Cơ may âm nhạc đến từ cuộc tình đắng ngắt

Từ “Gã nhà quê”, Lâm Chấn Huy vụt trở thành “Hoàng tử lọ lem” trong lòng nhiều fan hâm mộ. Điều gì đã đưa một chàng trai có quá khứ ngủ lang vỉa hè, sở hữu một giọng ca phiêu dạt khắp nơi bỗng dưng nổi đình nổi đám với nhiều bài “hít” trong dòng nhạc thị trường?

Từ “Gã nhà quê”, Lâm Chấn Huy vụt trở thành “Hoàng tử lọ lem” trong lòng nhiều fan hâm mộ. Điều gì đã đưa một chàng trai có quá khứ ngủ lang vỉa hè, sở hữu một giọng ca phiêu dạt khắp nơi bỗng dưng nổi đình nổi đám với nhiều bài “hít” trong dòng nhạc thị trường?

Gã nhà quê đang... vui!

lch


Cuộc sống của Lâm Chấn Huy bây giờ có gì khác so với cuộc sống của anh những lúc nhận cát-xê vài chục ngàn đồng cho một đêm diễn?


Cuộc sống của tôi bây giờ rất thoải mái, cát-xê thường dao động 25-28 triệu đồng/sô diễn, ngang ngửa các ca sĩ nổi tiếng. Trước tôi bị chê là gã nhà quê nhưng giờ đây, tôi đã xuất hiện với hình ảnh mới: sang trọng và hiện đại hơn. Tôi nhận được vô số thư của người hâm mộ. Vui nhất là cái tên Lâm Chấn Huy đã được biết đến ở dòng nhạc thị trường và các show diễn khắp các tỉnh Nam Bộ.


Trong niềm vui ấy, có khi nào Lâm Chấn Huy phải lao đao trước những sự cố ngoài ý muốn?


Trong chương trình “Một thoáng Việt Nam” ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng cách đây một tháng, tôi đã gặp phải một sự cố. Hôm đó, tôi trình bày ca khúc “Không gì có thể thay thế em”. Không hiểu vì lí do gì mà mới hát được ba câu, tôi đã bị một bạn nam chạy lên giật mic. Lúc sau không thấy tiếng hát vang lên, bạn đó mới đi xuống, rồi tôi cầm mic hát tiếp. Một số ca sĩ diễn trước tôi có hát nhép. Có lẽ vì thế mà khán tưởng mình lừa dối họ.

Cơ may đến từ cuộc tình đắng ngắt


Để có được ngày hôm nay, anh đã bao giờ trải qua cảm giác bất lực trong chính ngôi nhà nghệ thuật của mình hay chưa?


Hồi mới bước chân vào nghề, tôi ngông lắm. Lúc ấy tôi thích thể hiện mình là số một, giọng mình là hay nhất nên tôi không nghe ai cả. Tôi cứ nghĩ album đầu tiên chắc chắn sẽ thành công nhưng cuối cùng lại thất bại. Không nản, tôi làm lại với album thứ hai “Đừng quên tình đời” nhưng cũng cùng một kết cục đắng cay. Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, xác định mình sẽ về quê đi cày.


Rồi số phận run rủi thế nào cho tôi một tình yêu mới. Rất tình cờ. Thế nhưng em đã gian dối và từ cái định mệnh này, tôi đã nói: “Nếu không yêu thì thôi, anh không muốn làm người thứ ba đâu”. Sau đó, tôi tâm sự với nhạc si về cuộc tình đắng ngắt này và bài hát “Anh không muốn là người thứ ba” ra đời với album vol 3 cùng tên, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của tôi.

Hạnh phúc trả bằng xương máu và nước mắt

lch


Đã hơn một năm rồi kể từ album vol 7 “Mưa và nước mắt” không mấy thành công, nghe nói Lâm Chấn Huy đang chuẩn bị ra mắt công chúng Album thứ 8?


Đúng là album vol 7 tôi không thu nổi lại tiền. Album mới tôi cũng dự tính lỗ 400-500 triệu đồng. Nhưng thực sự tôi không quan tâm lắm đến vấn đề lỗ - lãi, tôi ra album này (bao gồm cả CD, DVD, Karaoke) như một món quà dành tặng những người yêu mến mình. Tôi quan niệm hạnh phúc phải trả giá bằng xương máu và nước mắt, chính vì vậy mà album vol 8 sắp phát hành tôi đặt tên là “Đau tim thế mà lại hay”. Album sẽ ra mắt vào cuối tháng 8 tới.


Sau đó, tôi sẽ tung ra VCD với chủ đề “Bắc - Trung - Nam một nhà” để đáp lại tình cảm của khán giả ba miền. Các video clip quay từ Bắc chí Nam với các kỉ niệm về những vùng đất tôi đã đi qua, về những con người tôi đã từng gặp. Album bao gồm các ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình như “Thương về miền Trung”, “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh”... Ngoài ra còn có ca khúc “Hà Nội và tôi”.


Dường như có một công thức ngầm đã được mặc định sẵn là khi một ca sỹ thị trường có chút tiếng tăm và vị trí họ lại quyết định làm mới mình bằng dòng nhạc “sang” hơn. Anh không sợ khán giả sẽ cho rằng anh đang “học đòi” theo trào lưu đó à?


Tôi khẳng định mình không a dua theo ai hết. Với tôi thì âm nhạc không có một công thức ngầm chung nào cả. Tôi muốn trở thành một ca sỹ đa phong cách, có thể hát được nhiều thể loại. Điều này cũng vì bản thân tôi muốn mang tiếng hát của mình phục vụ cho nhiều tầng lớp khán giả. Tôi vẫn sẽ trung thành với dòng nhạc thị trường nhưng bên cạnh đó tôi muốn chinh phục nhóm khán giả khó tính hơn bằng thể loại âm nhạc dân gian và trữ tình.

“Nếu được sinh ra một lần nữa, vẫn ao ước mang kiếp cầm ca”

Vậy Lâm Chấn Huy e sợ điều gì?


Tôi luôn bị ám ảnh và lo sợ nếu một ngày, khán giả không còn thích tôi, thậm chí không còn biết tôi là ai nữa. Quả thực âm nhạc đã cho tôi quá nhiều, hơn hết là được thỏa đam mê cháy bỏng của mình. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn ước ao mình mang kiếp cầm ca. Với tôi, giải thưởng lớn nhất đó là sự quan tâm và đón nhận của khán giả.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, chúc anh đạt được những ước nguyện của mình!

Thu Hồng (Thực hiện)

Đọc thêm