Cuộc sống hiện tại của diễn viên Thương Tín: Nợ nần chồng chất, vợ con bỏ đi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từng có sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, về già Thương Tín sống trong bệnh tật, cô độc dù vẫn có vợ con. Vừa qua, người thân lại bỏ đi hết khi ông lâm nợ nần.

Đầu tháng 3/2021, Thương Tín bị đột quỵ và được đưa vào viện trong tình trạng cấp cứu. Diễn viên sau đó may mắn được y bác sĩ cứu chữa kịp thời nên không gặp nguy hiểm về sức khỏe. Thời điểm đó, khi biết gia cảnh khó khăn của Thương Tín thì Á hậu, diễn viên Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi giới nghệ sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp được số tiền hơn 400 triệu đồng để giúp đỡ anh.

Tuy nhiên mới đây người hâm mộ không khỏi xót xa khi Thương Tin chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Theo đó, diễn viên cho biết, cuộc sống của ông rơi vào cảnh khó khăn trong nhiều tháng trở lại đây, không có tiền trả tiền thuê nhà trọ và vợ con mới đây cũng đã bỏ đi đến sống ở nơi khác, không ở cùng với ông nữa.

Thương Tín cho biết, suốt nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội nên một số dự án phim ảnh mà ông được mời tham gia diễn xuất phải hoãn lại, chưa thể thực hiện được. Bản thân ông cũng không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định nên cuộc sống vợ chồng gặp nhiều lục đục, thiếu thuận hòa. Khi vợ quyết định đưa con gái nhỏ đến nơi khác sống, ông cũng chỉ biết ủng hộ quyết định này của cô với suy nghĩ, cả hai cứ sống xa nhau một thời gian, nếu cảm thấy cần nhau thì lại quay về. Ông tự nhận mình có lỗi vì không kiếm ra thu nhập để trang trải cuộc sống sinh hoạt, bao bọc, chăm lo cho gia đình.

"Bây giờ tôi bế tắc, bất lực, không kiếm ra tiền nên không thể nuôi nổi vợ con. Mấy tháng nay, cuộc sống rất khó khăn. Trước dịch còn tí tiền thì bỏ ra xài hết trong thời gian giãn cách mấy tháng rồi. Giờ đến chi phí hàng ngày, tôi cũng không lo nổi, nên người ta đưa con đi thôi. Người ta cũng phải kiếm đường sống chứ, tôi đành chịu.

Nghe đâu, cô ấy đưa con đến chỗ người quen ở nhờ, rồi có gì làm cho người ta. Từ hôm cô bỏ đi, tôi điện thoại nhiều lần nhưng rất ít lần bắt máy. Không biết là còn giận tôi, hay bận công việc gì. Có nói chuyện, tôi cũng không nói nhiều, không níu kéo", nam diễn viên nói.

Vợ và con gái nhỏ của Thương Tín

Vợ và con gái nhỏ của Thương Tín

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, nam diễn diễn viên cho biết, bản thân đang sống "lay lắt" qua ngày. Không có lời mời đóng phim, ông thất nghiệp, nợ tiền nhà trọ nhiều tháng, sống nhờ tình thương của các nhà hảo tâm và bạn bè.

"Tuần trước, chiếc xe máy gắn bó với tôi nhiều năm bị mất cắp, hiện vẫn chưa tìm được thủ phạm. Xe hơi được tặng hồi tháng hai, tôi cho thuê 4 triệu đồng/tháng giờ hư hỏng nhiều, người ta không thuê nữa. Xe cũng nằm một xó vì tôi không đủ tiền để sửa.

Ở đây tôi cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ gì đó nhưng khi lĩnh tiền thì tôi không có chứng minh thư nên họ không cho lĩnh. Tôi bực, có nói với họ: "Tôi đóng phim cả nước biết, ở đây đã có danh sách thì cho tôi được lĩnh bình thường, sao phải đòi hỏi chứng minh thư?", ông kể.

Ở cái tuổi 65, sức khỏe không có, nhà cửa, tiền bạc không có; tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời nói "nhiều lúc nản, muốn buông xuôi". Tuy nhiên, điều ông luôn canh cánh trong lòng là cô con gái nhỏ. Ông đau đớn khi không thể mang đến cho con gái cuộc sống tốt hơn…

Thương Tín trong vai Sáu Tâm phim "Biệt động Sài Gòn".

Thương Tín trong vai Sáu Tâm phim "Biệt động Sài Gòn".

Đọc thêm