Cô hàng thịt chó được về nuôi gia đình

Ít ai ngờ, cô chủ quán thịt chó có gương mặt xinh xắn, trang phục thời trang khá bắt mắt này lại đã từng vung dao chém một thanh niên khiến nạn nhân bị tổn hại 16% sức khỏe.

Ít ai ngờ, cô chủ quán thịt chó có gương mặt xinh xắn, trang phục thời trang khá bắt mắt này lại đã từng vung dao chém một thanh niên khiến nạn nhân bị tổn hại 16% sức khỏe.

Bị TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) xử sơ thẩm tuyên án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo Đỗ Thị Hương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây của TAND TP.Hà Nội, nữ bị cáo trình bày: Hương làm nghề kinh doanh thịt chó ở chợ Mới (huyện Đan Phượng), mới 30 tuổi nhưng trên vai bị cáo là trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của mình với hai đứa con thơ và bố mẹ chồng già yếu. Gánh nặng mưu sinh khiến bị cáo rất vất vả và chịu nhiều áp lực. Chính vì thế, quá trình buôn bán, khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bán hàng thịt chó bên cạnh là bà Trần Thị Hương (53 tuổi), bị cáo đã có cách cư xử nóng nảy, thiếu kiềm chế.

b
Bị cáo Đỗ Thị Hương

Đỉnh điểm là chuyện sáng 2/9/2009, Hương tức tối tìm đến quán bà này và chửi bới nhưng được mọi người can. Thấy mẹ bị chửi bới lăng mạ, con trai bà Trần Thị Hương là Trần Đình Hân tức tối, cầm một con dao nhọn đến quán của Đỗ Thị Hương dọa đánh. Nhác thấy chàng thanh niên, Hương liền vớ lấy con dao để trên quầy đâm một nhát vào ngực, một nhát trên mang tai trái của Hân. Trong lúc máu chảy túa ra, Hân vớ được con dao khác trên bàn thịt chó ném về phía Hương nhưng không trúng. Hân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị tổn hại 16% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hương ngoan cố biện hộ rằng hành vi của mình là “tự vệ” vì cho rằng bị hại gây sự trước. Tuy nhiên, thực tế Hân có cầm dao nhưng chưa tỏ thái độ gì với Hương, thậm chí sau khi bị đâm, bị hại ném dao về phía bị cáo cũng không trúng. Với hành vi trên, Đỗ Thị Hương bị TAND huyện Đan Phượng kết án 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và phải bồi thường hơn 24 triệu đồng cho bị hại. Sau phiên tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bị hại cũng kháng cáo nhưng là đề nghị tăng hình phạt, tăng tiền bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23/7 vừa qua, Đỗ Thị Hương đã tỏ ra biết ăn năn hối cải, tự nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Bị cáo đã xin lỗi bị hại và xin được bồi thường theo yêu cầu của bị hại để bù đắp những tổn hại sức khỏe do hành vi nhất thời thiếu kiềm chế của mình gây ra. 

Nhận định rằng đây là chuyển biến trong nhận thức của bị cáo nên VKS đề nghị Tòa ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ, chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt cho bị cáo. Mặt khác, trước phiên phúc thẩm, Hương đã bồi thường toàn bộ số tiền bị hại yêu cầu. Do đó, Hội đồng xét xử đã chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Thị Hương mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Lê Nguyễn

Đọc thêm