Đan Mạch càng đá càng hay, Italia vất vả vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đan Mạch đã có chiến thắng 4-0 trước Xứ Wales trong một thế trận mà Đan Mạch áp đảo hoàn toàn, trong khi đó Italia khó khăn để vượt qua Áo ở hiệp phụ.
Đan Mạch là một thế lực với bất kỳ đội bóng nào
Đan Mạch là một thế lực với bất kỳ đội bóng nào

Ngôi sao sang nhất của Xứ Wales Gareth Babe hầu như hoàn toàn mờ nhạt trong trận đấu. Anh không có một kiến thiết hay một cú sút nào nguy hiểm về phía cầu môn đội tuyển Đan Mạch.

Cả trận đấu các cầu thủ xứ Wales không hề làm cho thủ môn Schmeichel quá nhiều lo lắng. Họ không có một cú sút nào trúng đích nguy hiểm.

Dù những phút mở đầu trận đấu, Xứ Wales đã nhập cuộc mạnh mẽ, nhưng họ không vượt qua được sự từng trải, chắc chắn của Đan Mạch và chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ.

Xem trận đấu, chúng ta có cảm giác các cầu thủ Xứ Wales mỏi mệt, bất lực, nhìn các cầu thủ Đan Mạch bình thản ghi bàn vào lưới. 4 bàn thắng của Dolberg ở phút 27 và 48, Maehle ở phút 89 và Braithwaite ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.

Đan Mạch đúng là "thùng thuốc súng" của Euro năm nay

Đan Mạch đúng là "thùng thuốc súng" của Euro năm nay

Xen giữa 2 bàn thắng này, Xứ Wales còn phải nhận về 1 thẻ đỏ ở phút 90+1. Harry Wilson bị truất quyến thi đấu vì vào bóng phía sau với Maehle.

ĐT Đan Mạch là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Euro 2020 còn Xứ Wales không thể tái hiện thành tích như ở kỳ Euro 2016.

Trận đấu Wales vs Đan Mạch đã có kết thúc mà không nhiều người nghĩ đến Đan Mạch thắng đậm như vậy. Họ càng chơi càng hay, chắc chắn, bản lĩnh và có cảm giác họ chẳng lo sợ đối thủ nào ở Euro năm nay.

Đan Mạch sẽ gặp đội thắng trong trận Hà Lan gặp Cộng hòa Séc vào lúc 23h ngày 27/6.

Trận đấu Italia - Áo diễn ra đầy gay cấn, khi cả hiệp 1, sức mạnh của đội tuyển Italia đã bị đội tuyển Áo hóa giải. Rất nhiều cú sút, nhưng đội quân thiên thanh đều bất lực, không thể ghi được bàn thắng.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút 65, đội tuyển Áo đã có bàn thắng nhưng trọng tài không công nhận do Arnautovic ở vào thế việt vị.

Và cả hiệp 2 diễn ra, Italia vẫn bất lực không ghi được bàn thắng. Áo chơi chắc chắn, tỉnh táo, trong khi Italia hầu như không có sự đột biến nào dù HLV Mancini cho Berardi và Immobile đã ra nghỉ để nhường chỗ cho Chiesa và Belotti.

Hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu. Phút 94, đội tuyển Italia có được bàn thắng quan trọng của Chiesa.

Phút 104, Italia nâng tỷ số lên 2-0 với pha lập công của Pessina.

Phút 114, Áo có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2- 1 của cầu thủ Kalajdzic, khiến cho trận đấu thêm kịch tính ở những phút cuối trận đấu.

Áo chia tay Euro trong nuối tiếc. Họ đã vững vàng trong 90 phút và chỉ để thua 2-1 tại hiệp phụ đầy gay cấn.

Một chiến thắng nghẹt thở của Italia và cũng cảm phục tinh thần quả cảm của các cầu thủ Áo.

Italia vất vả vượt qua Áo

Italia vất vả vượt qua Áo

Đọc thêm