Cô học trò nhỏ đang rất cần được giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
Nằm trên giường bệnh, mỗi khi có bạn đến thăm, H. đều nhoẻn miệng cười. Nhưng khi bạn về, em lại khóc.

Hơn 8 tiếng đồng hồ giành cô bé từ tay “tử thần”

T.T.H.H. - 16 tuổi, đang học lớp Mười, nhà ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM. Mỗi lần bác sĩ, điều dưỡng, người thân hay bạn bè đến thăm, H. đều tươi cười chào hỏi. Nhìn ánh mắt sáng trong của H., ai cũng xót xa. Mấy tháng nay, H. gắn chặt với giường bệnh và cũng chưa thể ngồi dậy được. Bạn bè sợ em không theo kịp bài vở nên đã thay nhau vào bệnh viện chỉ bài cho H.

Thấy bọn trẻ nói chuyện bài vở, chị Đinh Thị Như Huế - mẹ H. - quay sang chỗ khác để giấu đi dòng nước mắt. Chị bảo: “Cũng tại tôi...”.

Chuyện là vào khoảng 21g ngày 29/8, sau khi dự đám giỗ ở nhà bà con, chị Huế chở H. về nhà. Đường Nguyễn Thị Định vốn đã đông xe, vào đêm mưa các phương tiện càng thêm gấp gáp. Tới khúc cua, chị Huế dừng xe, bật xi nhan đợi sang đường. Ở làn đường bên cạnh, tài xế xe tải ra hiệu cho chị qua trước, chị liền cho xe rẽ trái. “Cũng ngay lúc này, chiếc container bên cạnh xe tải chạy lên, hất văng tôi vào lề đường. Khi tôi ngồi dậy, thì con gái và xe máy bị cuốn vào gầm container, bánh trước của xe chèn lên người H., tôi cố hết sức kêu gào, nhờ người đi đường cứu con” - chị Huế nghẹn ngào kể.

Chị Đinh Thị Như Huế chăm sóc em H. tại bệnh viện
Chị Đinh Thị Như Huế chăm sóc em H. tại bệnh viện

Nghe chị kêu cứu, cảnh sát giao thông gần đó chạy đến, hỗ trợ đưa H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Xương chậu của em bị dập nát. Em bị sốc mất máu, lịm dần và được các bác sĩ đã hồi sức tích cực, hội chẩn khẩn cấp rồi chuyển vào phòng phẫu thuật. Các ê kíp bác sĩ ngoại tổng hợp và sản - tiết niệu - ngoại chấn thương đã lần lượt mở khoang bụng để cầm máu, xử lý nhiễm trùng, làm sạch vết thương và khâu lại các mô bên trong; khâu âm đạo, tầng sinh môn, mở hậu môn nhân tạo, đặt dẫn lưu và khung cố định ngoài… cho H. Hơn 8 tiếng căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 4g30 sáng, mạng sống của H. được các bác sĩ giành lại từ tay “tử thần”.

Mừng vì con đã qua nguy hiểm, nhưng mỗi ngày nhìn con đau đớn vào những lúc thay băng gạc, mỏi mệt khi trở mình, chị Huế lại tự trách mình. Chị cho biết, từ bé đến lớn, H. rất ngoan, lễ phép, nhà khó khăn con lại càng cố gắng. 9 năm liền em là học sinh giỏi. “Mới vào lớp Mười được vài tháng thì phải vào nằm viện. Đều là lỗi của tôi” - chị Huế nói.

“Tôi sẽ làm tất cả, miễn con được sống”

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) - cho biết, tính đến hiện tại, trải qua nhiều cuộc đại phẫu, có thể nói H. đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Khi sức khỏe của em dần hồi phục thì người nhà xin được chuyển em lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật mở bàng quang qua da, đặt thoát lưu máu tụ…

Nhưng đến ngày 22/9, khi H. quay lại Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp tục điều trị, bác sĩ phát hiện em bị nhiễm khuẩn, vết chân đinh cố định ngoài đã nhiễm trùng, kháng thuốc. Tình huống buộc phải phẫu thuật tháo khung cố định ngoài, sử dụng thêm liều lượng kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng. Cùng lúc ấy, bác sĩ lại phát hiện H. bị gãy ngạnh ngang cột sống thắt lưng, chèn ép làm tổn thương rễ thần kinh khiến cơ chân phải đang bị teo và yếu liệt tạm thời.

“Sau nhiều ngày điều trị, vết thương chân đinh của H. đang phục hồi tốt, nơi mở bàng quang, hậu môn đã tạm ổn, vết thương khô. Thời gian tới, bác sĩ sẽ phẫu thuật để đóng hậu môn tạm, trả lại chức năng tiêu, tiểu bình thường cho em. Nếu tiến triển tốt, em sẽ được mổ cố định xương chậu nhằm phục hồi chức năng ngồi. Ít nhất H. còn trải qua 3 ca phẫu thuật nữa” - bác sĩ Bảo cho biết.

Nghe bác sĩ nói, chị Huế vừa mừng vừa lo. Từ khi H. bị tai nạn, chị Huế luôn phải túc trực trong bệnh viện, mọi chi phí trang trải đều trông chờ vào những đợt tăng ca của chồng. Hiện đứa con gái nhỏ 9 tuổi của chị phải tự chăm sóc bản thân. Hôm nào nhiều việc, ba về không kịp thì nhờ các cô, các bác và hàng xóm bảo bọc.

Nhà chị Huế vốn đã khó khăn, nay càng khó hơn. Khi H. vào cấp cứu, gia đình chị vét hết cũng chỉ được 10 triệu đồng. Đến nay, chi phí điều trị đã ngoài 200 triệu đồng. Trừ tiền bảo hiểm y tế, gia đình phải đóng hơn 130 triệu đồng. “Nghe tin cháu gặp nạn, các bác của H. gom góp cho cháu 80 triệu đồng. Số tiền còn lại tôi đang vay mượn thêm. Tôi sẽ làm tất cả, miễn con được sống” - chị Huế nghẹn giọng.

Vợ chồng chị Huế đều làm công nhân, nếu cố gắng tăng ca, thu nhập của vợ chồng họ cũng được ngót nghét 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng để lo cho H., chị Huế đã phải xin nghỉ hẳn. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương của chồng. “Bác sĩ nói con tôi đang tiến triển tốt, tôi mừng lắm. Vợ chồng tôi đang cố gắng xoay xở chi phí cho những ca phẫu thuật sắp tới, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc vay nóng để điều trị cho con, tôi lại sợ. Mà không vay thì không biết sau này sẽ thế nào” - người mẹ nhìn xa xăm.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Đinh Thị Như Huế xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. Bạn đọc cũng có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh để giúp đỡ bệnh nhân.

Đọc thêm