Sập bẫy "vay nặng lãi", chủ tiệm vàng nức tiếng Hà Thành tự vẫn

(PLO) - Tin vào độ "chịu chơi" của người bạn, nữ chủ tiệm vàng nức tiếng Hà Thành nào ngờ mình đang dần dần dính vào cái bẫy xảo quyệt của kẻ cho vay nặng lãi. Đến khi tỉnh ngộ, cả gia tài một đời gây dựng đã nằm trọn trong tay kẻ bất lương.

Sập bẫy "vay nặng lãi", chủ tiệm vàng nức tiếng Hà Thành tự vẫn
Tuổi xế chiều vẫn dính cái bẫy “mật ngọt chết ruồi”
Gia đình bà Nguyễn Thị Kim (SN 1947, ngụ phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) có nghề kim hoàn gia truyền. Sự khéo tay, óc sáng tạo của ngón nghề gia truyền mang đến những mẫu mã đẹp, chất lượng vàng tốt, khách đến mua hàng ngày càng đông. Mua từ gốc, bán tận ngọn, hàng vàng nhà bà Kim chẳng mấy chốc đã phát đạt. 
Cho đến những năm 1990, hiệu vàng Ngân Kim trở thành thương hiệu khá nổi tiếng trên thương trường. Các em bà Kim đa số đều làm nghề về vàng, cửa hàng rải khắp các quận nội thành. Nhắc đến bà Kim cho đến thời điểm đó, nhiều người không giấu nổi vẻ nể phục. Tuy là công sức chung của cả gia đình nhưng nói không ngoa, chính tầm nhìn sắc sảo của người con gái cả đã mang đến thành công cho cửa hàng vàng. 
Vì thế, không ai có thể ngờ, ở vào tuổi xế chiều, người phụ nữ lanh lợi ấy còn mắc sai lầm, dẫn đến khuynh gia bại sản. 
Khoảng đầu những năm 2000, con cái đã lớn, bà Kim gần như chuyển giao lại mọi việc buôn bán, thương trường. Cả đời vất vả vì đại gia đình, ở tuổi ngoài 50, bà mới có thời gian làm những điều mình thích. Trong các sở thích, bà thú nhất là đi lễ lạt ở khắp các đình đền chùa, miếu mạo. Dần dần, bà trở thành người mê tín, tham gia cả vào các khóa lễ hầu đồng.
Nhóm chuyên đi hầu đồng của bà có khoảng gần 30 người, mỗi lần đi “hầu” đều thuê xe riêng, tốn kém không ít tiền bạc. Thời gian này, qua các buổi đi lễ, bà bắt quen với một phụ nữ kém mình vài tuổi tên Nga, quê gốc ở Quảng Ninh nhưng lấy chồng Hà Nội, ngụ ở mạn Tứ Liên (quận Tây Hồ). 
Không ai thực rõ bà ta làm nghề gì, chỉ biết nhìn vẻ ngoài, bà ta tỏ ra là người rất giàu có. Mỗi lần đi lễ, đều có ô tô riêng đưa đến điểm hẹn. Tiền thì cả cọc mới toanh như vừa rút ở ngân hàng, tiêu không cần đếm. 
Cùng thuộc hạng “đại gia”, nên rất nhanh chóng, bà Kim và Nga trở nên thân thiết. Qua nhiều cuộc trò chuyện, bà Kim thầm phục người bạn mới rất nhanh nhạy trong các mối làm ăn. Máu kinh doanh tưởng như đã ngủ quên giờ lại trỗi dậy trong bà. 
Sai lầm đầu tiên của bà Kim là quá tự tin. Bước vào thương trường từ khi tóc còn xanh, bà cho rằng mình đã lọc lõi, để không ai có thể qua mặt. Dưới sự hướng dẫn của bà Nga, bà lao vào các lĩnh vực kinh doanh mới mẻ như đầu tư bất động sản, lên sàn chứng khoán… 
Có sự hỗ trợ, tư vấn từ người bạn mới, thời gian đầu, bà Kim đầu tư đâu thắng đó. Tuy nhiên, vì mới mẻ, bà chỉ dám đầu tư ít nên những món lợi cũng chỉ ở dạng “cò con”. Có vẻ hiểu tâm lý “ăn chắc mặc bền”, sợ bỏ tiền ra không thu được vốn của bạn già, Nga lập tức xuất tiền cho vay. Bà ta bảo: “Chị cứ dùng tiền của em mà kinh doanh, không cần động đến tiền nhà. Có lời thì trả lãi cho em, chẳng may lỗ cũng không lo, lúc nào dư dả mới tính”.
“Được lời như cởi tấm lòng”, vả lại bản chất của người buôn bán đều ham lãi, bà Kim nhanh chóng “bập” vào cái bẫy. Trong khoảng 3 năm từ 2005- 2008, Nga “”rót” cho bà Kim vay nhiều lần, tổng cộng cả chục tỉ đồng. Người bạn mới thoải mái đến độ không cần lập hợp đồng vay nợ, hai bà chỉ thỏa thuận miệng, tính lãi suất là 1%/tháng. 
Thậm chí, khoản lãi này cũng giống như tượng trưng, có những tháng biết bà Kim đầu tư thua lỗ, Nga còn nhất quyết không nhận tiền lãi. 
Khuynh gia bại sản vì “luật ngầm vay lãi”
Tuy thế, bà Kim là người đàng hoàng, không phải dạng “thấy bở đào mãi”. Dù kinh doanh lãi hay lỗ, bà vẫn gom góp, hoàn trả dần công nợ cho bạn. Đến khoảng cuối năm 2008, bà đã trả được 2,5 tỉ. Số nợ còn lại hơn  7 tỉ, bà nhiều lần muốn dùng tiền nhà để thanh toán cả gốc lẫn lãi nhưng Nga không chịu nhận. 
Nga “giả nhân giả nghĩa”: “Em thiếu gì tiền. Chị cứ thoải mái đầu tư, không cần phải lo”. Đến mức ấy thì bà Kim quá tin, chỉ biết cúi đầu nể phục độ “chịu chơi” của bạn.
Bà Kim muốn hoàn trả tiền, động thái này giống như một sự cảnh giác. Có lẽ thấy rằng không thể trì kéo lâu hơn, Nga quyết định “xuất chiêu” tàn độc. Ba tháng sau cuộc nói chuyện kể trên, bà ta bất ngờ tìm đến hiệu vàng nhà bạn. Trên tay bà ta là một bảng kê “chốt nợ”. 
Còn chưa kịp tươi cười chào nhau, đọc mảnh giấy chốt nợ, bà Kim “tá hỏa” khi bà bạn “quý hóa” đòi mình phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi lên tới gần 50 tỉ đồng. 
Bội tín với thỏa thuận miệng, trên giấy trắng mực đen, Nga ngang nhiên áp đặt lãi suất tính theo ngày. Mà theo “luật ngầm” của vay lãi ngày, ngày nào không trả sẽ cộng dồn vào gốc. Ba năm qua, lãi mẹ đẻ lãi con, 10 tỉ đã thành con số gấp mấy lần như thế.
Tất nhiên, trước sự ngang ngược này, bà Kim không chấp nhận. Tuy thế, người đàn bà ghê gớm kia đã lường trước mọi việc. Chỉ một cú điện thoại của Nga, cửa hàng vàng nhà bà Kim đã xuất hiện hàng chục thanh niên. Nhìn những khuôn mặt bặm trợn, những hình xăm dữ tợn, ai cũng hiểu đó là đám đầu gấu, chuyên đi đòi nợ thuê. 
Kinh khủng hơn, chúng đều nghe lệnh Nga răm rắp. Đám đầu gấu không hành hung ai, không tỏ thái độ gì. Chúng chỉ xồng xộc tiến vào,dồn người nhà bà Kim vào phòng rồi đứng xếp hàng sau lưng Nga. Lúc này, bà ta mới thủng thẳng “trình bày” với người nhà bà Kim, rằng đã cho vay tiền trong ba năm, lãi suất thỏa thuận như trong giấy chốt nợ và bà Kim mới chỉ trả được 2,5 tỉ đồng. 
Kể lể xong xuôi, Nga buông những lời cuối cùng: “Số tiền đó huy động từ đám đàn em của tôi. Nếu không trả đầy đủ, cửa hàng vàng sẽ không được yên ổn mà sự an toàn của người nhà chị, tôi cũng không đảm bảo”.
Lúc này, bà Kim mới cay đắng nhận ra cái bẫy “mật ngọt chết ruồi”, nhận rõ “bà bạn quý hóa” là kẻ cho vay nặng lãi, “hút máu người không tanh”. Tuy nhiên, bà vay của Nga 10 tỉ đồng là sự thật. Trong khi rất khó giải thích để bất cứ ai có thể tin cái “thỏa thuận miệng” lãi suất 1%/tháng. 
Trước áp lực từ Nga và đám đầu gấu, lo sợ cho tính mạng cả gia đình, bà Kim đành nhắm mắt, ký vào giấy biên nhận vay khoản nợ mới đã được Nga đánh máy sẵn. 
Mọi việc sau đó với bà Kim như một cơn ác mộng. Cùng với đám lâu la, Nga nhanh chóng siết nợ căn nhà mặt phố, vốn là nơi buôn bán vàng, trị giá khoảng 20 tỉ đồng. Tiếp theo, hai căn nhà chung cư, bà Kim mua thời buôn bất động sản, tổng trị giá khoảng hơn chục tỉ cũng chuyển sang tay Nga. Biết chuyện, thương chị dại dột sa vào bẫy của giang hồ, những người em bà Kim chung nhau trả nốt số nợ còn lại.
Thoát khỏi áp lực nợ nần nhưng bỗng chốc, bà Kim thành người tay trắng. Dù không ai nỡ trách móc, những người em còn tạo điều kiện giúp gia đình chị trở lại kinh doanh vàng nhưng dường như, bà Kim không còn gượng lại được nữa. 
Cuối năm 2009, trong lúc quẫn trí, bà đã treo cổ tự sát tại nhà một người em của mình. Người đàn bà tội nghiệp không được chứng kiến ngày tàn của kẻ gieo tai họa cho mình. Đầu năm 2010, băng nhóm của Nga bị cảnh sát tóm cổ khi bắt cóc một con nợ để đòi tiền chuộc, nhận án tù dài bởi nhiều tội danh.

Đọc thêm