiện ra đối tượng Tăng Văn Luyện (SN 1973, trú tại thôn Nội Danh, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thường xuyên qua lại biên giới và có nhiều biểu hiện bất chính. 

Dưới vỏ bọc là một thợ đánh giày thuê, hàng ngày Luyện thường vượt biên giới trái phép tại các đường mòn để sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) hành nghề đánh giày đến tận tối mịt mới quay về Việt Nam trước khi đóng cửa cửa khẩu. Tuy nhiên, “vỏ quýt dàycó móng tay nhọn”, các cán bộ của Đội Thủ tục ngay sau đó đã tìm ra giải pháp để đối phó với Luyện.

Những đường tắt, lối mòn qua biên giới thường được các đối tượng vận chuyển ma túy nhắm tới.
Những đường tắt, lối mòn qua biên giới thường được các đối tượng vận chuyển ma túy nhắm tới.

Ngày 10/3, xác định đối tượng vừa nhận một “lô hàng” lớn từ tay các “ông trùm” để đưa về Việt Nam tiêu thụ, các trinh sát của Đội lập tức báo cáo Chỉ huy Đồn BPCK và triển khai kế hoạch chốt chặn, vây bắt. Các tổ công tác được triển khai, tiến hành giám sát tất cả các địa điểm có liên quan để chờ đối tượng. 

Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, tại trạm kiểm soát BPCK Tân Thanh, tổ công tác của Đồn BPCK Tân Thanh, tổ công tác tại đây đã khống chế, bắt quả tang Luyện khi y đang trên đường vận chuyển 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số hàng này được Luyện ngụy trang khéo léo trong thùng hoa quả. 

Tại trụ sở Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, Luyện đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo khai nhận ban đầu, y cho biết, do bản tính mê cờ bạc lại thích ăn chơi nhưng không có tiền nên Luyện nghĩ ra “sáng kiến” sang chợ Pò Chài để hành nghề đánh giày thuê để kiếm tiền. Tại đây, Luyện đã cúi đầu chấp nhận vận chuyển thuê ma túy để có nhiều tiền hơn. 

Liên tiếp trong vòng chưa đến 10 ngày triệt phá thành công 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy đá với số lượng lớn qua biên giới là chiến công xuất sắc mà lực lượng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nói chung và với cá nhân Thiếu tá Bùi Hoài Nam lập được nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2016).

Đọc thêm