Cụ bà mang khối u nặng gần 20kg, phải ngủ ngồi vì đau đớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị vỡ u buồng trứng, bụng chứa hơn 15 lít dịch đặc, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Khối u nặng gần 20kg Ảnh: BVCC
Khối u nặng gần 20kg Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là bà H.T.H (62 tuổi) cho biết, 1 năm trước, bà đi khám ở một bệnh viện đa khoa ở Hà Nội và được chẩn đoán u giả nhầy phúc mạc sau khi chọc sinh thiết nhưng không được điều trị. Sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh, bà thấy bụng to nhanh bất thường, căng tức, đi lại vận động khó khăn, không ăn, không ngủ được.

Bệnh nhân được chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng bụng to như mang bầu 9 tháng, sức khỏe suy kiệt. Chẩn đoán hình ảnh thấy nhiều khối dạng nang nhầy trong ổ bụng đè đẩy xung quanh, di căn phúc mạc. Đặc biệt, khoang bụng chứa đầy dịch dạng đặc chèn ép các tạng lân cận như: gan, lách, dạ dày, cơ hoành – là nguyên nhân khiến bệnh nhân khó thở liên tục, phải ngủ ngồi.

Bệnh nhân được tiến hành chọc hút dịch để dễ thở nhưng không thể hút được dịch nhầy nên chỉ còn giải pháp can thiệp phẫu thuật cắt toàn bộ khối u, lấy hết dịch nhầy và rửa ổ bụng.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đã lấy ra hơn 15 lít dịch đặc quánh, phát hiện u buồng trứng 2 bên bị vỡ vỏ, nhiều khối di căn kích thước 5 – 7 cm. Khối u xâm lấn thành đại tràng sigma, di căn mạc nối lớn, dính mạch chậu trái nên sau khi cắt u buồng trứng 2 bên, cắt đoạn đại tràng sigma, các bác sỹ đã thực hiện làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân.

TS.BS. Vũ Kiên – Phó Giám đốc bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Trưởng khoa Ngoại Vú – Phụ Khoa cho biết, carcinoma nhầy buồng trứng như trường hợp này khá hiếm gặp. Ca mổ tiên lượng gặp nhiều khó khăn do lượng dịch lớn, u buồng trứng 2 bên đường kính 15 cm di căn, xâm lấn nhiều cơ quan. Nếu không phẫu thuật, lượng dịch tiết ra ngày càng nhiều sẽ chèn ép nội tạng, đè đẩy lồng ngực gây biến chứng nguy hiểm như khó thở, tắc ruột.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân H đã hồi phục và có thể ăn uống, sinh hoạt trở lại.

“Trước khi bước vào phòng mổ, tôi và gia đình đều lo lắm, còn chuẩn bị sẵn tâm lý vì biết bệnh của mình rất phức tạp. Nhờ loại bỏ được khối u và dịch trong bụng mà tôi giảm được gần 20 kg, bụng dạ và tinh thần đều nhẹ nhõm hẳn, các triệu chứng khó chịu cũng gần như không còn nữa”, bà H chia sẻ.

Đọc thêm