Cụ ông mắc khuẩn “ăn thịt người” tại Hà Tĩnh

(PLVN) - Với triệu chứng sốt cao, 2 ngón bàn chân phải sưng, chảy dịch có mùi hôi, một ông cụ nhập viện và được xác định dương tính với khuẩn "ăn thịt người"
Hai đầu ngón chân bị sưng phù do mắc khuẩn "ăn thịt người"
Hai đầu ngón chân bị sưng phù do mắc khuẩn "ăn thịt người"

Ngày 13/9, ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn “ăn thịt người” vừa được bệnh viện này cấp cứu và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo đó, sáng 9/9, ông Đ.X.H (61 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được người thân đưa vào nhập viện tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao, 2 ngón bàn chân phải sưng, chảy dịch.

Gia đình cho biết, ông H. bị nhiều ngày trước đó, dù đã áp dụng nhiều phương thuốc để chữa bệnh nhưng không khỏi. Đến trưa cùng ngày, ông H. có các tiệu chứng như rét run, huyết áp tụt nên được chuyển sang khoa hồi sức tích cực để điều trị.

Sau khi tiến hành lấy mẫu máu đi xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn “ăn thịt người” Burkholderia Pseudomallei (bệnh Whitmore).

Đến chiều 12/9, bệnh nhân có các biểu hiện bệnh nặng thêm nên đã được bệnh viện chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Được biết, hiện bệnh Whitmore vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh, có thể gây tử vong cao, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40-60%. Nếu bệnh nhân được chẩn đoán xét nghiệm sớm và điều trị kháng sinh phù hợp thì tỷ lệ tử vong sẽ giảm.

Theo các bác sĩ khuyến cáo: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore có thể sống ở tất cả mọi nơi. Đặc biệt, trong đất ẩm, đất canh tác nông nghiệp như đất trồng lúa. Do vậy, kể cả những nơi tưởng như sạch sẽ, không ô nhiễm bẩn cũng có thể nhiễm.

Đọc thêm