“Cú ngã ngựa” không ngờ tới của Song Joong Ki, Park Shin Hye

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đều là những diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, song màn trở lại của Song Joong Ki, Park Shin Hye, Lee Ji Ah không thành công như kỳ vọng.

Lee Ji Ah - Nữ hoàng ly hôn

Từng là ngôi sao được chú ý khi đóng chính series phim “Cuộc chiến thượng lưu”, song 2 tác phẩm gần đây của Lee Ji Ah là “Pandora: Bên dưới thiên đường” và “Nữ hoàng ly hôn” lại không thành công.

Không chỉ ghi nhận lượng người xem ảm đạm (cả hai tác phẩm đều đạt rating cao nhất ở mức 5,7%) mà diễn xuất của Lee Ji Ah từng được khen ngợi giờ lại trở thành yếu điểm của nữ diễn viên.

Theo đó, ở dự án mới, cô đóng vai Kim Sara - con dâu của gia đình đứng sau công ty luật hàng đầu Hàn Quốc. Sau khi bị chồng hãm hại, phải vào tù, Kim Sara quyết định trở thành một “người giải quyết ly hôn” chuyên nghiệp.

Dù từng tiết lộ với truyền thông, những trải nghiệm của bản thân ở đời thực phần nào giúp Lee Ji Ah giải quyết tốt những khía cạnh của nhân vật trong phim, song báo Hàn vẫn đưa ra nhiều lời chỉ trích.

Lee Ji Ah bị chê về biểu cảm, diễn xuất một màu. Ảnh: JTBC

Lee Ji Ah bị chê về biểu cảm, diễn xuất một màu. Ảnh: JTBC

“Với 18 năm kinh nghiệm đóng phim, việc bị chỉ trích về diễn xuất là điều đáng xấu hổ mà nữ diễn viên chính như Lee Ji Ah phải chịu trách nhiệm.

Trong “Nữ hoàng ly hôn”, Lee Ji Ah luôn xuất hiện với biểu cảm lúng túng, gương mặt vô cảm và không một chút cảm xúc, ngay cả trong những tình huống mà nhân vật của cô phải liên tục thay đổi - khi thì bối rối, lúc lại tức giận và buồn bã.

Đáng nói, đây còn là một tác phẩm mang màu sắc tươi sáng, tuy nhiên, diễn xuất của Lee Ji Ah chưa đủ tốt để khiến người xem cảm thấy thu hút” - Ten Asia viết.

Theo truyền thông, Kang Ki Young và Oh Man Seok mới là người giữ chân khán giả xem phim chứ không phải Lee Ji Ah. Đó là lý do tỷ suất người xem của phim không đạt mức tốt, dù không phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ chiếu cùng thời điểm.

Song Joong Ki - Tên tôi là Loh Kiwan

Đóng vai chínhLoh Kiwan - người chật vật trở thành công dân tại Bỉ và có mối tình với Marie (Choi Sung Eun) - xạ thủ gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ, Song Joong Ki bị chê nhiều hơn khen.

Tờ The Korea Herald nhận xét thẳng thắn: “Ngay cả sự hiện diện của siêu sao Hàn Quốc - Song Joong Ki trong vai chính - cũng không thể duy trì được sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim “My Name is Loh Kiwan” của đạo diễn Kim Hee Jin”.

Trong khi đó, tờ Maeil Kyungje đánh giá, diễn xuất của các diễn viên chính chưa đủ tốt để có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Tờ này chấm phim đạt 4,5/10 điểm do đã kỳ vọng nhiều hơn vào “sự thay đổi đột phá của Song Joong Ki”.

Dù nỗ lực nhưng vai diễn của Song Joong Ki vẫn chưa có sự đột phá. Ảnh: Netflix

Dù nỗ lực nhưng vai diễn của Song Joong Ki vẫn chưa có sự đột phá. Ảnh: Netflix

Trước những ý kiến trái chiều của khán giả, Song Joong Ki nói, đây là điều không may, nhưng anh chấp nhận. “Tôi nghĩ sẽ có nhiều đánh giá theo hướng khác nhau và chúng đều nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi không thể làm gì được nên tôi không thất vọng. Tôi không thể định lượng được mức độ hài lòng nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Có lẽ đóng phim là công việc tôi yêu thích nên tôi sẽ đưa ra ý kiến chủ quan. Một bộ phim không phải là một chiếc cốc dùng một lần mà bạn vứt đi sau khi xem nó một lần. Ngay cả bây giờ - khi bạn không thấy nó thú vị và không thể đồng cảm với nó, bạn có thể lại thay đổi quyết định khi thời gian trôi qua.

Tôi hy vọng là như vậy và mong người xem sẽ có cái nhìn thiện cảm với bộ phim. Tất nhiên, nếu quan điểm không thay đổi dù thời gian đã trôi qua thì đó là điều tôi không thể kiểm soát được. Tôi chấp nhận chúng mà không hối tiếc”.

Park Shin Hye, Park Hyung Sik - Nốt trầm đời bác sĩ

Phim chữa lành “Nốt trầm đời bác sĩ” với sự tham gia của Park Shin Hye, Park Hyung Sik kết thúc vào cuối tuần qua với rating 6,5%. Trước đó, phim ghi nhận lượng người xem cao nhất trong tập 10, đạt 8,2%, theo Nielsen Korea.

Thành tích gây thất vọng với khán giả, truyền thông, khi trước đó, đây là dự án được JTBC (nhà đài phát sóng) đặt nhiều kỳ vọng - vì là màn tái hợp sau hơn 1 thập kỷ của Park Shin Hye, Park Hyung Sik sau thành công của phim “Những người thừa kế”.

Lý do phim “Nốt trầm đời bác sĩ” lên sóng và kết thúc trong lặng lẽ chủ yếu đến từ bầu không khí u ám, nội dung không mới mẻ - xoay quanh 2 bác sĩ gặp vấn đề về tâm lý, và nhờ có tình yêu, họ chữa lành những vết thương của đối phương.

Park Shin Hye, Park Hyung Sik đẹp đôi nhưng thiếu đi sự ăn ý. Ảnh: JTBC

Park Shin Hye, Park Hyung Sik đẹp đôi nhưng thiếu đi sự ăn ý. Ảnh: JTBC

Truyền thông đánh giá, diễn xuất của Park Shin Hye thiếu đột phá. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với các vai diễn trước đó của cô trong phim “Chuyện tình bác sĩ”, hay “Ký ức Alhambra”... khán giả không nhận ra sự lột xác từ nữ diễn viên. Đây cũng là lý do khiến Park Shin Hye và bạn diễn thiếu đi sự ăn ý trên màn ảnh.

“Lần đầu trở lại màn ảnh nhỏ sau khi kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon và sinh con đầu lòng Park Shin Hye vẫn xinh đẹp và ngoại hình dường như không thay đổi. Tuy nhiên, việc một nữ diễn viên đã có gia đình đóng phim tình cảm với bạn diễn nam kém tuổi không còn dễ dàng nữa.

Phản ứng hóa học là một trong những điều quan trọng nhất trong việc tạo nên một bộ phim lãng mạn, và kết quả tồi tệ về lượng người xem của phim cho thấy tham vọng của nhà sản xuất về màn tái hợp của hai diễn viên sau 11 năm đã hoàn toàn thất bại” - báo Hàn nhận định.

Đọc thêm