Con trai “siêu lừa” Madoff tự tử

Vụ tự tử bằng cách treo cổ của Mark Madoff – con trai của “siêu lừa” Bernard Madoff – đã làm dư luận thế giới xôn xao suốt từ hôm 11/12. Một luật sư của hai anh em Mark và Andrew, Martin Flumenbaum, tuyên bố với hãng tin Reuters: “Mark Madoff hôm nay đã kết thúc cuộc sống của anh ta. Đó là một thảm kịch tồi tệ và không cần thiết”.

Vụ tự tử bằng cách treo cổ của Mark Madoff – con trai của “siêu lừa” Bernard Madoff – đã làm dư luận thế giới xôn xao suốt từ hôm 11/12. Một luật sư của hai anh em Mark và Andrew, Martin Flumenbaum, tuyên bố với hãng tin Reuters: “Mark Madoff hôm nay đã kết thúc cuộc sống của anh ta. Đó là một thảm kịch tồi tệ và không cần thiết”.

Con trai “siêu lừa” Madoff tự tử ảnh 1

Mark Madoff (phải) cùng cha mẹ mình năm 2001.

Martin Flumenbaum còn bênh vực: “Mark là một nạn nhân vô tội trong vụ lừa đảo khổng lồ của cha mình và đã không ngớt chịu áp lực từ những cáo buộc sai trái và những lời nói bóng gió”.

Hôm qua, thi thể của con trai “siêu lừa” Bernard Madoff đã được tìm thấy trong căn hộ của anh này tại New York, đúng hai năm sau “siêu lừa” cha bị bắt giữ.

Theo tờ New York Times, Mark Madoff đã tìm thấy trong tình trạng treo cổ bằng một dây dắt chó buộc vào một cái móc trên trần nhà, trong khi con trai hai tuổi của anh ta đang ngủ trong một phòng rất gần đó. 

Trước đó, người nhà của Mark đã phát hiện thấy anh ta treo cổ và báo cho cảnh sát. Hiện thi thể của Mark Madoff đã được chuyển đi khám nghiệm.

Trước khi vụ tự tử xảy ra, Mark và người em trai Andrew Madoff  làm trong một công ty được cho là không liên qua trực tiếp tới vụ lừa đảo Ponzi của cha họ. Tuy nhiên, họ đang là đối tượng của một cuộc điều tra trong khuôn khổ một vụ gian lận lớn, song họ chưa bị buộc một tội danh nào.

Các phương tiện thông tin đại chúng mô tả Mark Madoff – người từng rất tin tưởng cha mình – đã rất lo âu sau vụ bê bối lừa đảo nổ ra cách đây hai năm. Hai anh em Andrew và Mark đã khẳng định rằng, họ không hề biết gì về những hoạt động bất hợp pháp của người cha.

Một người có quan hệ thân thiết với gia đình Madoff cho biết, trong vài tuần qua Mark Madoff thường xuyên nói rằng anh ta cảm thấy trong trạng thái tinh thần không bình thường. Mark vừa tỏ ra thương xót cho cha và vừa lo lắng về một loạt vụ kiện chống lại mình cùng người em trai Andrew và các thành viên khác trong gia đình.

Vừa tuần trước, Mark có tên trong danh sách các lãnh đạo một chi nhánh của Madoff tại London bị các nạn nhân trong vụ lừa đảo của cha anh ta nộp đơn kiện. Đây là vụ kiện thứ hai nhắm vào Mark trong vòng hai năm. Trong vụ trước, Mark bị kiện “lừa” khoảng 200 triệu USD của một nhóm người khi họ đầu tư vào công ty của Madoff. 

Năm 2009, người cha “siêu lừa” Bernard Madoff, 72 tuổi, đã bị kết án 150 năm tù vì tội lừa đảo từ khoảng 20 đến hơn 65 tỉ USD.

Ira Lee Sorkin, một luật sư của “siêu lừa” Bernard Madoff cho biết, ông ta không thể liên lạc được với thân chủ của mình tại nhà tù Bắc Carolina. “Nhưng tôi chắc chắn ông ta đã được thông báo”, Sorkin nói, “đây là một thảm kịch ở nhiều cấp độ”.

Về phần mình, mẹ của Mark là bà Ruth Madoff thì trong tình trạng tột cùng đau khổ, luật sư của bà cho biết.

Q.M  (Theo Reuters, AFP, NYT)

Đọc thêm