Chuyện kể sau các vụ bắt nã ngoạn mục

(PLO) - Đằng sau các vụ bắt nã ngoạn mục của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm truy nã, có rất nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng không ít tình huống dở khóc dở cười.
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Bị bắt khi đang “trần như nhộng” sau cuộc “mây mưa”
Khoảng 1 giờ sáng 20/7/2012, khi thành phố Đà Lạt mộng mơ đang chìm trong giấc ngủ thì có một tổ trinh sát lặng lẽ tiến hành bao vây một căn nhà trọ nằm bên đồi thông thuộc đường Đặng Thái Thân, phường 3. Khi cánh cửa phòng ngủ được mở tung, phơi bày ra trước mắt tổ trinh sát là một cảnh đặc biệt tế nhị: đôi trai gái sau khi ân ái mặn nồng còn chưa kịp mặc đồ. Dù trên người đang trần trùng trục nhưng ngoắt một cái, nam thanh niên đã trèo tót lên cửa sổ định nhảy ra ngoài rừng thông ngút ngàn tối đen như mực.
 “Nguyễn Đức Tuấn, anh đã bị bắt! Đứng im, nếu nhảy qua sẽ bị bắn!”- tiếng hô đanh thép vang lên giữa đêm vắng khiến gã thanh niên không mảnh vải che thân phải khựng lại. Đối tượng chưa kịp trở tay thì trinh sát đã ập tới, bập chiếc còng số 8 vào tay hắn. 
Sau khi được cho mặc đồ và dẫn giải về cơ quan công an, lúc đầu gã thanh niên một mực khẳng định mình tên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1989) chứ không phải là Nguyễn Đức Tuấn (SN 1982, quê Bắc Giang) và một mực kêu oan cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Cô người yêu xinh đẹp cũng đi theo khóc lóc và nằng nặc cho rằng công an đã nhầm lẫn nên mới nhầm anh Hùng đẹp trai, ga lăng của cô với đối tượng truy nã. 
Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi thể hiện cả quá trình theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ công phu, đầy đủ và cặn kẽ của lực lượng cảnh sát, gã thanh niên đã phải cúi đầu nhận mình chính là Nguyễn Đức Tuấn- kẻ bị công an tỉnh Bắc Giang phát lệnh truy nã toàn quốc vì gây ra vụ án “Giết người” xảy ra tại phường Đa Mai (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).  
Hôm đó là ngày 11/1/2010, vợ chồng Tuấn về ăn giỗ bà ngoại. Trong bữa giỗ, vì một sự hiểu lầm nhỏ nhắt mà anh Nguyễn Văn B. và Tuấn xảy ra xô xát. Trong phút nóng giận mất khôn, Tuấn vớ con dao gần đó xỉa cho anh B. một nhát làm đối phương thiệt mạng.
Quá trình trốn nã, nhờ vẻ bề ngoài sáng sủa, đẹp trai, lại ăn nói khéo nên Tuấn dễ gây được thiện cảm với mọi người. Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên mới là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1989, quê quán Bắc Giang, thường trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Mặc dù chỉ đi làm thuê làm mướn nhưng có lẽ do hắn có số đào hoa nên ở đâu hắn cũng có cả tá cô bồ, sẵn sàng “xin chết”. Với bản chất trai lơ, hắn cũng chẳng tội gì mà bỏ lỡ cơ hội để tận hưởng “tình cho không biếu không”. Trả giá cho tội ác quá khứ, Nguyễn Đức Tuấn đã phải lãnh án 20 năm tù về tội Giết người.
Chú rể bị bắt trước giờ cử hành hôn lễ
Trưa ngày 1/8/2013, tại gia đình nhà gái ở phường Chăm Mát (Tp Hòa Bình) đã diễn ra đám cưới linh đình giữa chú rể Đinh Nguyễn Duy và cô dâu Bùi Thị H. Quan khách dự tiệc cưới ai cũng khen chú rể đẹp trai, lại giỏi giang tháo vát, xứng đáng với sự lựa chọn của cô dâu xinh đẹp, đảm đang. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất của lễ thành hôn thì công an ập đến thi hành lệnh bắt khẩn cấp. Thì ra chú rể Đinh Nguyễn Duy chính là Đinh Văn Hợp- kẻ đã bị công an tỉnh Hà Giang phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2007 về tội “Hiếp dâm”.
Ngược thời gian trở về thời điểm 7 năm về trước, vào tháng 6/2006, năm đó Đinh Văn Hợp vừa tròn 20 tuổi. Đẹp trai, khéo ăn nói, lại con nhà khá giả nên Hợp trở thành sáng giá trong mắt các cô gái trong vùng. Một buổi tối Hợp phóng xe máy đi tán gái, đi đến quãng đường vắng đoạn từ xã Đồng Yên (huyện Bắc Quang, Hà Giang) sang địa phận giáp ranh thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hắn bỗng thấy một cô gái trẻ bước một mình.
Hợp bèn đi xe máy đến gần và ngọt ngào mời cô gái lên xe để gã đèo về nhà. Khi đã dụ được người đẹp ngồi sau xe máy, Hợp vít ga phóng thẳng đến một khu đất hoang thường dùng làm bãi chăn thả gia súc, rồi vật cô gái ra bãi cỏ để thỏa mãn dục vọng. Mặc cho nạn nhân kêu khóc, van xin, nhưng do trời tối, khu bãi hoang vu vắng vẻ nênđã bị gã lực điền khống chế, chiếm đoạt.
Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn chở cô gái ra đường cái rồi bỏ mặc, sau đó về nhà ngủ như bình thường. Đến khi hành vi hiếp dâm của hắn bị phát lộ, Đinh Văn Hợp đã bỏ trốn khỏi địa phương khiến công an tỉnh Hà Giang phải phát lệnh truy nã toàn quốc.
Sau thời gian trốn truy nã, Hợp làm một chứng minh thư giả lấy tên là Đinh Nguyễn Duy, sinh năm 1984. Sau đó, hắn quyết định học nghề lái xe và xin vào làm lái đường dài tuyến Hà Nội - Điện Biên (xe chạy xuyên đêm) với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. 
Do tính chất công việc “ngủ ngày, cày đêm” như vậy nên Hợp không bị lộ danh tính. Thấy hắn hiền lành chăm chỉ, lại thu nhập khá nên chị Bùi Thị H (ở phường Chăm Mát, Tp Hòa Bình) đã đem lòng yêu thương hắn, có ý định tiến tới hôn nhân. Bản thân Hợp đinh ninh rằng đã 8 năm trôi qua nên vụ án Hiếp dâm trước kia đã chìm dần vào quên lãng. 
Ngày 1/8/2013, đám cưới của Hợp và chị H được cử hành tại nhà riêng của cô dâu tại phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình. Vì “có tật giật mình” nên dù ngày cưới đã cận kề nhưng phải đúng ngày 1/8 chủ rể Đinh Văn Hợp mới có mặt tại nhà gái để tổ chức nghi lễ thành hôn. 
Đến hơn 12h, sau khi tiệc đã tàn, quan khách đã về hết, chỉ còn lại người thân trong gia đình hai bên, các trinh sát mới xuất hiện, đọc lệnh bắt chú rể Đinh Văn Hợp. Khi bị bắt, thái độ của Hợp tỏ vẻ bình tĩnh như hắn đã biết sớm muộn cũng sẽ đến ngày này. Chỉ thương cho cô gái trẻ Bùi Thị H đã ngất xỉu khi biết được người mà mình trót trao thân gửi phận thực chất lại là một gã quỷ râu xanh…

Đọc thêm