Công an vào cuộc vụ gần 20 “côn đồ” hành hung cả nhà chủ nợ

(PLO) - Theo phản ánh của ông Ngô Hồng Thuyên (SN 1971, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)) cho biết, gia đình ông bị một nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào nhà hành hung khiến cho 4 người bị trọng thương. 
Anh Ngô Văn Thùy bị nhóm côn đồ xông vào nhà bị đánh trọng thương.
Anh Ngô Văn Thùy bị nhóm côn đồ xông vào nhà bị đánh trọng thương.
Theo đó ông Thuyên cho biết, vào khoảng 20h ngày 25/7, khi gia đình ông đang ở trong nhà thì có một nhóm đối tượng khoảng 20 người kéo đến bao vây và dùng nhiều hung khí như tuýp sắt, dao, kiếm… xông vào để hành hung. 
Trước đó, ông Thuyên có qua lại làm ăn với ông ông Lê Mạnh Quang (cùng trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) và cho ông Quang vay 30 triệu đồng để lo việc làm ăn. Tuy nhiên, đến hạn trả số tiền trên thì Quang không chịu trả mặc dù đã nhiều lần đến nhắc nợ và 2 bên đã viết giấy cam kết giao hẹn lần cuối cùng. 
“Do số tiền đó tôi đi vay của người khác nên đã nhắc ông Quang phải trả đúng ngày như trong giấy hẹn, nhưng bên kia vẫn không mang tiền đến. Người ta thúc nợ tôi thì tôi cũng phải thúc lại ông Quang phải trả khoản nợ đó để tôi mang trả cho người ta”, ông Thuyên cho biết thêm.
Tuy nhiên khi đến hôm 25/7, ông Quang hết gọi điện, rồi nhắn tin cho tôi nhưng tôi đều không nghe máy hay nhắn tin lại. Vì nể ông Quang và cũng muốn chấm dứt mọi chuyện không hay đó nên tôi đã đồng ý gặp ông Quang theo lời hẹn.
Tôi tưởng ông Quang đến nhà tôi một mình nên đã mở cửa cho vào. Tuy nhiên, vừa mở cửa ra, Quang đã cùng với khoảng 20 người khác nữa lao thẳng vào nhà. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì một trong số nhóm người đó hỏi tôi: “Anh với Quang là như thế nào?” thì tôi trả lời: “Anh em tôi làm ăn với nhau”. 
Sau đó, người này hất hàm hỏi tiếp: “Có giấy tờ gì không?”. Tôi trả lời: “Có, nhưng không để ở nhà”. Liền đó, ông Quang lên giọng chửi bới: “Đ.M mày tao làm ăn gì với mày”.  Tôi chưa kịp nói năng gì thì một tên đứng gần đó lao vào tát mạnh vào mặt tôi, rồi những người khác cũng lao vào cứ tuýp sắt đập vào tay và chân tôi. 
Vết thương trên đầu của anh Ngô Văn Thùy bị nhóm côn đồ đánh.
 Vết thương trên đầu của anh Ngô Văn Thùy bị nhóm côn đồ đánh. 
Nghe thấy ầm ĩ dưới nhà, em trai tôi là Ngô Văn Thùy, vợ tôi là Trần Thị Bảy và con trai tôi là Ngô Minh Huy từ trên gác xuống can ngăn cũng bị nhóm đối tượng kia hành hung rất dã man. Tất cả nhà tôi đều bị thương, nặng nhất là em trai tôi bị chấn thương khá nặng ở tay trái và đầu bị rách chảy rất nhiều máu. Chỉ tới khi chú Thùy nằm gục đau đớn trên vũng máu thì nhóm người kia mới chịu dừng lại. Sau đó, em tôi được đưa ra bệnh viện phải khâu 18 mũi, con trai tôi cũng khâu mất mấy mũi ở đầu, còn tôi và vợ tôi cũng bị bầm tím khắp người”, ông Thuyên bàng hoàng kể lại.
Nạn nhân Ngô Văn Thùy (SN 1978, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), em trai ông Thuyên, cho biết: “Tôi không biết chuyện làm ăn, nỏ tiền gì giữa anh tôi và nhóm người kia. Nhưng khi nghe thấy to tiếng xuống can ngăn thì liền bị nhóm người kia đánh tới tấp vào người, vào đầu khiến tôi choáng váng, mất nhiều máu và nằm gục ngay xuống sàn nhà. Cả hai mẹ con chị Bảy xuống can ngăn cũng bị đánh”.
Anh Ngô Minh Huy (SN 1992, con trai ông Thuyên) cho hay: “Tôi cũng nghe thấy to tiếng ở dưới nhà nên xuống xem có chuyện gì. Xuống đến nhà thấy bố bị đánh tôi vào can ngăn thì bị mấy người kia dùng tuýp sắt vụt vào đầu. 
Sau đó đánh tôi có người trong nhóm người đó còn giật mất sợi dây chuyền vàng hình chữ thập đang đeo trên cổ trị giá 6.300.000 đồng (6,3 triệu đồng) của tôi đi nữa. Sau khi kiểm tra lại, chiếc lắc vàng 4 chỉ trị giá 13 triệu để trên tủ tivi ở nhà tôi cũng bị mất”.
Theo ông Thuyên, trong nhóm người đến nhà hành hung những người trong gia đình ông, chỉ có ông Quang là người mình biết mặt. Cá nhân ông Thuyên nhận định, người gây ra vụ việc này không ai khác ngoài ông Quang chỉ đạo hành hung để dằn mặt?! 
Sau khi vụ việc này xảy ra, ông Thuyên đã gửi đơn trình báo toàn bộ sự việc lên Công an phường Phú Đô nhờ giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày 29/7, ông Thuyên bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là người thân của ông Lê Mạnh Quang gọi điện đến xin giải quyết nội bộ, còn ông Quang vẫn không ra mặt.
Trung tá Nguyễn Dũng, Trưởng Công an phường Phú Đô cho biết, công an phường đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Ngô Hùng Thuyên bị nhóm người gây thương tích tại địa chỉ cư trú vào đêm ngày 25/7 vừa qua. 
“Chúng tôi đang chỉ đạo cán bộ công an phường nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc này để làm công tác ngăn chặn, bảo vệ người bị hại. Tuy nhiên, khi gửi giấy triệu tập cho ông Lê Mạnh Quang lên công an phường làm việc thì ông này đã trốn khỏi nơi cư trú. Chúng tôi sẽ gửi giấy triệu tập tiếp, nếu ông Quang không chấp hành thì đương nhiên phải áp dụng các biện pháp khác nữa. Có thể vụ việc sẽ được chuyển lên công an quận và phát lệnh truy nã đối với ông này”./.

Đọc thêm