Cướp không được quay lại… đòi áo khoác

Sau khi âm mưu cướp của không thành, một tên trộm tại Longsight, Manchester, Anh, còn cố quay lại hiện trường để… đòi chiếc áo khoác. 

Sau khi âm mưu cướp của không thành, một tên trộm tại Longsight, Manchester , Anh, còn cố quay lại hiện trường để… đòi chiếc áo khoác. 

Anthony Gorman. Ảnh DM

Anthony Gorman, 21 tuổi đã xông vào một cửa hàng tiện ích với một khẩu súng ngắn và yêu cầu người bán hàng giao tiền mặt.

Tuy nhiên, tên cướp không lấy được bất cứ thứ gì vì người bán hàng dũng cảm đã lao vào chiến đấu với Gorman, buộc tên này phải bỏ của chạy lấy người.

Mọi chuyện có thể sẽ qua đi êm ả nếu như Gorman không quay trở lại hiện trường vụ cướp hụt và “lịch sự” hỏi người bán hàng cho xin lại chiếc áo khoác mà hắn đã bỏ quên khi đến mua hàng.

Tuy nhiên, thực chất đó là chiếc áo mà Gorman đã bỏ quên trong lúc giằng co với người bán hàng.

Người bán hàng Michael Singh đã nhanh chóng nhận dạng được tên trộm và bắt giữ tên này để giao cho cảnh sát.

Gorman vừa bị kết án 4 năm rưỡi tù giam sau khi nhận tội cướp có vũ trang. “Đây không thể là hành vi phạm tội chuyên nghiệp” – Thẩm phán Martin Steiger phát biểu trước khi tuyên án.

Hà Dung (theo DM)