Công khai sớm có phải tốt không!

(PLO) - Khi dư luận tại Đà Nẵng xôn xao về việc Chủ tịch thành phố sở hữu khối tài sản “khủng” thì trong một động thái nhanh nhạy, Văn phòng UBND thành phố ra Thông cáo làm rõ việc này.
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Đó là tài sản ông đã kê khai theo đúng quy định còn việc kiểm tra thuộc thẩm quyền cấp trên. Đây là một động thái được coi là minh bạch từ phía chính quyền và đương nhiên chấm dứt những dị nghị và đồn thổi, còn việc xác định nguồn gốc tài sản chính đáng hay không lại là việc khác. Rõ ràng, sự công khai ngày càng được coi trọng, chấm dứt tình trạng thông tin mù mờ, không có căn cứ xác thực.

Tại một diễn biến khác, lan truyền trên mạng một đoạn băng ghi âm trao đổi việc “mặc cả” giữa một nữ Trưởng đoàn kiểm tra thuế  thuộc Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với Giám đốc doanh nghiệp, nội dung “vòi” thêm 480 triệu đồng, với số trước đã đưa là 80 triệu, tổng cộng 560 triệu, doanh nghiệp than thế là quá nhiều.

Đáng chú ý là số tiền đó được “phân phối” tới từng người trong Chi cục thuế rất cụ thể. Cục Thuế Hà Tĩnh đã vào cuộc ngay để xác minh nội dung của đoạn băng ghi âm này. Chi cục thuế thị xã Kỳ Anh cũng công khai với báo chí về quá trình xử lý cán bộ trước đó như khiển trách, chuyển công tác nhưng cho biết đó là xử lý việc kiểm tra “không đúng quy trình” thôi, lúc đó chưa xuất hiện đoạn băng ghi âm này. Những người được nhắc đến trong băng tỏ ra không biết, hoặc không rõ lắm. Hẳn Cục Thuế Hà Tĩnh nên công khai kết quả xác minh đoạn băng ghi âm này càng sớm càng tốt.

Một vụ việc khác khiến dư luận quan tâm là việc ông Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bổ nhiệm con trai mình không qua thi tuyển công chức làm Phó phòng Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh này. Sở vốn ồn ã trong một thời gian dài khi có tỷ lệ lãnh đạo và nhân viên là 44/46 người. Sau khi Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ khẳng định là việc bổ nhiệm cán bộ này là “đúng quy định” thì dư luận lắng xuống một cách ngao ngán. Giờ thì dư luận lại biết thêm về một trường hợp “đúng quy định” này.

Đáng nói là khi có Đoàn kiểm tra về thì ông con trai – Phó phòng đã xin miễn chức và chuyển đi nơi khác. Công khai sớm chuyện này thì có phải là tốt không, bởi không rõ ràng thì dư luận có cơ sở để nghi ngại rằng một số đoàn kiểm tra cũng có hành vi tương tự như Đoàn kiểm tra thuế của thị xã Kỳ Anh!

Ai cũng biết công khai là quá trình của minh bạch và dân chủ, chỉ mang lại lợi ích tốt là sự đồng thuận xã hội, là sức hút để mọi người chung tay, tham gia vào sự nghiệp chung của đất nước. Thông tin mập mờ gây nên những tác động rất xấu, nhiễu loạn xã hội và đặc biệt có sức công phá lớn gây nên sự xói mòn niềm tin. Lẩn tránh sự thật hoặc im lặng trước dư luận đều gây ra những nghi ngờ, nghi kỵ và là mảnh đất màu mỡ cho sự đồn nhảm phát triển.

Đọc thêm