Cư dân Mexico đốt tòa nhà chính quyền thành phố sau khi cảnh sát giết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong một sự kiện gây chấn động gần đây, cư dân của Lerdo de Tejada - một thành phố thuộc bang Veracruz, Mexico - đã biểu tình bằng cách phóng hỏa trụ sở chính quyền địa phương.
Một chiếc xe cảnh sát bị cháy nằm bị lật (Ảnh: Reuters)
Một chiếc xe cảnh sát bị cháy nằm bị lật (Ảnh: Reuters)

Sự kiện này là hậu quả trực tiếp của việc cảnh sát bắn chết anh Brandon Arellano, 27 tuổi, gây bức xúc lớn trong cộng đồng.

Vụ việc bắt đầu từ một cuộc đụng độ vào tối ngày 19/1, khi anh Arellano lái xe đến gần nhà bà ngoại mình và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tại chốt kiểm tra.

Clip vụ việc.

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi video được đăng tải lên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh cha của anh Arellano - ông Delfino - đang cố gắng cấp cứu cho con trai mình tại hiện trường.

Ông Delfino cho biết: "Khi con trai tôi đỗ xe, họ đã không do dự mà bắn vào xe và giết chết con tôi ngay lập tức. Họ bắn vào cổ của con tôi như những kẻ hèn."

Trước cái chết của anh Arellano, người dân đã lật đổ và đốt cháy một xe cảnh sát, đồng thời gây ra xô xát với các sĩ quan. Họ cũng đập vỡ cửa sổ trụ sở chính quyền và phóng hỏa nó.

Chính quyền bang Veracruz đã thông báo rằng bốn sĩ quan cảnh sát đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người và sẽ phải đối mặt với công tố viên liên bang.

Một tuyên bố trên mạng xã hội từ cơ quan an ninh bang Veracruz khẳng định rằng các sĩ quan này "sẽ không được miễn trừ" trước pháp luật.

Đến nay, chưa có thông tin chi tiết về lý do khiến anh Arellano bị yêu cầu dừng xe.

Đọc thêm