Cuộc đối đầu Anh và Đức: Duyên nợ chưa kết thúc

(PLVN) - Trận đấu giữa Anh và Đức luôn là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
ĐT Anh đặt tham vọng lớn ở giải Euro lần này

Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Anh và Đức chắc chắn là trận đấu hay và nhiều cảm xúc của vòng chung kết EURO 2020.

Đây không hẳn là một trận đấu đơn thuần, bởi cuộc chiến giữa hai đội luôn có rất nhiều điều để nói và để nhớ trong quá khứ.

Ngược dòng thời gian trở về trận chung kết EURO 1966, người ta cứ nhắc mãi đến khoảnh khắc tiền đạo huyền thoại Geoff Hurst dứt điểm đưa bóng đi trúng khung gỗ trước khi các hậu vệ Tây Đức kịp phá ra.

Trọng tài chính Tofiq Bahramov khi đó không chần chừ mà công nhận ngay bàn thắng cho đội tuyển Anh. Tam sư năm đó lên ngôi vô địch giải đấu danh giá châu Âu trong sự cay đắng và bất phục của người Đức.

Nhiều thước phim quay chậm sau này cho thấy, đội tuyển Tây Đức đã có một thất bại oan uổng khi dường như bóng vẫn chưa đi qua vạch vôi.

Đến vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, Anh gặp Đức ở vòng 16 đội. Đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại cay đắng 1-4 trước người Đức.

Điều đáng nói là ở trận đấu này, pha dứt điểm của Frank Lampard bên phía Tam sư đưa bóng dội khung gỗ và đi vào trong khung thành một cách rõ ràng, nhưng lại bị trọng tài người Uruguay – Jorge Larrionda khước từ bàn thắng khi Đức đang dẫn 2-1.

Nếu đó là một pha ghi bàn thì người Đức chưa chắc đã có niềm vui trọn vẹn sau trận đấu.

Người Đức mừng rỡ khi đó là một cuộc báo thù ngọt ngào cho bàn thắng của Geoff Hurst năm 1966, trong khi đội tuyển Anh không có một giải đấu như ý cùng vị thuyền trưởng Italy Fabio Capello.

Đó chỉ là hai trận đấu trong rất nhiều cuộc đối đầu kinh điển giữa Anh và Đức.

Người Đức vẫn rất bản lĩnh và họ luôn biết cách vượt qua khó khăn

Và rồi, duyên nợ lại khiến cho Tam sư đụng độ Những cỗ xe tăng ở vòng 1/8 EURO 2020. Sau vinh quang tại World Cup 2014, đội tuyển Đức đã ngày càng cho thấy những bất ổn và rệu rã dưới thời HLV Joachim Low.

Ở EURO năm nay, họ tiếp tục khiến các cổ động viên cảm thấy không yên tâm. Trận đấu thất bại toàn diện về lối chơi trước đội tuyển Pháp và 90 phút hút chết trước người Hungary đã phơi bày mọi điểm yếu của Những cỗ xe tăng.

Dù cho họ đã có trận thắng ấn tượng trước Bồ Đào Nha, nhưng xét toàn cục ở vòng đấu bảng có cảm giác Toni Kroos đang thiếu đi động lực chiến đấu.

Người Đức dường như đang chuẩn bị tâm thế cho sự suy tàn đế chế Joachim Low, chờ đợi những điều mới mẻ từ tân HLV Hansi Flick.

Nhưng dù thế nào, trong những giây phút quyết định của vòng bảng, ĐT Đức cũng đã cho thấy bản lĩnh để vượt qua khó khăn, giành tấm vế đi tiếp.

Đội trưởng của ĐT Anh vẫn chưa có bàn thắng ở giải đấu này

Trái ngược với Đức là một Tam Sư chơi thong dong ở vòng bảng, đội tuyển Anh vượt qua vòng bảng mà không tốn quá nhiều sức. HLV Gareth Southgate đang xây dựng đế chế của mình một cách bền vững.

Với rất nhiều sự thử nghiệm ở vòng đấu bảng, người Anh đang tỏ ra sẵn sàng cho cuộc chiến ở vòng knock-out giải đấu năm nay.

Nhưng dù ở tình cảnh nào, đây luôn là cuộc đối đầu mà cả làng túc cầu chờ đợi và dõi theo.

Trận đấu giữa Anh và Đức sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 29/6, theo giờ Việt Nam. Duyên nợ của hai đội bóng lớn vẫn chưa dừng lại.