'Cuồng ghen', người đàn ông tuổi 54 bất ngờ đâm chết 'tình địch' 58 tuổi

(PLVN) - Uống rượu và nói chuyện cùng nhau như bình thường nhưng nhưng Trọng bất ngờ rút dao đâm tử vong "tình địch"...
Trần Bình Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre.
Trần Bình Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre.

Thông tin ban đầu, chiều 11/11, ông Trần Bình Trọng (sinh năm 1966, ngụ Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến ăn giỗ tại nhà mẹ vợ ở xã An Khánh (huyện Châu Thành). Ông Trọng gặp gỡ và ngồi chung bàn với ông Đặng Hữu Phước (SN 1962, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành).

Tuy nhiên, nghi ngờ vợ đang có quan hệ tình cảm bất chính với ông Phước, sau khi uống rượu, ông Trọng nảy sinh ý định sẽ giết ông Phước.

Vẫn nói chuyện với ông Phước như bình thường nhưng lợi dụng lúc ông Phước mất cảnh giác, Trọng rút dao bất ngờ đâm ông này, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Trọng đến Công an xã An Khánh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Bình Trọng để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đọc thêm