'Cuộc chiến tìm con' của người cha quân nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoàn thành nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch COVID-19, anh Phạm Đức Cảnh liền tiếp tục đồng hành cùng vợ trong “cuộc chiến” tìm con. Bé gái Phạm Lê Khánh Ngân chào đời, là điều kỳ diệu nhất, kết tinh từ tình yêu, sự kiên cường của người lính và người vợ hậu phương, cùng bàn tay khối óc tài hoa của các bác sĩ BVĐK Tâm Anh.
Tổ ấm trọn vẹn của anh Cảnh sau điều trị thành công tại IVF Tâm Anh. Ảnh: NVCC
Tổ ấm trọn vẹn của anh Cảnh sau điều trị thành công tại IVF Tâm Anh. Ảnh: NVCC

Anh Cảnh (30 tuổi) và chị Thu Hà (26 tuổi) kết hôn vào tháng 10/2019. Là một người lính công tác tại đơn vị chủ lực, anh thường xuyên xa nhà, có khi vài tháng mới về một lần, sau hai năm kết hôn, anh chị vẫn chưa có tin vui. Chị Hà rối loạn kinh nguyệt, một năm chỉ có kinh 2-3 lần, từng được kích trứng quan hệ tự nhiên nhưng thất bại. Đó là lúc hai vợ chồng bắt đầu cuộc chiến âm thầm và quyết liệt: hành trình chữa trị hiếm muộn để tìm con.

Tháng 4/2021, anh chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Bác sĩ lên phác đồ điều trị phục hồi chức năng phóng noãn của buồng trứng cho chị Hà, kết hợp với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện đại. “Lần đầu tiên vợ chồng tôi cảm thấy mình không đơn độc”, anh chia sẻ trong bài viết gửi chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ”, thuộc chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” do Hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức.

Từ đây, hành trình IVF đầy chông gai của cặp vợ chồng quân nhân bắt đầu. Anh chị vừa áp lực tài chính, vừa mang nỗi sợ về những can thiệp y khoa. Thấy vợ chịu đựng tất cả vất vả, đau đớn thể xác đến lo lắng tinh thần, anh Cảnh cố gắng đồng hành, động viên và làm chỗ dựa tinh thần cho vợ.

Chị Hà được kê thuốc điều chỉnh vòng kinh và hẹn dùng thuốc kích trứng. Kết quả họ có được ba phôi ngày 3, một phôi ngày 5, ba phôi ngày 6.

Quá trình điều trị gián đoạn do COVID-19. Lúc này, anh Cảnh nhận nhiệm vụ đi học tại Trường Sĩ quan Chính trị đồng thời trực tăng cường, sẵn sàng ứng phó với đại dịch. Anh được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ một ngày, đưa vợ đi cấy phôi. Ngày 21/2/2022, sau khi TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh, chuyển một phôi ngày 5 chất lượng tốt vào buồng tử cung của chị Hà, anh Cảnh phải quay lại làm nhiệm vụ ngay, còn vợ một mình lên xe về Nam Định cách ly.

“Khoảng thời gian ấy thực sự rất căng thẳng”, anh Cảnh nhớ lại. Sau chuyển phôi, chị Hà có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, sức khỏe yếu, không có người thân bên cạnh. Anh Cảnh cũng phải cách ly vì nơi anh công tác có ca nhiễm. Hai vợ chồng mỗi người một ngả, chỉ có thể gọi điện và nhắn tin an ủi nhau. “Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, gửi đi vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, cầu mong vợ kiên cường và phôi thai bình an”, anh chia sẻ.

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong phòng lab ISO 5. Ảnh: IVF Tâm Anh

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong phòng lab ISO 5. Ảnh: IVF Tâm Anh

Khi biết tin vợ đậu thai, anh Cảnh vừa mừng vừa lo. Hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, chị Hà đều trải qua một mình, trong khi chồng đi học, đi trực, đi cách ly, nhưng chị chưa một lần than vãn. Ngày 9/11/2022, bé Phạm Lê Khánh Ngân chào đời, là món quà lớn nhất cuộc đời của anh chị, kết tinh từ tình yêu, sự kiên cường và cả những giọt nước mắt của người lính, người vợ hậu phương.

Anh Cảnh chơi cùng con gái. Ảnh: NVCCAnh Cảnh chơi cùng con gái. Ảnh: NVCC

PGS.TS.BS Lê Hoàng cho biết, điều trị cho gia đình quân nhân có những điều vô cùng đặc biệt. Họ có niềm tin và sự kiên định, nhưng phải vượt qua khó khăn về thời gian, khoảng cách địa lý. Những lần chị Hà một mình đến bệnh viện điều trị, các bác sĩ, nhân viên y tế, đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ tối đa để vợ người lính không cảm thấy cô đơn trên hành trình “tìm con”.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất. Nhưng trên hết, thành công của IVF Tâm Anh được xây đắp từ chính niềm tin và sự kiên trì của người bệnh", PGS Lê Hoàng nói.

Tính đến tháng 6 năm 2025, Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh đã có 4 cơ sở lớn tại Hà Nội và TP HCM. Sau 18 năm, IVF Tâm Anh đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, thỏa nguyện giấc mơ làm cha mẹ, có con “chính chủ” khỏe mạnh. Trong đó, gần 100% vợ chồng hiếm muộn đánh giá cao IVF Tâm Anh ở uy tín thương hiệu, đội ngũ chuyên gia giỏi, trang thiết bị hiện đại, tỷ lệ thành công cao, dịch vụ tận tâm và sự đồng hành với người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

PGS Lê Hoàng (thứ hai từ trái qua) hội ngộ với gia đình điều trị hiếm muộn thành công. Ảnh: IVF Tâm Anh

PGS Lê Hoàng (thứ hai từ trái qua) hội ngộ với gia đình điều trị hiếm muộn thành công. Ảnh: IVF Tâm Anh

Hệ thống IVF Tâm Anh ứng dụng hệ thống nuôi cấy phôi thiết kế "lab-trong-lab" hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, đạt chuẩn siêu sạch ISO 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong tủ nuôi cấy phôi Time-lapse giúp chuyên viên chấm điểm và lựa chọn phôi tốt nhất cho bệnh nhân. Chiến lược "kiềng ba chân" phối hợp chặt chẽ vô sinh nam - vô sinh nữ - phòng lab cùng phác đồ cá thể hóa. Hệ thống cũng ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán di truyền hiện đại, tầm soát dị tật di truyền ở phôi, tư vấn di truyền chuyên sâu.

Những nỗ lực của IVF Tâm Anh hiện đã đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 78,7%. Sắp tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, giảm thiểu rủi ro, tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh.

Cây điều ước được nhiều gia đình hưởng ứng tại Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh ở TP.HCM. Ảnh: IVF Tâm Anh

Cây điều ước được nhiều gia đình hưởng ứng tại Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh ở TP.HCM. Ảnh: IVF Tâm Anh

Hàng trăm em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm tại IVF Tâm Anh cùng ba mẹ hội ngộ trong Ngày hội Bầu vàng do Hệ thống IVF Tâm Anh tổ chức. Các bé được khám sức khỏe tổng quát miễn phí, cho kết quả tốt, phát triển đúng chuẩn. “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào 8/6/2025.

Đọc thêm