Công nghệ "đã giết" Lukaku

(PLVN) -Đội tuyển Bỉ bại trận khó tin khi công nghệ VAR 2 lần từ chối bàn thắng của Lukaku.
Slovakia đã có chiến thắng trước ứng viên vô địch EURO. Ảnh Euro

Ở trận ra quân của tuyển Bỉ, Lukaku hai lần bị VAR từ chối bàn thắng. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử EURO giữ kỷ lục này.

Phút 56, Romelu Lukaku nhận đường chuyền bằng đầu của Amadou Onana. Anh đệm bóng tung lưới thủ thành Dubravka. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì chân sút của đội tuyển Bỉ việt vị.

Phút 86, Lois Openda nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền ngược vào trong. Lukaku chọn vị trí tốt trước khi dứt điểm thành công. Tuy nhiên, một lần nữa VAR từ chối bàn thắng của chân sút AS Roma.

Lần này, Lukaku không trực tiếp mắc lỗi, đồng đội của anh là Lois Openda đã chạm tay vào bóng ở tình huống trước đó.

Đây là công nghệ Snicko (chip đặt trong trái bóng) đã xác định bóng chạm tay Openda. Trọng tài đã quyết định tước đi bàn thắng của Lukaku thêm 1 lần nữa khi mà đội tuyển Bỉ cần gỡ hoà và vươn lên.

Nhưng sự cố gắng của "những con quỷ đỏ" trong những phút cuối trận đấu bất thành. Slovakia đã đội bóng được xem là "lót đường" đã đánh bại gã khổng lồ Bỉ với tỷ số 1-0. Một bất ngờ lớn nhất khi EURO mới diễn ra 3 ngày.

Công nghệ hiện đại trong bóng đá thực sự đã mang lại công bằng, nhưng nó cũng phần nào giết đi cảm xúc người xem khiến cho bóng đá không còn sự ngẫu hứng. Đêm qua, chứng kiến đội Bỉ 2 lần bị tước đi bàn thắng, khiến các cầu thủ Bỉ ức chế, lối chơi thiếu sáng tạo khiến họ thua cuộc đội được đánh giá yếu hơn.

Lukaku trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội khi anh vẫn vô duyên ở những giải đấu lớn như World Cup hay EURO.