Con trai say rượu châm lửa đốt nhà bố mẹ đêm mùng 3 Tết

(PLVN) - Khoảng 23h hôm qua, 7/2 (mùng 3 Tết) một thanh niên ở bản Co Sáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, say rượu rồi châm lửa đốt nhà sàn của bố mẹ.  
Ngôi nhà sàn bị cháy rụi.
Ngôi nhà sàn bị cháy rụi.

Ngay tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã cử các lực lượng xuống hiện trường để dập lửa, tuy nhiên do trời tối, các phương tiện chữa cháy thô sơ nên căn nhà đã bị thiêu rụi ngay sau đó.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. 

Ngôi nhà sàn bị cháy có 5 gian, đã cũ, được xác định là của bà Lò Thị Phóng (ngụ bản Co Sáng, xã Quài Nưa). Tổng tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do anh Lò Văn Khương (SN 1991, con trai của bà Lò Thị Phóng) uống rượu say, gây rối rồi tự châm lửa đốt nhà.

Trước khi đốt nhà, anh Khương đã cầm dao đuổi vợ, mẹ già và hai con ra ngoài.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sự việc, đồng thời vận động nhân dân trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ dựng lán cho gia đình bà Phóng trú tạm.

Đọc thêm