Côn đồ thôn mang tiểu sành, đầu chó và tiết lợn đi đòi nợ

(PLO) - Ngoài việc gây ra vụ chém giết kinh hoàng kiểu đuổi cùng giết tận, nhóm đối tượng còn “khét tiếng” bởi “chiêu hèn kế bẩn” khi mang tiểu sành, đầu chó và tiết lợn đi… đòi nợ!
l Từ phải sang bị can Đương, Duy, Hiếu.
l Từ phải sang bị can Đương, Duy, Hiếu.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
VKSND tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất Cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Văn Đương (tức Đương “thổ”, 25 tuổi, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Phạm Hữu Duy (22 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) về tội “Giết người”, chuẩn bị chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp xét xử sơ thẩm. 
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cái tên Đương “thổ” nổi như cồn ở Hưng Yên từ khoảng năm 2011 bởi những vụ gây rối, đòi nợ thuê khiến người dân khiếp đảm. 
Là đối tượng không nghề nghiệp, ngang tàng và liều lĩnh nên Đương “thổ” sẵn sàng gây hấn, va chạm với bất cứ ai khi thấy không vừa lòng. Chính vì vậy, khi chưa đầy 20 tuổi, Đương từng “xộ khám” vì tội “Gây rối trật tự công cộng” với mức án 4 năm tù giam. 
Theo nội dung bản án, thời điểm đó xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên của 2 xã Giai Phạm và Đồng Than khiến một số người bị thương. Khi nghe tin một người quen ở xã Đồng Than bị sứt đầu mẻ trán vì xô xát ở xã Giai Phạm, Đương “thổ” và một số đàn em hùng hổ mang hung khí, hò hét náo loạn cả khu vực và giải cứu thành công những người quen trong làng. Từ vụ này, tuy “dính” án nhưng Đương đã “lấy le” được với những tay anh chị khác. 
Ra tù, thay vì phải tu tỉnh làm lại cuộc đời thì thanh niên này lại coi việc từng bị đi tù như một “chiến tích” thể hiện đẳng cấp giang hồ để tiếp tục tác oai tác quái. Đương chọn nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê để mưu sinh. 
Dưới trướng Đương “thổ” luôn có đám đàn em “đầu bò đầu bướu”, cực kỳ manh động và liều lĩnh, sẵn sàng làm theo lệnh của đại ca Đương. Không chỉ tập hợp những đối tượng “du thủ du thực” ở địa phương để hỗ trợ đắc lực cho việc đòi nợ và đòi nợ thuê, Đương còn thâu nạp thêm một số đàn em ở các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh lúc nào cũng sẵn sàng “ém” hung khí trong người để đi “siết” nợ. Chính vì chúng hung hăng, táo tợn như vậy nên việc đòi nợ đều thành công, không một ai cả gan dám chây ỳ với chúng.
Mang tiểu sành, đầu chó đi đòi nợ
Để việc đòi nợ thuận lợi, Đương “thổ” không từ một thủ đoạn nào nhằm gây sức ép, “siết cổ” các con nợ. Nếu như khi cho các con nợ vay tiền Đương tỏ ra rất hào hiệp, rộng rãi, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ khi “anh em, chiến hữu” có khó khăn về tài chính thì khi đến hạn họ không trả được nợ, Đương “thổ” mới lộ rõ bộ mặt nham hiểm của mình. 
Có vụ  giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) vốn là chỗ quen biết thân tình với Đương nên mới “mắc bẫy” trùm cho vay nặng lãi. Đến hẹn, vợ chồng anh giám đốc kinh hoàng khi nhận tin báo số tiền “khủng” do lãi suất “cắt cổ” mà không biết đào đâu ra để thanh toán. 
Sau nhiều lần đòi nợ không được, Đương sai đàn em mua sim rác liên tục nhắn tin đe dọa sẽ lấy mạng gia đình con nợ. Kinh hoàng nhất là một sáng nọ thức giấc, “khổ chủ” hồn xiêu phách lạc khi thấy cửa nhà mình bị vấy bẩn bởi tiết lợn, cạnh đó là một chiếc tiểu sành bên trong có chứa một cái đầu chó đang nhe nanh… Gia đình “khổ chủ” sau đó đành ngậm đắng nuốt cay thanh toán nợ và cẩn thận thuê vệ sỹ bảo vệ người thân của mình.
Dã man hơn, khi không siết được nợ, Đương “thổ” còn ra tay truy sát cả cha mẹ con nợ. Nạn nhân bị vạ lây chính là ông Ngô Văn Quân - cha của anh Ngô Quang Kiểm (SN 1987, trú tại thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, Văn Lâm) người đang nợ Đương số tiền 110 triệu đồng.
Sau nhiều lần đến đòi không được, Đương cùng với Phạm Hữu Duy (đồng phạm trong vụ án) và Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, cùng trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) đến ném gạch vào nhà anh Kiểm rồi đến quán thu mua phế liệu của gia đình ông Quân đòi tiền. 
Đương nâng khống số nợ lên tiền gốc là 150 triệu đồng, cả lãi là 300 triệu đồng. Khi ông Quân nói không có tiền trả thì Đương nhảy lên, dùng chân đạp vào bụng ông Quân khiến nạn nhân ngã nhào. Do ông Quân vớ được một đoạn tuýp sắt chống trả, lại có thêm một số người vào quán bênh vực nên Đương buộc phải bỏ đi. 
Ra đến cửa quán, Đương dùng điện thoại di động gọi cho Phạm Văn Dũng (tức Dũng “râu”, trú tại Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên) báo việc mình bị đánh. Vài phút sau, Dũng “rêu”, Dũng “cún”, Hiếu và Duy cùng hùng hổ xông đến quán của ông Quân để giải cứu Đương. 
Quá hoảng sợ, vợ ông Quân vội chạy vào nhà tắm lẩn trốn. Ông Quân chạy thục mạng vào trong thôn nhưng bị bọn Đương hô hoán đuổi theo, dùng dao chém vào khuỷu tay làm rách áo, chảy máu. Lúc đó anh trai ông Quân vô tình đi qua cũng bị Duy cầm dao phớ chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân ngã xuống mương nước cạn ở ven đường. 
Duy nhảy theo xuống, tay vẫn cầm dao phớ chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Trường. Với âm mưu đuổi cùng giết tận, Duy còn tiếp tục chém nhiều nhát vào người ông Trường lúc này đã bất động, sau đó chúng tưởng nạn nhân đã chết nên quay về quán nhà ông Quân đập phá tài sản rồi mới bỏ đi.
Gây án xong, Nguyễn Văn Đương, Phạm Hữu Duy và Nguyễn Văn Hiếu bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với cả ba đối tượng. Sau đó, Duy và Đương bị bắt, hiện đối tượng Hiếu vẫn  đang bỏ trốn. 
Việc bắt nã trùm giang hồ Đương “thổ” hệt như trong phim hành động. Theo đó, ngày 4/8/2013, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, vây bắt Đương “thổ” khi đối tượng đang “ở ẩn” trên tầng 4 của một quán karaoke ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Khi phát hiện “có biến”, Đương “thổ” đã liều lĩnh phi thân từ tầng 4 xuống tầng 2 của quán hát hòng thoát thân nhưng không lọt lưới trời.
Hiện VKSND tỉnh Hưng Yên đang gấp rút hoàn tất bản Cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đương và Phạm Hữu Duy về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 93 BLHS thuộc các tình tiết có tính côn đồ và giết nhiều người, có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình, chuẩn bị chuyển hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh Hưng Yên để xét xử sơ thẩm./.

Đọc thêm