Công an Hà Nội bắt "rái cá" ngáo đá ở Hồ Gươm

(PLO) - Đối tượng Nguyễn Thế Công trong cơn ngáo đá đã tưởng mình là rái cá, cởi quần áo nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm để bơi ra tháp Rùa.
Đối tượng Công
Đối tượng Công
Sự việc xảy ra vào hồi 9h40 sáng qua (23/4).
Khi đó, Đại úy Vũ Anh Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phố Lý Thái Tổ. Anh đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường. 
Giữa thời tiết mưa lạnh 22 độ của Hà Nội, trong khi nhiều người mặc áo khoác ấm thì thanh niên này cởi trần, mặc quần đùi vừa đi vừa la hét trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Mặc cho dòng phương tiện đang lưu thông đông, nam thanh niên chạy sang vỉa hè dành cho người đi bộ ở ven hồ Hoàn Kiếm rồi bất ngờ nhảy xuống hồ, bơi hùng hục về phía tháp Rùa. 
Với kinh nghiệm, nhận định đối tượng có khả năng bị ngáo đá, Đại úy Vũ Anh Dũng đã nhanh chóng lao theo, kịp thời khống chế. 
Khi đưa nam thanh niên này lên bờ, người này vẫn không chịu yên, liên tục vùng vẫy, nói năng lảm nhảm, đòi xuống hồ bơi tiếp. 
Đại úy Vũ Anh Dũng đã cùng anh Vũ Mạnh Quyền là nhân viên Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm đưa nam thanh niên này về trụ sở Công an phường Hàng Trống để làm rõ.​
Tại đây, qua xác minh sơ bộ, nam thanh niên trên được làm rõ là Nguyễn Thế Công (SN 1991, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cấm, Hiệp Hòa, Bắc Giang). 
Công khai trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và lên cơn ngáo, tưởng mình là rái cá nên bất chấp thời tiết giá lạnh đã cởi quần áo dài, bơi xuống hồ. ​
Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm