Công nhân đội mưa dọn dẹp cây hoa dập nát sau đêm khai trương phố đi bộ ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 29/4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5), trong khi mọi người về quê đoàn tụ với gia đình hoặc đi đến các khu vui chơi giải trí thì nhiều công nhân đội mưa để thu gom cây, hoa bị dẫm nát sau đêm khai trương phố đi bộ Bạch Đằng (TP. Hải Dương).
Nhiều công nhân đội mưa để thu gom cây, hoa bị dẫm nát sau đêm khai trương phố đi bộ Bạch Đằng
Nhiều công nhân đội mưa để thu gom cây, hoa bị dẫm nát sau đêm khai trương phố đi bộ Bạch Đằng

Tối 28/4, tỉnh Hải Dương khai trương phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng (thành phố Hải Dương) ước tính đã có hơn vạn người dân đến trải nghiệm. Nhiều người khi tham gia sự kiện đã vô tư dẫm lên các luống hoa trồng xung quanh bờ hồ, nhiều luống hoa bị dẫm nát, có những luống hoa bị xóa sổ hoàn toàn.

Nhiều luống hoa bị gãy

Nhiều luống hoa bị gãy

Dập nát

Dập nát

Gần như bị "xóa sổ" hoàn toàn
Gần như bị "xóa sổ" hoàn toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 7h sáng ngày 29/4 tại TP.Hải Dương trời mưa như trút nước, nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Tuy nhiên một tổ công nhân của công ty cổ phần Quản lý công trình Đô thị Hải Dương vẫn mặc áo mưa, miệt mài làm việc.

Chị Phạm Thị Hoa (tổ trưởng) cho biết “Sau đêm hôm qua có khoảng 400m2 cây và hoa ở khu vực quanh hồ đã bị dập nát. Theo kế hoạch phân công, sáng sớm hôm nay tổ chúng tôi phải dọn dẹp, thu gom rác trên các thảm cây, cắt tỉa cây gẫy và dập nát để đảm bảo cảnh quan thành phố cũng như cho sự kiện phố đi bộ tối nay (29/4) vẫn diễn ra”.

7h sáng ngày 29/4 trời mưa như trút, các công nhân vẫn miệt mài thu dọn rác và cây hoa bị dẫm nát

7h sáng ngày 29/4 trời mưa như trút, các công nhân vẫn miệt mài thu dọn rác và cây hoa bị dẫm nát

Trả lời cho câu hỏi, sao không đợi ngớt mưa rồi làm, một nữ công nhân chia sẻ: Mưa to mà mưa lâu chẳng biết bao giờ mới ngớt, ngày lễ nên chúng tôi bảo nhau làm sớm để còn về với gia đình.

Chia sẻ về việc hàng ngàn cây hoa bị dập gãy, chị Hoa cho biết: “Những ngày qua, chị em chúng tôi hầu hết đều phải làm tăng ca, thêm giờ làm để trồng hoa, trải thảm cỏ cho kịp tiến độ khai trương phố đi bộ. Chỉ sau một đêm, giờ nhìn thế này chúng tôi thấy rất xót xa và tiếc công sức. Để có một hàng cây đẹp phải mất rất nhiều thời gian và công chăm sóc chứ không phải chỉ cần trồng lên là đã xanh tươi ngay được”.

Ngoài thu gom rác thải, dọn dẹp bồn hoa các công nhân còn vớt rác trên hồ Bạch Đằng

Ngoài thu gom rác thải, dọn dẹp bồn hoa các công nhân còn vớt rác trên hồ Bạch Đằng

Do trận mưa lớn vào buổi sáng sớm, nên nhiều nơi ở TP. Hải Dương đã xảy ra ngập cục bộ

Do trận mưa lớn vào buổi sáng sớm, nên nhiều nơi ở TP. Hải Dương đã xảy ra ngập cục bộ

Các công nhân thoát nước đã có mặt tại các điểm ngập nghiêm trọng để đảm bảo công tác tiêu thoát nước.

Các công nhân thoát nước đã có mặt tại các điểm ngập nghiêm trọng để đảm bảo công tác tiêu thoát nước.

Không chỉ chị em công nhân phải đội mưa. Do sáng ngày 29/4, trận mưa lớn đầu mùa bất người trút xuống đã khiến nhiều tuyến phố ở TP. Hải Dương ngập cục bộ, nhiều nơi ngập sâu tới 50cm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng ngay từ sáng sớm, mấy chục công nhân thoát nước của công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương đa có mặt tại các điểm ngập nghiêm trọng để rào chắn, phân luồng đồng thời vệ sinh đăng chắn rác, xử lý các điểm ngập úng cục bộ, đảm bảo công tác tiêu thoát nước.

Đọc thêm